Giàn hoa thắm chiều nao bừng sắc đỏ
Giờ héo tàn như chưa một lần tươi
Lối cũ ngày xưa bịn rịn hoài bước nhỏ
Giờ hoang vu như không dấu chân người
Hoa cải bên sông vẫn rực vàng như thế
Ta xa rồi, ai còn đợi chiều xa?
Câu thơ cũ còn rưng rưng nhòa lệ
Nhắn người về.. ta đợi..mấy mùa hoa..?
Đến rồi đi trong một cõi vô thường
Ta vẫn biết dẫu cuộc đời dâu bể
Thầm lặng quê nghèo vẫn trĩu nặng niềm thương..
Quê vẫn vắng như ngày xưa đã vắng
Trả lờiXóaThủa người đi ra phố mở đường danh
Dẫu thời gian đã xoay vòng mưa nắng
Đất lìm im mầm ủ giấc mơ xanh...
Chúc CN an lành !
Lối cũ em về nay đìu hiu
XóaCỏ lau phơ phất khói lam chiều
Quê nghèo ai một sương hai nắng
Trĩu nặng lòng ta nỗi thương yêu!
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/pgi_xvauqbnau/2014_06_25/4_3.jpg
XóaLâu rồi mới qua nhà Ngọc. Nhạc hay quá!
Trả lờiXóa"Quê hương..."
Tím iu! Tưởng lạc mất em rồi.Lâu nay em bỏ nhà đi đâu vậy Tím? Đừng có bỏ quên luôn bạn bè thế chứ!
Xóahttp://baodansinh.vn/Images/2015/08/28/dansinh/1_cach_mang_20.jpg
Xóahttp://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/uy.gif
Trả lờiXóaHay chị ạ, đêm an lành !
Cảm ơn Hùng Phi! Sắp Tết rồi em nhỉ! Tặng em hoa đào ngày Tết đây!
Xóahttp://kenhdulich.org/container/2016/content/articles/01/xuan-ve-tren-cao-nguyen-da-ha-giang/xuan-ve-tren-cao-nguyen-da-ha-giang-6.jpg
Quên, hoa mơ..Hì hì..
XóaTa vẫn biết dẫu cuộc đời dâu bể
Trả lờiXóaThầm lặng quê nghèo vẫn trĩu nặng niềm thương..
Đúng thế, thương lắm đất nghèo quê mẹ.
Đúng thế, quê hương nếu ai không nhớ..nàng nhỉ.
Xóahttp://img.tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2015/12/hinh-anh-thien-nhien-tuoi-dep-tai-ha-giang-hinh-anh-8.jpg
sang đọc bài thơ QUÊ NGHÈO CHIỀU ĐÔNG
Trả lờiXóaQuê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người...
chúc luôn vui nhiều
Cảm ơn anh đồng cảm và chia sẻ! Quê hwowngai cũng nhớ cũng thương, nhất là quê nghèo, anh nhỉ!
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/_tBGlyHip5AI/TGq1QsDAGsI/AAAAAAAAAE0/q7CSacxZeVY/s1600/blog+5.jpg
Xóabến chiều quê sao đìu hiu đến lạ
Trả lờiXóaXám mây trời dàm hoa giấy tả tơi
Cái sắc màu của các màu khoe tròi
Đâu mất rồi chỉ một màu ảm đạm
Quê nghèo một thưở còn thơ
XóaChiều chiều ấm áp khói mờ mái tranh
Ra đi quên nhớ sao đành
Niềm thương nghèn nghẹn vẫn dành quê xưa..
http://quyhop.gov.vn/uploads/news/2011_09/dong-ham-keu-cuu.jpg
XóaThăm em . Chúc buổi chiều an lành Ngọc nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn anh! HN đang lạnh khủng khiếp anh ơi!
XóaAnh và gia đình nơi đó ấm áp an vui nhé!
Quê anh nghèo sao chẳng thấy ai thương ?
Trả lờiXóaLại vấn vương tỏ tường quê xứ Huế
Giọng Quang Linh ngọt ngào quá thể
Để lòng anh chợt nhớ đất quê mình !
Quê anh xa thật là xa
XóaVì thương, Mai vẫn đơm hoa đầy vườn
Anh Hai bỏ Face rồi phải không? Em dạo này cũng ít khi sang bên đó, cố thủ nơi ngôi nhà nhỏ này thôi anh à!
Mùa đông ấm áp nhé anh Hai!
Quê hương mỗi người chỉ một
Trả lờiXóaNhư là chỉ một mẹ thôi..
Quê hương nếu ai không nhớ
XóaSẽ không lớn nổi thành người!
http://img.tamtay.vn//files/blogdata/2010/03/24/23/4baa3d0f_duonglam-cong.jpg
Quê hương đi xa sẽ nhớ, quê càng nghèo càng thương!
Trả lờiXóaĐúng vậy Thanh Hà!
XóaRa đi quên nhớ sao đành
Niềm thương nghèn nghẹn vẫn dành quê xưa..
Hoa cải bên sông vẫn rực vàng như thế
Trả lờiXóaTa xa rồi, ai còn đợi chiều xa?
Câu thơ cũ còn rưng rưng nhòa lệ
Nhắn người về.. ta đợi..mấy mùa hoa..?
http://media2.picsearch.com/is?ikMhzxmcYsEpta1BT2PwFvomZuk2jJShXNpBMuFxZB4&height=263. jpg
Xóa