Những chuyện ngày xưa..chuyện ngày xưa
Mấy mươi năm lẻ.. mấy mươi mùa
Chiều nay chốn cũ ta về lại
Thấp thoáng bên đời những nắng mưa
Sống lại trong ta một khoảng trời
Trong veo ánh mắt tuổi hai mươi
Gốc nhãn ngày xưa hoa còn rụng?
Người về cư xá..nhớ chơi vơi..
Ta kể nhau nghe mùa sim nở
Tóc huyền nghiêng nắng tím bên đồi
Áo xanh thưở ấy nhiều nhung nhớ
Bài thơ nào bên suối vương trôi..
Ta kể nhau nghe ngày ly biệt
Người đi, phượng rụng đỏ sân trường
Áo xưa còn mãi vương màu nắng
Gốc nhãn cọc còi..mãi còn thương..
Ta kể nhau nghe chuyện cuộc đời
Ngọt bùi cay đắng..giọt lệ rơi
Tóc huyền giờ đã pha màu khói
Còn mãi trong ta một khoảng trời..
MT sang thăm chị , được tem vàng rồi ... Tối thứ 5 bình yên để chuẩn bị cuối tuần nhiều niềm vui , yêu thương chị nhé !
Trả lờiXóahttp://bullies.b.u.pic.centerblog.net/b421b515.gif
Tem vàng tặng em!
Xóahttp://a9.vietbao.vn/images/vn905/Tong_Hop/50868469_2.jpg
Tem vàng đã chậm chân rồi
Trả lờiXóaCòn đây tem bạc phần người đến sau...nhé nàng!
Sẵn sàng tem bạc ngay đây nàng ơi!
Xóahttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgb0Uw5VTiyotHhKvu16F0HFkc9hjPO2Qijlk60-OkzfebbH7n.jpg
http://hinhanhdep.biz/wp-content/uploads/2014/11/hinh-nen-nhung-bo-hoa-tuyet-dep-11.jpg
XóaTa kể nhau nghe mùa sim nở
Trả lờiXóaTóc huyền nghiêng nắng tím bên đồi
Áo xanh thưở ấy nhiều nhung nhớ
Bài thơ nào bên suối vương trôi..
Ôi cái thờ sim tím!..Ta cũng nhớ tóc huyền nghiêng nắng, nàng ơi!
Thời đó ai cũng nhớ, cũng thương mà Thanh Hà!
Xóahttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFZ-6dC84z4y1RSmUANnNqVHPTRxr5lg5uzNWB3wQUjIP0ARo5Fg.jpg
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/05/hoa-dai-dep-5.jpg
XóaChuyện xưa ngày đó chẳng quên
Trả lờiXóaThủa hoa sim tím cài lên tóc huyền
Đôi mình sương trắng pha duyên
Đôi bờ chẳng nối chim Quyên lạc bầy .
Trà thăm và đọc thơ hay của chị Ngọc ạ .. Trà chúc chị niềm vui và bình an mỗi ngày nhé chị ..
Lâu rồi mới đón em sang
XóaTặng em hoa tím mênh mang nắng hè!
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/05/hoa-dai-dep-15.jpg
Tóc huyền giờ đã pha màu khói
Trả lờiXóaCòn mãi trong ta một khoảng trời..
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/06/anh-hoa-hong-7.jpg
XóaNN thăm bạn
Trả lờiXóaBài thơ hay lắm
"Sống lại trong ta một khoảng trời
Trong veo ánh mắt tuổi hai mươi
Gốc nhãn ngày xưa hoa còn rụng?
Người về cư xá..nhớ chơi vơi.."
==
Chúc CV luôn bình an và HP nghe
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/6/1/minh-da-sai-roi-phai-khong-anh-e85ac4.jpg
Bạn cũng vậy nhé Niềm Tin! Cuối tuần đong đầy niềm vui nhé!
XóaThăm em gái đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc em gái khỏe cuối tuần bình an (~_~)
http://content.foto.mail.ru/mail/liolea/_animated/i-1634.gif
Cảm ơn chị tặng trà thơm! Mùa hè phương Nam đầy ắp niềm vui nhé chị iu!
Xóahttp://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/06/anh-bia-hoa-sen-10.jpg
Đọc bài thơ này, nhớ quá cây nhãn còi nơi kí túc xá A7 ngày xưa nàng ạ..Hồi ấy, khoa văn SPI đứa nào cũng có lần tựa cây chờ người iu đến..và người đi thường ngoảnh lại nhìn..Ôi chao, mới đó mà đã xa quá rồi..!
Trả lờiXóaGốc nhãn ngày xưa hoa còn rụng?
Người về cư xá..nhớ chơi vơi..
Đúng thế, gốc nhãn ấy giờ chỉ còn trong kỉ niệm, nhưng chúng mình-những thần dân A7- đứa nào cũng nhớ..
XóaÁo xưa còn mãi vương màu nắng
Gốc nhãn cọc còi..mãi còn thương..
http://www.lehoicaphe.com/wp-content/uploads/2013/01/enhanced-buzz-15909-1347901.jpg
Trả lờiXóaCafe chúc mừng bài thơ hay của chị nè!
Cảm ơn em nhé Hùng Phi! Mùa hè đong đầy niềm vui bên em nhé!
XóaGặp lại,lòng nghe chuyện kể xưa
Trả lờiXóaNiềm thương nỗi nhớ cứ đong đưa
Một thời áo trắng trong màu ngọc
Nhàu nhạt theo đời dãi nắng mưa....
Sang thăm N,được đọc bài thơ gợi nhớ biết bao kỷ niệm thủa học trò,chuyện trường lớp chuyện đời đan quyện vào nhau.Thật nhiều cảm xúc!
Chúc N với kỳ nghỉ hè thân thương và tròn vui !
Ngày xưa giờ đã xa rồi
XóaMà sao lòng vẫn bồi hồi nhớ nhung..
Cảm ơn anh Quỳnh! Chúc anh và gia đình một mùa hè đầy ắp niềm vui nhé!
http://anh.eva.vn/upload/3-2013/images/2013-07-12/1373613793-cay3-939025-1371193330_500x0.jpg
Ta kể nhau nghe chuyện cuộc đời
Trả lờiXóaNgọt bùi cay đắng..giọt lệ rơi
Tóc huyền giờ đã pha màu khói
Còn mãi trong ta một khoảng trời..
có phải khoảng trời của màu hoa phượng đỏ
của tuổi học trò trong trắng ngây thơ
Của tuổi mộng mơ một thoáng dại khờ
Của thở tóc xanh tràn đầy mơ ước ?????
Thăm chị đọc bài thơ hay, tùy tiện viết mấy dòng chia sẻ. chúc chị VV và HP
Khoảng trời ấy, thở bình yên
XóaBên nhau, mong ước một miền xa mơ
Khoảng trời ấy, thưở ngây thơ
Còn vương nắng đến bây giờ..người ơi!
http://anh.eva.vn/upload/3-2013/images/2013-07-11/1373493453-2.jpg
Chị sang thăm em, chúc em có mọt mùa hè thật vui và hp nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn chị Én Mùa Thu! Mùa hè đã có kế hoạch ngao du sơn thủy chưa chị ơi? Luôn vui vẻ an lành chị nhé!
Xóahttp://lh4.ggpht.com/-GvL4OL_CzxM/U6Uc8cXUE0I/AAAAAAAADtE/uQRDEBorP00/s1600/Hoa+Phuong+vy.jpg
Bài thơ hay lắm Ngọc ơi ! Sunday vui vẻ em nhe.
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Tuần vừa rồi em đi nghỉ cùng bạn bè, hôm qua mới về! Trả lời muộn quá anh nhỉ!..hè mà, anh đại xá nha!
XóaAnh và gia đình vui vẻ nhé!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóahttp://www.dienhoahanoi.com/userfiles/Image/HoaSim4.jpg
Xóacái buồn trong thơ chị iu luôn là nỗi buồn hoài niệm. nó nhẹ nhnag2 lắm, nó ngấm từ từ ý. Em chưa từng thấy đồi sim bao giờ. hum qua, bạn em có rủ em về quê bạn chơi, bạn nói quê bạn có đồi sim trải dài lun. Nghe thích ghê á chị. Đọc thơ chị, bất chợt gặp lại hình ảnh đồi sim, tự dưng cũng ước gì có thể thấy nó ngoài đời thực.
Trả lờiXóaEm snag thăm chị iu. Chủ nhật vui vẻ nghen chị ui !
Hôm nay em đã thấy hoa sim chưa? mùa này đang mùa sim nở, lên đồi hoa tím mê man luôn em à. Ngày xưa khi còn là sinh viên, thỉnh thoảng bọn chị kéo nhau lên đồi ngắm sim..đẹp quá chừng Thùy ơi..
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-vTIgkKCUD_s/TssfvT0l9EI/AAAAAAAACSU/mQvKl6qUkS4/s1600/ap_20090922010033566.jpg
Có những chuyện thật xưa...nhưng chưa bao giờ là cũ...Chu Ngọc nhỉ!
Trả lờiXóaVâng, đúng là không bao giờ cũ chị nhỉ! Bạn bè gặp nhau là những chuyện ngày xưa lại ào ạt trở về, đứa nào đứa ấy lại giống hệt cái thời 20 tuổi!
XóaMùa hè an lành nhé chị iu!
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLTCNsqlXyoVlnAoi6k67czBTn4bSNVUf_J1UYx5gglLRqC7-UXA.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/05/28/15/20120528151336_5.jpg
XóaThăm bạn thấy bạn chưa khắc phục được nhạc cãi nhau bạn đã thử làm theo bài tôi chỉ chưa?
Trả lờiXóaTôi không biết làm thế nào để thu nhạc trang chủ vào Anh Nguyên à. Lần tìm mãi mà chưa được! Buồn quá cơ!
XóaTa kể nhau nghe ngày ly biệt
Trả lờiXóaNgười đi, phượng rụng đỏ sân trường
Áo xưa còn mãi vương màu nắng
Gốc nhãn ngày nào..mãi còn thương..
Xóahttp://khampha.vn/upload/1-2014/images/2014-01-20/1390209272-thung-lung-hoa-01--4-.jpg
"Những chuyện ngày xưa..chuyện ngày xưa
Trả lờiXóaMấy mươi năm lẻ.. mấy mươi mùa
Chiều nay chốn cũ ta về lại
Thấp thoáng bên đời những nắng mưa"
Anh ngồi đây để ghe em kể chuyện ngày xưa ... Thật hạnh phúc!
Ta kể nhau nghe ngày ly biệt
XóaNgười đi bỏ lại nắng sân trường
Hoa phượng rơi đầy như màu máu
Tóc học trò..hoa thắm còn vương..
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjnHxQVqSuC-3XNgLH3Crvx-YiN3gwJm-8zgmH04QAQkBesN9_CQ. jpg
http://www.anhp.vn/dataimages/201405/original/images941082_1339137987_images777853_Thieu_nu_Hai_Phong_ben_song_Tam_Bac.jpg
Xóachuyện ngày xưa cho tới ngày nay
Trả lờiXóathương nhau xa lắc vẫn nhớ hoài.
Chuyện xưa giờ đã là xưa
XóaNgười ơi..xa suốt bao mùa còn thương..
http://www.tinmoitruong.vn/public/media/media/thumb/06/images636799_DSC_0597.jpg
Bài thơ tràn đầy những kỉ niệm, những vui buôn thời áo trắng.
Trả lờiXóaTóc huyền giờ đã pha màu khói
Còn mãi trong ta một khoảng trời..
Cái khoảng trời thật tuyệt.
Ngày mới vui nhiều nha Chu Ngoc.
Cảm ơn anh Nguyễn Thu! Wa..hôm nay anh có avata mới nha! Trẻ trung phong độ quá bên một nàng áo dài trắng! Thời nào vậy anh?
XóaTa kể nhau nghe chuyện một thời .
Trả lờiXóaQuay về kĩ niệm tuổi đôi mươi .
Thời gian thấm thoát cơn gió nhẹ .
Kĩ niệm xưa một thời ra đi ...
Kỉ niệm ngày xưa..dẫu xa rồi
XóaVẫn còn thương lắm tuổi 20
Vẫn còn bịn rịn bao thương nhớ
Một thời trong sáng sắc xuân tươi..
http://hinh-nen.org/images/131221hinh-nen-hd-mot-ngay-moi-tuoi-dep-cung-buom-hoa.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2134/1543433086_0a47878641.jpg?v=0
Trả lờiXóaGặp lại nhau rồi nhớ chuyện xưa
Buổi chiều ly biệt khóc như mưa
Nắm nhẹ bàn tay em e thẹn
Nhớ thương anh biết mấy cho vừa..
Gặp lại nhau đây nhớ một thời
Bao mùa phượng đỏ đã rụng rơi
Tóc xanh ngày ấy giờ điểm bạc
Kỷ niệm ngọt ngào mãi đầy vơi...
Gặp lại nhau...sương điểm mái đầu
XóaNgọt bùi cay đắng chuyện bể dâu
Ngày xưa thương lắm màu áo cũ
Lời hẹn nào còn mãi niềm đau..
http://i580.photobucket.com/albums/ss249/yamiejung30/Day1/sh55.jpg
Cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa ,
Trả lờiXóaCái thuở vô tư đến dư thừa ,
Phượng đỏ bên đường ta dạo ngắm ,
Cảm mới ngày nào Ngọc nhớ chưa ?
.............................................
Chúc em luôn giàu cảm hứng nhé !
Phượng đỏ ngày xưa ta tặng nhau
XóaNào hay thắm mãi chẳng phai màu
Thời gian phủ bụi miền thương nhớ
Còn lại trong lòng những niềm đau..
http://img.news.zing.vn/img/580/t580529.jpg
Ta kể nhau nghe mùa sim nở
Trả lờiXóaTóc huyền nghiêng nắng tím bên đồi
http://khachsannoibai.com/uploads/content/2014-05-23.02.50.48-doi-sim-tim.jpg
XóaTa kể nhau nghe mùa sim nở
Trả lờiXóaTóc huyền nghiêng nắng tím bên đồi
Áo xanh thưở ấy nhiều nhung nhớ
Bài thơ nào bên suối vương trôi..
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/1953/photo/144300-108028-nangyeuhoatim.jpg
XóaTa kể nhau nghe mùa sim nở
Trả lờiXóaTóc huyền nghiêng nắng tím bên đồi
Áo xanh thưở ấy nhiều nhung nhớ
Bài thơ nào bên suối vương trôi..
CÂU THƠ HAY TRONG BÀI THƠ HAY!.....
Cảm ơn Mưa rừng chiều! Chúc anh một mùa hè đầy ắp niềm vui!
Trả lờiXóahttp://tongphuochiep-vinhlong.com/wp-content/uploads/2012/12/Hoa-Sim-duoc-cham-soc.jpg
Bài thơ dễ thương quá, như có chút tâm tư của chị trong đó. Cảm ơn em đã cho chị đọc một bài thơ thật hay.
Trả lờiXóaTối ấm áp nha em!
Cảm ơn chị sang thăm và chia sẻ! Mùa hè an lành chị nhé!
Xóabài thơ hay nè.
Trả lờiXóalà một khoảng trời đầy kỷ niệm bạn ơi
Ngày nghỉ thật vui bạn nhé
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/cafe11.gif
Lâu quá rồi cháu ghé thăm cô Chu Ngọc. Đọc bài thơ này hay quá cô ạ. Những kỷ niệm ngày xưa thật đẹp phải không cô?
Trả lờiXóaChúc cô cuối tuần an nhiên nhé.
Chào Cua Nhỏ! Lâu rồi nhỉ, giờ Cua Nhỏ đã ra trường chưa?
XóaLuôn vui vẻ an lành nhé!
Anh vào lại được blog rồi Ngọc ơi!
Trả lờiXóaMừng quá! Chạy sang em ngay nè.
Chúc em tuần mới khỏe và vui nhiều Ngọc nha!
Hì hì..Chúc mừng anh trở lại!
XóaEm đã sang và nhận tem vàng cho bài mới bên anh rồi anh Trung ơi!
http://media1.picsearch.com/is?qqys9l7NMT-J2_hDh8AAuncqErGAzCCCkjQcB0j-O4Y&height=261.jpg
Em vẫn còn đang nghỉ hè? Có phải chấm thi không Ngọc? Hôm trước đi du lịch chắc vui lắm hén. Viết bài mới đi nha, chờ lượm tem đó.
Trả lờiXóaChưa viết được bài mới anh ơi! Vẫn còn bù đầu với vụ tuyển sinh cho năm học mới! Em khất ít lâu nữa nha anh Định!
XóaGhé thăm chủ nhà. Chúc ngày mới vui tràn trề nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/thursday/13.gif
Em cảm ơn Thầy Đồ! Vẫn còn một chút cho kì nghỉ mùa hè thầy nhỉ! Chúc Thầy luôn vui vẻ an lành!
Xóahttp://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/25/loi-ich-tu-bia.jpg
Trả lờiXóaSang thăm mời Ngọc ly bia nhé
Ôn lại chuyện xưa thuở trăng tròn
Bia ngon tuyệt anh Tám ơi! Cảm ơn anh!
Xóa