Ngày xưa mỗi độ tháng ba
Mưa xuân tim tím nụ hoa dịu dàng
Dòng sông êm chuyến đò sang
Vương hoa tím rụng trên làn nước xanh..
Ngày xưa..anh nhớ không anh
Tháng ba..Hoa tím ngọt lành mái hiên
Thân thương một nụ cười hiền
Nghe yêu dấu tím bình yên mắt người..
Bây giờ.. hoa nở anh ơi
Cánh hoa tim tím thay lời người xa
Trời còn dìu dịu tháng ba
Hoa xoan còn nở..lòng ta còn buồn..
NGÂY
Trả lờiXóaKìa kìa có phải giấc mơ xa
Tỏ tỏ, mờ mờ đến với ta?
Bởi nắng trong trong ngời sắc lá
Vì mây mảnh mảnh thắm màu hoa.
Cho thơm nóng bỏng, môi thôi giá
Để sáng lung linh, mắt hết nhòa!
Thấy trái tim này rưng rức lạ
Và lòng rạo rực khúc tình ca!
dovaden2010 (DVD)
https://hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-xoan-4.jpg
Tem vàng tặng anh nhé anh trai!
Trả lờiXóarất chu đáo
XóaEm vẫn không vào được nút trả lời anh à! Hôm nay đăng bài rồi mất luôn cả nút chia sẻ, em đành bó tay vậy! Anh giúp em với anh Đỗ Văn!
Trả lờiXóahttps://photo-3-baomoi.zadn.vn/w700_r1/2017_03_14_11_21760070/cb4318ace8ea01b458fb.jpg
Trả lờiXóa1/ G+ sắp bị google đóng cửa nên mọi thứ chia sẻ từ blogspot lên G+ đều bị google xóa, google đã thông báo trước cách nay 1 tháng rồi, CN à!
Trả lờiXóa2/ Nút "Trả lời" không hoạt động là do code dán trực tiếp link ảnh vào còm gây lỗi, CN nên gỡ bỏ code cũ và cài lại code theo hướng dẫn tại trang blog thực hành của DVD dưới đây:
https://dvdthuchanh.blogspot.com/2018/12/tien-ich-dan-link-anh-link-youtube-truc.html
DVD chúc CN thành công và an lành!
:)
Ngày xưa hò hẹn những lá thư
Trả lờiXóaÉp xoan cho vỡ màu hoa tím
Nhớ chợt về như những thước phim
Em nhấn ta chìm bến tương tư
Tháng ba của hoa xoan đấy chứ
Sắc xuân ai khắc khoải đợi chờ
Tím gieo vần cho những câu thơ
Rụng đầy trên đường mơ tình tứ
Tím dạ nhớ em thực hay hư
Tím ngơ tím ngắt ở rất xa
Bao nhiêu sắc biếc cũng nhạt nhòa
Nhớ ai người cũ sao mà nhớ
Nhớ cánh hoa bay rụng trước nhà
Gửi nhớ gửi thương vào tháng ba
Gửi hoa xoan thủy chung sắc tím
Cho một người chưa chắc nhớ ta.
Thăm em và họa chút chia sẻ cùng em, mong em vui, khỏe và thánh công.
Em gái sang thăm chị . Hình như blog nào cũng bị lỗi phần trả lời đó lỗi code links dán ảnh chị à , vì thế em đã gỡ code links dán ảnh để có thể trả lời từng comment của mọi người . Em có làm theo hướng dẫn của anh DVD nhưng vẫn ko được , có lẽ trong blog em có code nào đó ko hợp với code mới của anh DVD. Cuối tuần nhiều niềm vui , yêu thương chị nhé!
Trả lờiXóaDVD chúc MT ngày 08/3 thiệt là ấm áp !
Trả lờiXóa:D
https://i.pinimg.com/564x/a9/c9/1d/a9c91d873641c340e8e0790f9f6c3260.jpg
Mỗi độ hoa xoan về
Trả lờiXóaRảo bước cuối bờ đê
Chàng trai từ phố đến
Lặng lẽ cùng đam mê
Đón từng làn gió ngược
Để nhặt thoáng hương quê....
Thăm CN,chúc em luôn nhiều vui!
Sang thăm em gái CN đọc bài thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaĐọc thơ thấy người còn rất trẻ đẹp.
Trả lờiXóaAnh đành lỗi hẹn tháng ba
Trả lờiXóaHoa xoan tim tím phôi pha trên cành
Tháng tư ta đón duyên lành
Loa kèn rộ nở long lanh em cười...
Bằng lăng
Trả lờiXóa.
Bông bằng lăng lặn vào cây
Cành xanh cồn cào nỗi nhớ
Như mối tình ai dang dở
Chưa ngỏ lời yêu đã xa !
.
Hoa mùa hè đọng lại trong ta
Cánh tím lao xao đùa cùng gió
Người đi xa nhìn hoa hẳn nhớ
Buổi chiều đi trên bến sông xưa.
.
Bao niềm yêu thương biết mấy cho vừa
Lúc cùng ngắm trăng bay lên đỉnh núi
Trăng tỏa sáng cho lòng người nhớ mãi
Đất Tổ quê mình ngày ấy năm nào
.
Bẳng lăng thủy chung lòng những nao nao...
Lâu lắm mới trở lại nơi này! Mong Chu Ngọc mọi điều an lành hạnh phúc!
Trả lờiXóaThời gian thấm thoát trôi qua
Trả lờiXóaHoa xoan ngày cũ bao la vẫn nồng
Ghi bao kỷ niệm vào lòng
Hương xưa êm ái mênh mông vời vời...
Em sang thăm Chúc chị ngày mới tươi hồng thật vui nhé chị!
http://i1049.photobucket.com/albums/s386/trumuon/6aacf427.gif
CN nên vào lại blog bằng máy tính/laptop, vào Thiết kế - Cài đặt - Bài đăng, nhận xét và chia sẻ, phần Nhận xét nhấp bỏ phần kiểm duyệt, vị trí nhận xét nhấp chọn "Được nhúng".
Trả lờiXóa