Người về thương một dòng sông nhỏ Thương bờ lau trắng sắc chờ mong Hoàng hôn thưở ấy còn vương đỏ Nhuộm bóng người xưa tái tê lòng.. Thơ họa hay anh ơi! Cảm ơn anh luôn đồng cảm cùng em!
Ngày xưa áo trắng tinh khôi Hoa lau trắng một nụ cười trong mưa.. Bây giờ thương lắm ngày xưa Áo ai dầu dãi nắng mưa bạc màu.. Về đây sương nhuộm mái đầu Hoa xưa vẫn trắng một màu yêu thương..
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
Tứ tuyệt hay quá!
Trả lờiXóa=d>
Bến lau
nắng trắng màu
mùa xưa
https://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2011/11/041211lau_4116f.jpg
Hoa xưa nở trắng bến xưa
XóaSắc vàng chiều nắng như vừa đâu đây..@};
Hoa hồng thiếu chân (gạch ngang) nên không hiện. :)
XóaEm thử lại nha anh!
Xóa@};-
rất tuyệt
XóaCó một đóa hoa trắng như mơ
Trả lờiXóaĐêm nay lặng lẽ dưới trăng mờ
Lòng riêng thương lắm bờ sông nhỏ
Thổn thức người thơ nhớ vu vơ...
@};-
Anh thăm CN, họa vài câu theo thơ em ! Hihi!
Người về thương một dòng sông nhỏ
XóaThương bờ lau trắng sắc chờ mong
Hoàng hôn thưở ấy còn vương đỏ
Nhuộm bóng người xưa tái tê lòng..
Thơ họa hay anh ơi! Cảm ơn anh luôn đồng cảm cùng em!
Hoa lau đón gió khẽ đong đưa
Trả lờiXóaNghe lòng xao động nhớ thuở xưa
Chiều về hai đứa cùng chung bước
Phất phơ hoa - áo trắng dưới mưa...
Thưở ấy bây giờ xa thật xa
XóaBên nhau tim tím ánh chiều tà
Người đi, bến cũ còn nhung nhớ
Chiều nay hoa trắng với mình ta...
Đôi bờ lau trắng sông xưa
Trả lờiXóaCon đò lặng giữa cơn mưa trắng trời
Tha phương tay trắng mộng đời
Lối về tóc trắng khóc cười không em....
Ngày xưa áo trắng tinh khôi
XóaHoa lau trắng một nụ cười trong mưa..
Bây giờ thương lắm ngày xưa
Áo ai dầu dãi nắng mưa bạc màu..
Về đây sương nhuộm mái đầu
Hoa xưa vẫn trắng một màu yêu thương..
Anh về thăm lại bến sông xưa .
Trả lờiXóaThấp thoáng dáng ai ..đi dưới mưa .
Chiều nay lộng gió mây bay mãi .
Một nỗi niềm riêng..gió thoảng đưa .
Về đây..thương lắm dòng sông nhỏ
Trả lờiXóaThương mắt ai nhìn vương sắc mưa..
Thơ bạn vẫn ngọt ngào như thế!