Mai em về nơi ấy có còn xuân?
Loa kèn trắng còn chờ bên cửa sổ
Tháng tư dịu dàng lá bàng xanh mái phố
Hoa cuối mùa lay khẽ dạ minh châu..
Mai em về, anh chẳng biết được đâu
Chút hồi hộp khi bàn tay gõ cửa
Dừng một chút thôi, chờ tiếng cười trẻ nhỏ
Ánh mắt nào ấm áp nỗi chờ mong..
Em gửi lại nơi này xao xác gió ven sông
Cánh diều nhỏ nghiêng một trời vàng nắng
Hoàng hôn trung du tím một màu xa vắng
Nhắc thầm thì..nơi ấy, tan ca..
Chỉ ở nơi này , khi thành phố thật xa
Em mới hiểu thế nào là nỗi nhớ
Căn gác nhỏ, loa kèn bên cửa sổ
Bóng con học bài.. khe khẽ tấm rèm lay
Mai em về.. chỉ còn một đêm nay
Em vẫn biết mùa đang qua..vội lắm
Hạ đã chớm nồng, dịu dàng loa kèn trắng
Biết còn chờ bên cửa sổ mùa xuân?
Trả lờiXóaMai về nhé anh vui vì em hẹn
Cũng chờ em hiên nở trắng loa kèn
Tháng năm nên lá bàng xanh ngõ phố
Che cho em dịu chút nắng đầu hè
Lắng tai nghe tiếng chân em bước nhẹ
Em lại đùa khi giơ tay gõ khẽ
Cứ bất ngờ như hù nhau thời trẻ
Vui vỡ òa - mà khe khẽ môi hôn
Hẹn hò nhau cho lòng dạ bồn chồn
Mai về nhé đừng để anh mong nhớ
Chiều trung du đợi em tím hoàng hôn
Nào hay biết loa kèn yêu mà nở
Mai về nhé em ơi đừng hẹn lỡ
Để con chờ đứng buồn bên cửa sổ
Những thân quen chỉ để xa là nhớ
Nghe gió lùa xao xác lá cây khô
Mai gặp gỡ còn đêm nay cách trở
Còn vào ra như là quên lại nhớ
Hoa loa kèn chờ em nghiêng cửa sổ
Về nhé em xuân còn mãi đợi chờ.
Anh họa theo lời thơ của Chu Ngọc, anh nghĩ là cho vui hihi!
Tem vàng tặng anh!
Xóahttp://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/Hinh-dong-dep-16_zpsdccwmfry.gif
Mai em về, nơi ấy có chờ mong?
XóaMùa đã khép, nụ hoa nào còn nở?
Cánh rèm nhỏ..ánh đèn bên cửa sổ
Mai em về..anh có đợi em không?
Cảm ơn bài họa của anh nhé Hòn Sỏi. Không phải viết cho vui như anh nghĩ đâu, em đọc được từ đó sự đồng cảm chân tình!
Mai em về viết lại những ngày xanh
Trả lờiXóaTrang giấy trắng,một thời thơ dại đẹp
Có tiếng cười trong mùa xưa vừa khép
Trên cánh đồng gió lộng cánh diều bay......
Thăm CN,chúc em luôn an vui !
Mai em về, chỉ còn xa đêm nay
XóaMà thương nhớ cứ đầy vơi, da diết
Anh không ngủ, dù xa em vẫn biết
Mai em về..thương lắm nỗi chờ mong..
Em cảm ơn anh Quỳnh sang thăm và chia sẻ!Chúc anh một tháng mới, một mùa mới an lành, nhiều niềm vui!
http://dep.anh9.com/imgs/131221hinh-nen-dong-hoa-co-mua-xuan.gif
Xóabài thơ nhẹ nhàng hay quá bạn ơi
Trả lờiXóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/152520-25201.gif
chúc CN luôn vui và HP nha
Hoa xương rồng phải không Niềm Tin? Loài hoa này sức sống thật là mạnh mẽ trên những vùng đất khô cằn, bạn nhỉ!
XóaĐêm an lành ngủ ngon nhé NT!
Mai em về!có lẽ chẳng còn xuân
Trả lờiXóaBên góc phố đang rợp màu phượng vĩ
Mai em về anh có thêm quả thị
Có nàng tiên trong cổ tích dịu dàng
Mai em về có lẽ đã Thu sang
Loa kèn trắng giờ thay bằng cúc tím
Chuyện ngày xưa không chỉ là hoài niệm
Anh sẽ chờ…mình sẽ có ngày mai
Mai em về...thương nắng quái chiều xa
XóaCứ vàng thắm một nỗi niềm nhung nhớ
Mùa hạ đến rồi loa kèn không còn nở
Chỉ nỗi mong chờ ấm áp vẫn vẹn nguyên
.
Mai em về ghé lại bến bình yên
Chuyện chúng mình xưa vẫn ngọt ngào cổ tích
Mai em về,cánh rèm buông tĩnh mịch
Nghe thì thầm chuyện ngày xưa..ngày xưa..
http://www.anhnen.info/en/anh/anh-hoa-dep/file/thumb/450/281/635057465.jpg
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaMai em về phượng hồng bay trước ngõ
Trả lờiXóaTiếng ve sầu ra rả gọi hè sang
Con đường gầy hoa đỏ ngập thênh thang
Nghe nhớ quá vấn vương mùa hạ đỏ ...
Em sang thăm chia sẻ entry với chị .
Chúc chị ngày mới tươi hồng vui khỏe hp tuyệt vời !
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/04/images.jpg
Mai em về hoa phượng thắm bên trời
XóaNắng hạ chói chang tán bàng cổ thụ
Mai em về..nụ cười nào tư lự
Có còn chờ bên ô cửa màu xanh?
Lời thì thầm của người xa nhà nhớ tổ ấm của mình thật tha thiết, ngọt lành.
Trả lờiXóaEm gửi lại nơi này xao xác gió ven sông
Cánh diều nhỏ nghiêng một trời vàng nắng
Hoàng hôn trung du tím một màu xa vắng
Nhắc thầm thì..nơi ấy, tan ca..
Cảm ơn Thanh Nguyễn! Chúc mùa hạ ngọt ngào cho bạn!
Xóahttp://megafun.vn/dataimages/201304/original/images906134_anhdong_hoa6.gif
Sang thăm nghe em gái tâm tình
Trả lờiXóaChúc em gái khỏe bình an sớm chiều (~_~)
http://i.imgur.com/DAuaueo.gif
Cảm ơn chị Bạch Dương yêu
XóaCà phê chị gửi thật nhiều hương thơm...Hi hi
Mai em về, ai đứng đó chờ em
Trả lờiXóaHoa sữa năm xưa, nay vẫn cứ mềm
Tiếng cười năm đó, đi theo mây gió
Giông tố trườn qua, anh đau đớn đêm, hihi...
Mai em về ngõ nhỏ vẫn chờ trông
XóaHoa trắng vẫn dịu dàng bên cửa sổ
Mai em về, câu hát nào nhung nhớ
Vẫn thầm thì bên gác nhỏ thương yêu..
Mai em về nơi này vẫn xuân?
Trả lờiXóaLoa kèn trắng vẫn chờ bên cửa sổ
Tháng tư dịu dàng lá bàng xanh mái phố
Hoa cuối mùa lay khẽ nỗi chờ mong..
Khổ thơ họa hay lắm ạ. Cảm ơn anh!
Xóahttp://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-9.gif
MT sang thăm chị , đọc thơ hay . Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , hp chị nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Mực Tím! Mùa hạ dịu dàng bên em nhé!
Xóahttp://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/hinh-nen-dong-phong-canh-cuc-dep-cho-dien-thoai-12.gif
MAI EM VỀ hay NGÀY EM ĐI... ?
Trả lờiXóa“Mai em về… có thấy đâu... ?
Chỉ là con nước chân cầu buông xuôi…”
Nguyễn
Ngày em đi nỗi nhớ cứ nhân đôi
Mưa vẫn đổ trong tôi cơn mong ngóng
Phượng vẫn cháy trong tim tôi nóng bỏng
Tiếng ve lòng róng riết gọi xa xôi
Ngày em đi gió lạnh hỏi mùa đông
Bên trống vắng trong lòng ai có lạnh ?
Đêm thao thức có chòng chành nước mắt ?
Tôi mặc lòng ôm chặt bóng hình em
Ngày em đi nỗi nhớ cứ gọi tên
Con phố cũ chưa quên lời lá rụng
Gió vụng dại bây giờ ôm chiếc bóng
Hỏi em đâu để sóng cũng dỗi hờn…
Ngày em đi tôi vẫn đợi bước chân
Cứ gấp gáp trong từng lần hò hẹn
Vạt áo ấy đến bây giờ còn thẹn
Nghe môi run áp chặt ngực trăng ngần
Ngày em đi tôi đứng lặng tần ngần
Con đê ấy gió vô tình vẫn thổi
Đò lòng chết bên dòng sông nông nổi
Tôi khép lòng mặc ai gọi đò sang
Ngày em đi tôi tan tác nỗi niềm
Đêm gió nấc triền miên trong lồng ngực
Câu thơ rụng rưng rưng vùng ký ức
Một mình tôi thao thức gối bóng em
Mai em về… tôi nghe nói đã quen
Hồn băng giá và tim quên máu chảy
Đôi môi lạnh lại thêm lần run rẩy
Câu thơ buồn tạc mãi bức tượng câm…
Lâu lâu mới lại ghé thăm Ngọc. Thơ rất đằm, rất nữ tính, đọc rất thích, nghe nhạc đọc thơ mà thấy nôn nao một nỗi niềm, thật là thú vị. Anh cảm ơn Ngọc thật nhiều.Luôn thanh an, mạnh khỏe, nhiều niềm vui cùng hạnh phúc nhé em. Anh đang ở Huế, phượng bây giờ đã bắt đầu chúm chím đỏ bâng khuâng. Mỗi tội chưa vào hạ mà miền trung đã nắng nóng bỏng rát da người.
Em vẫn ngượng mộ sức sáng tác của anh! Nhanh, nhiều, và nội dung ăm ắp tình cảm chân tình! Em lại phải nợ bài họa mất thôi. Mà hình như lần trước em đã nợ rồi thì phải..Hì hì..
XóaAnh đang ở Huế. Mùa hạ miền trung thật bỏng rát, nhưng với Huế thì vẫn dịu dàng anh nhỉ, như các o các mệ cố đô vậy! Luôn vui vẻ an lành anh nhé!
Mai em về ve sẽ hát mừng em
Trả lờiXóaMùa quả chín chờ em trên bàn nhỏ
Mùa xuân đi qua nhưng trong lòng anh vẫn có
Em chính là tất cả bốn mùa xuân
hiiiiiii....... em sáng tác bài thơ MAI EM VỀ hay & cảm động quá!....
Thơ họa hay quá anh ơi! Cảm ơn Mưa Rừng chiều nhiều nhiều ạ!
Xóahttp://123anhdep.com/wp-content/uploads/2016/01/hinh-anh-hoa-qua-chin-cang-mong-nhin-la-muon-an-ngay-2.jpg
Em chào chị. Bài thơ của chị nhẹ nhàng và ấm áp tình cảm quá à. Em xin họa chút, dù biết là không hay , hii
Trả lờiXóaMai em về, nơi ấy có người chờ trông
Ôm nỗi nhớ mong ngày cùng sum họp
Bao tình yêu thương dạt dào, chan chứa
Ấm tâm hồn. hạnh phúc, tiếng cười vui.
Em chúc chị luôn vui nha!
Chào mừng người bạn mới! Rất vui đón em sang thăm tệ xá của chị! Chúc niềm vui luôn bên em!
Xóahttp://123anhdep.com/wp-content/uploads/2016/01/da-mat-voi-nhung-trai-cay-chin-cang-mong-nhin-la-muon-an-ngay-7.jpg
Em hẹn ngày mai sẽ về
Trả lờiXóaAnh chờ mọc cỏ triền đê quê mình
Em đâu chẳng thấy bóng hình
Chỉ toàn thấy nắng tỏ tình chói chang
Ngóng em dài cổ đầu làng
Còn em cứ mải quán hàng quên anh
Oan gì ổi cóc xoài xanh
Muối ô mai nữa thì thành tiệc luôn
Bảo sao chờ đợi hay buồn
Về thôi em, nhớ về luôn anh chờ
Anh ngồi ngủ gật cũng mơ
Có nàng Tô Thị ỡm ờ trêu anh.
Em về rồi..thương cỏ mọc triền đê
XóaThương nắng quái chiều cuối xuân vàng thắm
Thương người chờ suốt ngày xa..thầm lặng
Một nỗi niềm ..thôi, em hiểu mà anh
.
Em về rồi..chiều nghiêng nắng đồng xanh
Ai thèm ghé quán hàng cùng ổi khế
Em biết có người đang giận mà thương thế
Em về rồi..anh có đợi em không?...........Hi hi...
Nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng mà cũng biết trêu anh Sỏi sao? Lạ nhỉ!
Nàng Tô Thị bỡn cợt anh ác liệt. Trêu mà lỵ Hihi!
Xóahttp://2.bp.blogspot.com/-Yzul3Ho_bPQ/U60RF3AQciI/AAAAAAAABv4/keD1pMVt-No/s1600/1321669103-vai-tro-rau-cu-qua-tri-mun-cam_zps983dd4d2.jpg
Trả lờiXóaThơ hay chị ạ,chúc chị an nhiên !
Cảm ơn em trai! Chiều cuối tuần ngọt ngào nhé Hùng Phi!
XóaMai em về nắng hạ ngập tràn xuân
Trả lờiXóaChùm phượng vĩ trên cành khoe sắc thắm
Tiếng ru trưa ngọt ngào bên cánh võng
Giấc ngủ bình an chúm chím môi hồng
.
Tuần mới tràn đầy niềm vui em nhé.
Lâu rồi mới được đón chị sang thăm. Chị khỏe không chị Én mùa Thu? Chúc chị một mùa hè an lành ngập tràn niềm vui!
XóaMai em về nơi ấy có còn xuân?
Trả lờiXóaLoa kèn trắng còn chờ bên cửa sổ
Tháng tư dịu dàng lá bàng xanh mái phố
Hoa cuối mùa lay khẽ dạ minh châu..
Bài thơ thật dịu dàng, lời thì thầm rất tình cảm, ấm áp.
Cảm ơn bạn hiền! Đêm an lành ngủ ngon mơ xinh nhé Thanh Nguyễn!
XóaMai em về chép lại mấy vần thơ
Trả lờiXóaThuở bên nhau hai đứa còn viết vội
Anh gieo vần em là người nhặt chữ
Kết lại mối tình đầu dang dở tuổi hai mươi.^^
Mai em về tìm lại chút mùa xưa
XóaThưở tóc ngang vai dịu dàng hoa phượng đỏ
Mai em về..bên hàng cây lối nhỏ
Tìm dấu chân người khe khẽ bước ..mùa xưa..
Chào người bạn mới! Rất vui được đón bạn đến thăm nhà và chia sẻ. Mong được thường xuyên đón bạn nha!
Bài thơ đằm thắm dịu dàng
Trả lờiXóamà cũng buồn da diết:
"Mai em về.. chỉ còn một đêm nay
Em vẫn biết mùa đang qua..vội lắm
Hạ đã chớm nồng, dịu dàng loa kèn trắng
Biết còn chờ bên cửa sổ mùa xuân?..."
Lần đầu thăm bạn
chúc bạn ngày tháng an lành nhé.
Chào chị Tím! Rất vui được làm quen và đón chị sang thăm nhà! Chúc chị một mùa hé ăm ắp tím iu thương!
Xóahttp://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/17/HOA7.jpg
MAI EM VỀ GIÓ XƯA CÒN NÍU GÓT ?
Trả lờiXóaDẤU CHÂN IN TRÊN VÙNG NÚI "BA VÌ"....
(MẤY NĂM RÙI PS . mới về thăm Spot...sửa lại nhà,làm mất hết phần THIẾT KẾ,ĐĂNG BÀI...phải làm sao đây CN ơi ?)
http://i589.photobucket.com/albums/ss340/bua_CSTT/20-10hhong.jpg
Ui..Lâu quá rồi nhỉ PS! PS lưu lạc những đâu quên bạn bè và ngôi nhà blogspot thế?
Trả lờiXóaNếu sửa nhà làm mất phần thiết kế, Ngọc nghĩ là đăng nhập lại, sau đó vào các phần Bố cục + cài đặt, sẽ tìm được thiết kế mới mà! Hoặc là PS gửi email, Ngọc tìm lại hộ nhé! hì hì..
Ngọc vẫn rất nhớ núi Ba Vì ngày xưa, nhớ một người thưở đó ưa mặc jean, tóc bồng sương gió..
Ơ....Hơ..!
Trả lờiXóaTưởng là nơi BA VÌ khi xưa có người con gái theo Cha đi hái Lá "Diêu Bông" .Mang về ép trong trang nhật ký !
...Lưu lạc nhiều năm,nay quay về mày mò tự chỉnh sửa...Kể ra chốn này vẫn có bao niềm vui ở lại...hihihi
Rất cảm ơn CN với những lời mến thương.
http://www.nuibavi.com/nuibavi-images/banner/img/vn4_05.jpg
XóaThăm CN đọc thơ thật hay
Trả lờiXóaChúc an lành.Mến
...
Mai này rồi lại chờ mai nữa
Lòng nghe thổn thức lệ rưng thừa
Cô đơn lối vắng hồn vương vấn
Ngóng đợi em về thỏa mộng xưa
...
Vui cùng cn mấy dòng.
Cảm ơn chú sang thăm cháu! Mùa hè đến rồi,cháu chúc chú và gia đình một mùa hè an vui!
Xóahttp://vuonquocgiabavi.com.vn/wp-content/uploads/2013/12/Rung-thong.jpg