Nơi ấy ngày xưa là bến nhỏ bình yên
Dòng sông nhỏ, con thuyền câu cũng nhỏ
Cánh đồng bên sông dịu dàng xanh ngọn gió
Những cánh cò vương tím sắc hoàng hôn..
Nơi ấy những chiều bàn chân bấm đường trơn
Gánh lúa oằn vai, manh áo sờn mưa nắng
Thương mẹ một đời tảo tần thầm lặng
Bát cơm ngày mùa chát mặn những mồ hôi..
Nơi ấy xa rồi, da diết nhớ người ơi
Vườn nhỏ trưa hè ngọt ngào hương ổi chín
Ao nhỏ bốn mùa hoa lục bình nở tím
Đêm cuối mùa khe khẽ rụng hoa cau..
Nơi ấy xa rồi, còn day dứt thật lâu
Một ánh mắt thật hiền bên ngõ vắng
Một chùm hoa trao gửi lời thầm lặng
Thơ học trò nghiêng nét.. dỗi hờn ơi!
Nơi ấy ta về...biết nắng có còn rơiDòng sông nhỏ, con thuyền câu cũng nhỏ
Cánh đồng bên sông dịu dàng xanh ngọn gió
Những cánh cò vương tím sắc hoàng hôn..
Nơi ấy những chiều bàn chân bấm đường trơn
Gánh lúa oằn vai, manh áo sờn mưa nắng
Thương mẹ một đời tảo tần thầm lặng
Bát cơm ngày mùa chát mặn những mồ hôi..
Nơi ấy xa rồi, da diết nhớ người ơi
Vườn nhỏ trưa hè ngọt ngào hương ổi chín
Ao nhỏ bốn mùa hoa lục bình nở tím
Đêm cuối mùa khe khẽ rụng hoa cau..
Nơi ấy xa rồi, còn day dứt thật lâu
Một ánh mắt thật hiền bên ngõ vắng
Một chùm hoa trao gửi lời thầm lặng
Thơ học trò nghiêng nét.. dỗi hờn ơi!
Có vàng thắm một nỗi niềm nhung nhớ?
Mùa ấy xa rồi, hoa vườn xưa còn nở
Cánh cò chiều trên đồng vắng còn nghiêng?
.
Mai ta về ghé lại bến bình yên
Chuyện chúng mình xưa vẫn ngọt ngào cổ tích
Mai ta về, đêm vườn xưa tĩnh mịch
Nghe thì thầm hoa cau rụng..ngày xa!
http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/80e/854484543_1184716.gif?4
Trả lờiXóaBẾN XƯA THĂM THẲM CHIỀU HƯƠNG NGÁT
CHIỀU ẤY XA RỒI...DẠ NHỚ THƯƠNG !
Tem vàng tặng Phong Sương!
XóaBến cũ giờ đây xa hoài xa
XóaNgười đi biền biệt nẻo sơn hà
Mình ta trở lại..hoàng hôn tím
Thương lắm bờ xưa..cải vàng hoa!
Bài thơ hay quá, chị ơi!!! Ôi, cảnh quê thật đẹp, thật thân thương và gần gũi, bến bình yên đẹp với nhiều kỷ niệm thế thì làm sao mà quên được, hả chị. Bài thơ rất đẹp !
Trả lờiXóaEm chúc chị ngày mới nhiều niềm vui, nha!
Trong tim ai cũng có.. một dòng sông bên nhà..em nhỉ!
XóaChúc mùa hè an lành đầy ắp niềm vui cho em nhé Hoa Đào!
http://hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2016/03/ngan-ngo-ngam-hinh-nen-dong-con-song-que.gif
XóaNơi ấy ngày xưa là bến nhỏ bình yên
Trả lờiXóaDòng sông nhỏ, con thuyền câu cũng nhỏ
Cánh đồng bên sông dịu dàng xanh ngọn gió
Những cánh cò vương tím sắc hoàng hôn..
Bến sông xưa Thật dịu dàng bình yên trong nỗi nhớ!
Nơi ấy bây giờ..nhiều lắm những xa xôi
XóaDòng sông nhỏ chảy hoài về nỗi nhớ..
Bến nào gọi bến bình yên
Trả lờiXóaCho ta nương tựa chút duyên cuối ngày
Câu thơ nào để ta say
Ta tìm người viết nắm tay bắt đền!
Bến xưa là bến bình yên
XóaNơi ta gửi tuổi thần tiên bên người
Giờ xa xôi lắm người ơi
Chỉ còn day dứt một lời ngày xưa..
http://hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2015/07/hinh-nen-dong-suoi-nuoc-trong-rung-dep-nhu-co-tich.gif
XóaAnh vào tất cả các trang blog vài ngày nay thật khó , đã khắc phục đủ kiểu nhưng vẫn khó, Nhưng cũng có cái khó hơn là lâu nay không thấy em sang anh! Giận anh hử?
Trả lờiXóaMấy hôm nay ngập đầu công việc anh à..Tổng kết, báo cáo cuối năm, hồ sơ thi đua, em không mở mắt ra được nữa cơ! Hôm nay đỡ hơn rồi, sẽ lại sang anh đều đều!
XóaThăm em gái gặp bến quê
Trả lờiXóaChúc em gái khỏe hạnh phúc nhé em (~_~)
http://i.imgur.com/DAuaueo.gif
Bến quê giờ đã xa rồi
Trả lờiXóaMỗi lần nhớ bến, em ngồi làm thơ..
hi hi, chị iu ơi, mùa hè an lành đong đầy niềm vui chị nhé!
CÂU THƠ TIỄN SÓNG...
Trả lờiXóaCon sông ấy muôn đời vẫn thế
Sóng loang lòng dâu bể người đi
Thương ơi... một cánh chim di...
Chiều nay sóng vỗ triền đê nhói lòng
Cánh cò trắng giữa đồng cặm cụi
Dáng lưng còng thui thủi mẹ ta
Ai còn nhớ bến sông xa
Còn nghe câu hát ru ta thuở nào
Trời mùa hạ nắng bào mây úa
Con sóng lòng dâng lũ khơi tim
Thương con bìm bịp gọi đêm
Người đi khắc khoải đau mềm bước chân
Sông quê hỡi nợ nần nỗi nhớ
Em chẳng về sóng trở vào tim
Mấy mùa hoa gạo lặng im
Để ta vỡ đỏ lối tìm về nhau
Nào ai biết sông sâu mấy khúc
Mà trùng dương sóng giục lòng ta
Câu thơ bánh đúc bánh đa
Câu thề bồi lở duyên ta phận người
Đêm nguyệt tận trăng cười cuối bãi
Cây ngô đồng gió dại tóc mây
Người đi từ bấy đến nay
Sóng xa đã kịp đổ đầy nhớ mong
Thương nỗi nhớ giữa dòng bồi lở
Lênh đênh chiều dang dở đò xưa
Người đi còn nhớ cơn mưa
Vạt nào che thẹn đến giờ chửa khô
Xin bến nước đừng xô cát mộng
Xin đò lòng đừng động lũ đêm
Để mơ một giấc môi mềm
Để têm con sóng giữa đêm em về...
Người đi tự bấy đến giờ
Câu thơ tiễn sóng.... bến bờ bỏ hoang...
Anh rất thích thơ của Ngọc, nó dịu nhẹ, rất đằm và nữ tính lắm. Đọc rất thích. Anh đã định gõ lời com từ ngay hôm em chia sẻ bài đăng, nhưng thấy con chữ gõ ra nó ngô nghê thế nào ấy. Đến hôm nay vẫn thế, thôi thì cữ gõ đôi vần ngu ngơ. Đừng chê thơ que củi của anh nhá. Vì từ xưa đến nay anh không có thói quen gõ bản thảo, muốn viết gì thì nghĩ trong đầu, khi nào cảm thấy chín và hứng là gõ một lèo thôi.
Cảm ơn em nhiều. Chúc em một mùa hè với những kỳ nghỉ tuyệt vời nhé. Thanh an với nhiều niềm vui và hạnh phúc nghe em.
Ai có về thăm miền xưa thương nhớ
XóaMùa hạ nồng nàn nắng cháy triền sông
Tìm hương lúa ngọt lành chiều bỏ ngỏ
Nón trắng nghiêng trên vàng rực lúa đồng..
Ai có về thăm vườn xưa lá biếc
Hoa trái âm thầm nhuộm thắm tuổi hoa niên
Mái nhà nhỏ ngóng người xa biền biệt
Bóng mẹ lưng còng.. xao xác gió ngoài hiên
Ai có về thăm trường xưa yêu dấu
Cánh phượng hồng vương tóc xõa ngang vai
Áo học trò mực vương màu thơ ấu
Bụi phấn ngày xưa theo năm tháng..bay hoài..
Ai có về chiều nay trời mây tím
Nhặt bồi hồi vài giọt nắng triền sông
Để thương mãi một chiều xưa bịn rịn
Người xa rồi..nhung nhớ vẫn mênh mông..
Cảm ơn anh và bài họa thật hay, nhưng thể song thất lục bát họa khó quá nên em không dám đáp lại bằng đúng thể thơ đó. Thơ anh hay, câu chữ cuồn cuộn cảm xúc, em rất phục anh à! Chúc anh luôn an vui, dồi dào thi hứng!
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-21.gif
Xóalau mới trở lại thăm em
Trả lờiXóađọc bài thơ hay Bến bình yên
Mai ta về ghé lại bến bình yên
Chuyện chúng mình xưa vẫn ngọt ngào cổ tích
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Cảm ơn anh! Lâu không thấy anh sang, anh khỏe không? Chúc anh luôn vui khỏe, an lành!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahttp://2.bp.blogspot.com/-Yzul3Ho_bPQ/U60RF3AQciI/AAAAAAAABv4/keD1pMVt-No/s1600/1321669103-vai-tro-rau-cu-qua-tri-mun-cam_zps983dd4d2.jpg
Trả lờiXóaMời chị giải khát, thật vui nhé !
Mùa hè an lành nhé em trai! Sang bên em đọc thơ thật buồn, có chuyện gì không em?
Xóahttp://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-11.gif
XóaVăn là người,đọc thơ anh mường tượng ra con người N,đằm thắm dịu dàng.Đằng sau con chữ là một tâm hồn sâu lắng,một mẫu phụ nữ Á đông thuần chất.Thơ rất dạt dào tình cảm,nhất là tấm lòng chung thủy của người con gái VN truyền thống vẫn nguyên vẹn,dẫu bão giông và thời gian biến động....Không hiểu sao mỗi lần đọc thơ em,anh lại liên tưởng đến những người mẹ,người chị của một miền quê xa ngái nào đó,dậy lên một niềm hoài cảm,luyến tiếc những bóng dáng đã khắc đậm trong tâm khảm đang nhạt phai dần trước trào lưu Âu hóa.....
Trả lờiXóaChúc N đón một mùa hè nhiều vui !
Cảm ơn anh có những cảm nhận tốt đẹp! Thơ em bị nhiều người kêu là lúc nào cũng buồn , cũng nhớ..Có lẽ do tính người anh nhỉ!
XóaChúc anh Quỳnh và gia đình luôn vui vẻ an lành, đong đầy hạnh phúc!
Qua thăm nàng Nhớ cuối chiều
Trả lờiXóaBến bình yên, chẳng!, lại thiu thiu buồn
Mắt nhòa ảo lướt chung quanh
Cá im im bóng, vẫy vùng mấy khi!
Nhớ hoài một thoáng chiều xinh
XóaCó người nhắt lá lung linh sắc vàng..
Xa rồi, mùa cũ mênh mang
Còn nao nao nhớ lá bàng rơi rơi..
MT sang thăm chị , đọc thơ hay . Cuối tuần vui vẻ , hp chị nhé !
Trả lờiXóahttp://fandeloup.f.a.pic.centerblog.net/292c7355.jpg
oa tím đẹp quá, đẹp như người tặng vậy!
XóaMùa hè an lành nhé Mực Tím!
bao năm bến củ vẫn bình yên. chúc em đêm yên lành
Trả lờiXóaAnh khẻ không? bến cũ vẫn thế, bình yên và dịu dàng trong nỗi nhớ của người xa anh nhỉ!
Xóahttp://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-8.gif
XóaThăm em
Trả lờiXóađược thưởng thức bức họa sống động quê mình,
ở đó có dòng sông nhỏ, con thuyền câu cũng nhỏ...
có cành cò tím tím giữa hoàng hôn,
có bóng mẹ già,
có tình yêu trong sắng...
Đúng là bến bình yên
cho chị về với...
(3 lần mới gửi được cảm nhận...huhu)
Ai có về chiều nay trời mây tím
XóaNhặt bồi hồi vài giọt nắng triền sông
Để thương mãi một chiều xưa bịn rịn
Người xa rồi..nhung nhớ vẫn mênh mông..
Chị về bến bình yên cùng em nhé chị Tím ơi!
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-14.gif
XóaBài thơ như một bức họa nơi bình yên thật tuyệt vời
Trả lờiXóaMai về ngắm nắng chiều quê
Ngắm dòng sông nhỏ bờ đê cánh diều...
Thăm CN Chúc an lành.Mến
Cảm ơn chú Thiên Minh! chúc chú và gia đình một mùa hè an lành!
Xóahttp://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-9.gif
XóaBến xưa nơi ấy thật bình yên
Trả lờiXóaCỏ biếc hoa thơm rất dịu hiền
Lòng vương vấn mãi khung trời ấy
Ấp ủ trong tim vạn nỗi niềm ...
Em sang thăm ,chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm có hiệu quả nhé chị iêu !
http://3.bp.blogspot.com/-ejBuS-UOXjo/Vht2GknH2nI/AAAAAAAAgzg/PREFpxtVC54/s1600-r/image.gif
Cảm ơn bé iu! Luôn vui vẻ an lành em nhé!
Xóaanh đi nghỉ 2 tháng bây giờ vừa về
Trả lờiXóađọc bài thơ nhớ bao kỷ niệm quê hương
tình cảm hay
anh đi nghỉ viết được 20 bài thơ nên hồi này đăng liên tục
chúc em luôn vui khỏe
Ui..20 bài liền, thật tuyệt! Chúc anh luôn dồi dào thi hứng!
Xóahttp://topanhdep.net/wp-content/uploads/2016/05/hoa-tulip-13.jpg
XóaMai ta về bến ấy có bình yên
Trả lờiXóaChiếc cầu tre bến nước con thuyền
Cánh cò chao nghiêng con trăng chờ đợi
Em có chờ khi hạt nắng chiều rơi?
Mai em về hoa phượng thắm bên trời
XóaNắng hạ chói chang tán bàng cổ thụ
Mai em về..nụ cười nào tư lự
Có còn chờ bên bến nhỏ chiều xanh?
http://topanhdep.net/wp-content/uploads/2016/05/hoa-tulip-12.jpg
XóaHai ghé thăm và xin hưởng ké không gian bến bình yên của em nhé Chu Ngọc.
Trả lờiXóaLâu rồi anh Hai mới ghé nhà em! Mùa hè lại chương trình chu du khắp mọi miền phải không anh Hai? Khi nào QT-HD qua bến bình yên nhớ alo em nhé!
Xóahttp://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/21/19/456298/4c46ea3c_17506833_66a05be3t73c67d64f5a0690.gif
Trả lờiXóaCả thơ và nhạc đều hay ,
Chúc em cảm hứng hè này trào dâng ...
Hình đẹp quá anh Lâm ơi!
XóaCảm ơn anh nhiều nhiều! Chúc anh và gia đình mùa hè thật vui!
http://topanhdep.net/wp-content/uploads/2016/03/hoa-hong-tim-4.jpg
Anh qua ngõ nhà em
Trả lờiXóaQuýnh chân không nhấc được
Có phải BẾN BÌNH YÊN
Để anh dừng chân bước!
Anh về thăm lối cũ
XóaSao ngập ngừng bước chân?
Nơi bình yên nắng rủ
Về đi, đừng ngại ngần..
http://hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2016/05/ngam-anh-dep-ve-thien-nhien-va-con-nguoi.jpg
XóaVề Miền Xanh Tuổi Thơ
Trả lờiXóaLời thơ em đưa anh về miền ký ức
Tuổi mây hồng chiều nắng tóc em bay
Tuổi hồn nhiên áo trắng thả mây dài
Chiều tan học như đàn ong vỡ tổ
Chưa hò hẹn mà tung tăng trên phố
Chưa biết buồn bao câu chuyện trần gian
Đưa anh về tuổi mây trắng lang thang
Bên quán nhỏ lề đường vui mở hội
Đưa anh về miền yêu thương nguồn cội
Mà người đời tất bật lãng quên mau
Bài thơ chiều em thích vẽ sắc màu
Trộn nắng hạ vào thu ươm mộng mị
Đưa anh về mùa xuân tình tri kỷ
Đậm chữ vần nhịp điệu của con tim
Liệng trời xanh tung cánh sát đôi chim
Viếng từng chỗ thăm từng nơi dấu ái
Ơi ! tuổi thơ.. thần tiên còn mãi mãi
Nơi miền xanh ký ức nở ân tình
Nơi con tim đầy ấp nắng lung linh
Anh về đây... chuyến tàu đêm thế kỷ…
SN
* Đã lâu lắm mới được dịp trở lại thăm chốn này ! Lời thơ em vẫn êm ái mượt mà như thuở nào . Chúc em sức khõe và bình an .
http://www.xqvietnam.com/wp-content/uploads/2012/01/ben-song-trang-III-3898-1024x622.jpg
XóaVề Miền Xanh Tuổi Thơ
Trả lờiXóaLời thơ em đưa anh về miền ký ức
Tuổi mây hồng chiều nắng tóc em bay
Tuổi hồn nhiên áo trắng thả mây dài
Chiều tan học như đàn ong vỡ tổ
Chưa hò hẹn mà tung tăng trên phố
Chưa biết buồn bao câu chuyện trần gian
Đưa anh về tuổi mây trắng lang thang
Bên quán nhỏ lề đường vui mở hội
Đưa anh về miền yêu thương nguồn cội
Mà người đời tất bật lãng quên mau
Bài thơ chiều em thích vẽ sắc màu
Trộn nắng hạ vào thu ươm mộng mị
Đưa anh về mùa xuân tình tri kỷ
Đậm chữ vần nhịp điệu của con tim
Liệng trời xanh tung cánh sát đôi chim
Viếng từng chỗ thăm từng nơi dấu ái
Ơi ! tuổi thơ.. thần tiên còn mãi mãi
Nơi miền xanh ký ức nở ân tình
Nơi con tim đầy ấp nắng lung linh
Anh về đây... chuyến tàu đêm thế kỷ…
SN
* Đã lâu lắm mới được dịp trở lại thăm chốn này ! Lời thơ em vẫn êm ái mượt mà như thuở nào . Chúc em sức khõe và bình an .
Lâu lắm rồi SN nhỉ, có lẽ đến gần 1 năm anh xa bạn bè blog. Hôm nay được dón anh sang thăm và một bài họa thật hay, ấm áp tình thương nhớ quê nhà! Cảm ơn anh thật nhiều nha SN!
XóaLâu lắm xa rồi..bến cũ vẫn nao nao
Trong nỗi nhớ niềm thương người xa xứ
Sóng nước chiều xưa ru ngọt đằm giấc ngủ
Cánh cò mềm vương trắng nỗi cô liêu..
Em sang đò..không thể mang theo
Những ngọt đắng của một thời yêu dấu
Hoa vẫn nở vàng..bướm trắng còn về đậu?
Dòng sông chiều còn vương tím hoàng hôn..?
Bến sông này đã trở lại trong nhiều bài thơ của nàng. Thật bình yên và nhiều thương nhớ!
Trả lờiXóaNàng nói đúng.bến sông ấy gắn bó với tuổi thơ, và theo hoài trong hành trang người xa xứ..
XóaLần đầu đọc thơ bạn! Làm quen nha chủ nhà!
Trả lờiXóaChào người bạn mới! Mong được đón bạn đến nhà thường xuyên nhé!
XóaNơi ấy những chiều bàn chân bấm đường trơn
Trả lờiXóaGánh lúa oằn vai, manh áo sờn mưa nắng
Thương mẹ một đời tảo tần thầm lặng
Bát cơm ngày mùa chát mặn những mồ hôi..
Nơi ấy xa rồi, còn day dứt thật lâu
Một ánh mắt thật hiền bên ngõ vắng
Một chùm hoa trao gửi lời thầm lặng
Thơ học trò nghiêng nét.. dỗi hờn ơi!
HOAN HÔ MỘT BÀI THƠ HAY!...
Mai ta về ghé lại bến bình yên
XóaChuyện chúng mình xưa vẫn ngọt ngào cổ tích
Mai ta về, đêm vườn xưa tĩnh mịch
Nghe thì thầm hoa cau rụng..ngày xa!
Cảm ơn anh nhé Mưa Rừng chiều!Được anh khen phổng mũi quá cơ!