Có một thời xanh mượt cỏ triền đê
Mây trắng lắm và cánh diều lộng gió
Hương lúa chín ngọt lành chiều nắng đỏ
Lũ chuồn chuồn trong gió nhởn nhơ bay..
Có một thời trong lắm mắt thơ ngây
Anh nhớ không..những con chuồn ớt đỏ
Anh nhớ không những chiều bên bờ cỏ
Mải bắt chuồn..mực sánh tím đầy tay..
Có một thời hồn nhiên như gió mây
Sợi chỉ buộc ngang con chuồn cánh mỏng
Ta chưa hiểu ngoài kia là trời rộng
Chưa biết có ngày ..đôi ngả mịt mù xa..
Có một thời thơ ấu đã đi qua
Vẫn da diết giữa ngọt lành kí ức
Vẫn đằm thắm gọi về miền thao thức
Cánh chuồn hồng trong nắng sớm.. chao nghiêng..
Giờ đã xa rồi, thưở ấy bình yên
Xin thương mãi cánh chuồn xưa, thơ bé
Biết không anh, giữa ngàn trùng dâu bể
Ta giống chuồn xưa, cánh mỏng ở trong đời!
Hihihi! ctim xí con tem vàng cho bài viết "Chuồn chuồn" dễ thương của Ngọc nha! Tìm lại khung trời kỷ niệm đong đầy yêu thương, hoài niệm, vấn vương, hẹ nhàng luyến tiếc...
Trả lờiXóahttp://i1066.photobucket.com/albums/u401/yume35/insects/11230921-lg-1.jpg
Cảm ơn Chị Tím! Tem vàng tặng chị!Đêm cuối tuần ngọt ngào chị nhé!
XóaAnh nhớ mãi con chuồn chuồn ớt đỏ
Trả lờiXóaNó cười giòn khi nó gọi cho anh
Anh vội vã mang tiếng nó để dành
Khi chiều xuống anh mơ màng gọi nhớ.
Hihi..., chiều ngọt ngào nghen Nhớ.
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
XóaBay cao thì nhớ..bay vừa thì thương..
Hì hì..phải không Lá Bàng ui!?
http://a8.vietbao.vn/images/vn807/the-gioi-giai-tri/70122493-151021sm.jpg
Nhớ thưở xưa em muốn biết bơi
Trả lờiXóaNên mới cho chuồn chuồn cắn rốn...
Đợi đến khi em tròn mười bốn (14)
Nhảy xuống sông tự nhiên thấy mình chìm!
Chuồn chuồn cắn rốn ngày xưa
XóaGiờ xa biết mấy nắng mưa..hỡi người!
Cảm ơn người bạn mới! Rất vui được đón anh sang thăm nhà!
http://huynhatpham.files.wordpress.com/2010/07/chuon-chuon-ot.jpg
Cảm ơn em gái Chu Ngọc xinh đẹp của chị nhiều ! Em cũng vậy cuối tuần an lành, vui vẻ, đong đầy yêu thương và mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp, đêm về ngon giấc em iu nhé !
Trả lờiXóaChị cũng vậy nha chị iu! Tặng chị chuồn ớt tuổi thơ nè!
Xóahttp://l.f31.img.vnexpress.net/2008/07/03/lotus3-138636-1368807503_500x0.jpg
CHUỒN CHUỒN BAY THẤY BAY CAO
Trả lờiXóaCHAO TRONG NẮNG SỚM ĐẬU VÀO TRANG THƠ
HỎI THĂM NGƯỜI ẤY BÂY GIỜ
CHỚM ĐÔNG SE LẠNH CÓ CHỜ ĐỢI KO
Chuồn xưa đậu cạnh hàng rào
XóaĐể anh bắt được, buộc vào thơ em
Hì hì..Chào anh Tâm! Lâu rồi mới gặp, anh khoẻ không? chúc anh và gia đình luôn vui vẻ an lành, thêm nhiều bài thơ hay anh nhé!
http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/uploads/news/chim.jpg
XóaLời thơ nhẹ nhàng, bình dị, vẽ nên cái khung trời hoa mộng ngày xưa. Ai cũng có những khoảng trời trong ký ức đẹp nao lòng như thế chị nhỉ. dù tất cả giờ là kỷ niệm, nhưng, có cái để nhớ cũng là một niềm vui be bé trong cuộc sống lắm bộn bề này rùi.
Trả lờiXóaCuối tuần thật nhiều niềm vui cùng gia đình chị nhé.
Chuồn chuồn một thưở bè thơ
XóaĐể người xa đến bây giờ còn thương..
Tuần mới an vui, nhiều ý tưởng mới em nhé !
http://media.kenhamthuc.com/public/images/JAN172013/chuon-chuon-xuc-xich.jpg
Chuồn chuồn có cánh thì bay
Trả lờiXóaCó nàng Chu Ngọc thò tay bắt chuồn! (cười)
Chủ Nhật vui nhiều nhé!
http://images.yume.vn/wall/20130519/diepuy610/source/1368941051_thaydo1.gif
Xa rồi thưở ấy bên nhau
XóaCánh chuồn xưa thắm một màu tuổi thơ..
Cảm ơn anh sang thăm và chia sẻ cùng em! Tuần mới nhiều niềm vui anh nhé!
Đọc bài thơ của bạn đã làm NN nhớ lại thuở xưa còn bé
Trả lờiXóaCó những buổi trưa hè
đầu không mũ nón
chạy chân trần
dọc suốt bờ đê
cùng chúng bạn
nhẹ nhàng tóm bắt
con chuồn ớt đỏ dễ thương
=====
chúc bạn đêm cuối tuần vui nghe
Chuồn hồng nghiêng cánh ven đê
XóaĐể ngày xưa chợt hiện về ..thân thương!
http://farm2.staticflickr.com/1081/724131611_8052194ecf_z.jpg
Nhớ khi xưa quá thích chuồn chuồn ớt
Trả lờiXóaĐã quá vô tình làm ướt cánh chuồn xinh
Chúc em có buổi tối vui ấm áp nhé !
Ngày xưa làm ướt cánh chuồn
XóaĐể chiều nay..ướt nỗi buồn nhớ nhung..
Cảm ơn anh Tú! Chúc anh tuần mới an lành, nhiều niềm vui!
http://nguyentumy.files.wordpress.com/2010/04/chuon-ot_11.jpg
Một thời thơ bé đi qua
Trả lờiXóaMột thời đuổi bướm hái hoa cùng người
Bây giờ thời ấy xa xôi
Mà sao chẳng thể ngoai nguôi nhớ về...
Mỗi lần gió thổi ven đê
XóaCánh chuồn thưở ấy bay về trang thơ..
Tặng Mặt Trời cánh chuồn tuổi thơ nhé!
http://image2.chaobuoisang.net/cs/2011/10/08/chuon-chuon-hiem-la-o-vung-dam-lay-vo-xa-12.jpg
Trả lờiXóaEm như cánh nhỏ chuồn chuồn,
Bay đi ...để lại nỗi buồn trong ta.
--
Những ngày giông bão sẽ mau qua cùng với mọi sự an lành Ngọc nhé.
Bây giờ..thưở ấy đã xa
XóaCánh chuồn vẫn thắm như là ước mơ..
http://beunik.honda.com.vn/data/ck/images/Beunik13_12_5.jpg
mang mộng ước tuổi hồng chao lượn
Trả lờiXóacánh chuồn chuồn xưa nhẹ hửng giấc mơ đời
em nào nghĩ tới mưa sa gió táp
cánh chuồn chuồn mỏng quá...chơi vơi
ghé thăm Chu ngọc và thuổng thức một bài thơ quá hay Chúc em thật vui sáng tác hay nhé
Cảm ơn chị động viên! Em chúc chị luôn vui vẻ, dồi dào thi hứng nhé chị!
XóaChuồn chuồn nhà em thật xinh
Trả lờiXóaBay qua bay lại vùng trời bình yên (~_~)
Chúc em tuần mới vui vẻ tươi xinh nhé !
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/26.8gif.gif
Đẹp quá chị ơi! Cảm ơn chị nhiều nhé chị iu!
XóaEM làm anh nhớ những ngày thơ
Trả lờiXóamấy bác đàn anh phỉnh nhóc khờ
dụ bắt chuồn chuồn cho cắn rún
khắc biết bơi liền..thiệt ngu ngơ ..
***
anh HAI thăm NGỌC...góp vui cùng em mấy vần thì bế tắt...hihihẹn lúc khác anh sẻ thêm vào nhé.
Bây giờ thưở ấy còn đâu
XóaChuồn chuồn xưa có nhuộm màu thời gian?
http://baokhanhhoa.com.vn/dataimages/201208/original/images756688_xich_thanh_linh.jpg
biết không anh giữa ngàn trùng dâu bể
Trả lờiXóata giống chuồn xưa mỏng cánh ở trong đời
những câu thơ hay
Cảm ơn anh Xuân Long! Được anh khen vui quá!
XóaTặng anh chuồn chuồn tuổi thơ nhé!
http://mfilm.vn/web/uploadImage/x20130405114802phi-doi-chuon-chuon.jpg.pagespeed.ic.acktP8bymD.jpg