Không biết ngày mai về bến cũ
Sắc lau còn trắng đợi ta không
Đá cũng mòn dần theo nước chảy
Mà trắng lau thì như tuyết bông
Thôi đừng thổi nữa bờ sông gió
Trắng quá làm ta lại buốt lòng.
Anh chắc mùa chia tay đã cũ Đến bông lau cũng trắng bởi đợi chờ Và đá cũng mòn theo nước chảy Chẳng trách tóc mình hóa ngàn lau Gió ơi thổi chi bời tóc rối Trắng đầu trắng bãi trắng heo may
Họa theo thơ Bác VQP mà cứ như muốn gửi lời nhắn nhủ ...Hihi!
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
Trả lờiXóaAnh chắc mùa chia tay đã cũ
Đến bông lau cũng trắng bởi đợi chờ
Và đá cũng mòn theo nước chảy
Chẳng trách tóc mình hóa ngàn lau
Gió ơi thổi chi bời tóc rối
Trắng đầu trắng bãi trắng heo may
Họa theo thơ Bác VQP mà cứ như muốn gửi lời nhắn nhủ ...Hihi!
Mùa chia tay đã xa rồi
XóaMà hoa lau vẫn bời bời niềm thương
Vào bãi cỏ lau lách như thế, liều thế rắn rết nó cắn thì làm sao?
Trả lờiXóaĐến khộ...(!)
Bãi lau có người chăm, có hàng lối..mà, thiên hạ vào ra đông vui tấp nập, có sao cũng chẳng lo đâu anh Sỏi ơi!
XóaHoa lau đẹp, bài thơ nhiều cảm xúc và suy ngẫm!
Trả lờiXóaVâng, em cũng rất thích bài thơ này của Vũ Quần Phương! Hay và giàu suy ngẫm anh nhỉ!
XóaThôi đừng thổi nữa bờ sông gió
Trả lờiXóaTrắng quá làm ta lại buốt lòng.
Hai câu này hay nhất bài nhỉ Thanh Nguyễn!
Xóahttp://file.vforum.vn/hinh/2013/1/hinh-anh-hoa-hong-dep-18.jpg
Trả lờiXóaNgày lễ TN vui thật nhiều và ngọt ngào hạnh phúc !
Hoa hồng đẹp quá! cảm ơn anh Tám nhiều nhiều!
XóaThăm CN thưởng thức thơ và ảnh thật tuyệt
Trả lờiXóaChúc ngày mới an vui.Mến
Chúc chú Thiên Minh luôn mạnh khỏe, nhiều thơ hay chú nhé!
Xóa