Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016
Họa thơ Friend of All
Friend of All
Lối cũ ta về đã bao lần
Ngắm hoa vàng rộ dạ bâng khuâng
Chờ mong hình bóng xưa đâu thấy
Hoa buồn rơi rụng lấp dấu chân...
Chu Ngọc
Người về lối nhỏ ngày xưa
Hoa vàng trong nắng ban trưa ngập ngừng
Người về..nơi ấy rưng rưng
Nhớ bàn tay nhỏ nâng từng cánh hoa..
Người về mùa cũ đã xa
Còn thao thức một mầu hoa thắm vàng..
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:((
:(
:))
~X(
:-h
:-?
b-)
*-:)
~O)
@};-
>:D<
=))
:)
:-*
:D
[-X
x(
:-o
=D>
:@)
:P
:">
;;)
;)
:X
=((
:-/
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
MT sang thăm chị. Thơ đối họa thật hay . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn .. chị nhé!
Trả lờiXóahttp://topanhdep.net/wp-content/uploads/2015/06/hinh-nen-dong-hoa-hong1.gif
Cảm ơn mưctim iu quý!Hoa đẹp quá em ơi!
XóaThăm em . Chúc thứ sáu vui vẻ nha Ngọc
Trả lờiXóaEm trả lời muộn đừng buồn em nha! Nhà em đang có việc buồn!Cảm ơn anh đã thăm em và chia sẻ!
XóaNgười về mùa cũ đã xa
Trả lờiXóaCòn thao thức một mầu hoa thắm vàng..
Chúc chủ nhà cuối tuần vui vẻ, bình an!
Người về..thuyền đã sang ngang
XóaCòn nao nao sắc hoa vàng mùa xưa..
Người về sáo đã sang sông
Trả lờiXóaThơ bắc cầu vồng cắm nhớ chênh vênh....
Người về sóng nước nổi lênh
Lục bình thui thủi lênh đênh theo dòng
Người về giờ đã sang đông
Chỉ còn mùa lòng hứng gió heo may..
Người về tay lỡ bàn tay
Mười ngón guộc gầy nỗi nhớ xanh xao...
Ta với Em... ở khoảng nào... ?
Mà sao nỗi nhớ cứ bào lòng nhau... ?
Ngẫu hứng mấy câu ngu ngơ họa theo. Anh có thói quen gõ một lèo chả bản thảo bản mộc gì, thế nên Ngọc đừng chê cười nha. Chúc em một cuối tuần dịu êm và hạnh phúc
Người về mùa đã sang đông
XóaGió lành lạnh bước theo chồng năm nao
Người về lối cũ hanh hao
Tìm đâu thấy sắc ngọt ngào hoa xưa..
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahttp://img.v3.news.zdn.vn/w1024/Uploaded/natmrb/2015_12_09/1_zing_1.jpg
XóaRất vui vì được lên đầu trang nhà Chu Ngọc.
Trả lờiXóaTa về lối nhỏ muộn màng
Đò rời xa bến sang ngang qua cầu
Ta về người cũ còn đâu
Chỉ hoa vàng mãi một màu như xưa...
Người về..câu hát đò đưa
XóaNao nao lối cũ trời vừa sang đông
Người về sáo đã sang sông
Còn da diết một cánh đồng hoa xưa..
http://img.v3.news.zdn.vn/w1024/Uploaded/natmrb/2015_12_09/5_zing_1.jpg
Bài thơ họa của Chu Ngọc hay lắm , chúc cuối tuần vui nhiều nhé !
Trả lờiXóaThấy anh Lâm sang thăm là vui rồi anh! Chúc niềm vui luôn bên anh!
XóaThăm N,chúc em cuối tuần nhiều vui !
Trả lờiXóaCảm ơn anh Quỳnh! Chúc anh tuần mới đong đầy niềm vui!
Xóaghé thăm và cuối cùng bó tay không họa được, chúc bình an em nhé.
Trả lờiXóaEm nhận lời chúc bình an
XóaNiềm vui đón khách ngập tràn anh ơi!
Mong anh và gia đình luôn vui vẻ an lành. Em vẫn nhớ đầm sen của anh đấy Mẫn à!
Người về ta vẫn âm vang tiếng
Trả lờiXóaCười nói xôn xao, quyện thoáng tình
Dòng đời mỏi mệt, trôi về cuối
Mơ oải thiên đường, hư ảo em!
Người về lối cũ bước bâng khuâng
XóaNhớ một chiều xưa, nhẹ bước chân
Nhớ tiếng cười ai bên cúc thắm
Thu đến rồi đi đã bao lần?
https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/02/cung-ngam-bo-anh-hoa-cuc-tuyet-dep-va-y-nghia-hinh-2.jpg
XóaĐừng về lỗi cũ người ơi
Trả lờiXóaĐừng mong gặp lại cái nơi bắt đầu
Mưa giờ xóa trắng mùa ngâu
Nhắc chi ngày cũ mà đau những chiều
Ta về lối nhỏ ngày xưa
XóaChẳng mong gặp lại nắng mưa thưở nào
Thu về lá rụng lao xao
Nghe man mác nỗi nghẹn ngào ..người ơi!
Đường về bóng nắng liêu xiêu
Trả lờiXóaTìm quanh chỉ thấy quạnh hiu một mình
Hỏi hoa hoa khẽ rung rinh
Từ lâu đã vắng bóng hình ngày xưa...
Đường về nơi ấy mình ta
XóaMong manh chỉ một sắc hoa cuối chiều
Xa rồi thưở ấy thương yêu
Còn đây nghèn nghẹn một điều..người ơi!
https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/02/cung-ngam-bo-anh-hoa-cuc-tuyet-dep-va-y-nghia-hinh-12.jpg
XóaĐƯỜNG QUÊ ƠI CÒN IN DẤU CHÂN XƯA
Trả lờiXóaTrở lại nơi này xao xác một chiều thu
XóaDẫu người cũ đã từ lâu vắng bóng!
Dẫu mùa cũ đã nhạt màu hoa thắm
ĐƯỜNG QUÊ ƠI CÒN IN DẤU CHÂN XƯA...
Cuối tuần sang bạn đọc thơ. Cả 2 bài đều hay!Chiều thứ bảy vui vẻ nhé nàng!
Trả lờiXóaLại một tuần nữa trôi qua! Chúc Thanh Hà tuần mới nhiều niềm vui nhé!
XóaChiều thứ bảy ngọt ngào nhé! Hai bài thơ hơi man mác, nhưng vẫn là nỗi buồn nhớ ngọt ngào!
Trả lờiXóaCảm ơn nàng đồng cảm! Tuần mới công việc thuận lợi nhé Ngọc Lan!
XóaSang thăm em đọc thơ hay. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh3.googleusercontent.com/-K04frb8aBDQ/WAqnjLF-UQI/AAAAAAAB6PI/dZQMEX2r9vYWScQb4kABcK47weyoxo7ogCL0B/s426/tai.gif
Hoa đẹp quá chị ơi! cảm ơn chị nhiều ạ!
Trả lờiXóaSang đọc lại thơ đây bạn! Chúc mừng 20/11 nhé cô giáo!
Trả lờiXóa