Nói nhiều về ngày xưa
Anh hiểu em vẫn nhớ
Hạ về mang nắng mưa
Dành tặng mùa sen nở
Bảo sao em vẫn nhớ
Nắng như muốn vỡ đầu
Cái tàu sen hai đứa
Che chung cả mùa hè
Đang oi nồng tiếng ve
Trời mang mưa đâu đến
Cũng tàu lá sen kia
Che chung đầu hai đứa
Cứ hè về em nhớ
Nắng mộng và mưa mơ
Hồ tây làm cái cớ
Cho sen nở thành thơ
Em có thể quên anh
Nhưng sen thì lại nhớ
Cái thuở tàu lá xanh
Che em mềm mái tóc
Lá gói cốm làng Vòng
Thơm cả vào giấc mộng
Làm sao em quên được
Mùa này mưa mênh mang
Làm sao em thôi nhớ
Chiều nay nắng dịu dàng
Em mang hết kỷ niệm
Có chăng quên mình anh.
Hòn sỏi 20:32 16 tháng 6, 2017
Em không thể quên đâu
Tuổi học trò êm ả
Có tiếng ve mùa hạ
Có lá sen che đầu..
Em không thể quên đâu
Không quên mùa sen nở
Không quên chiều hè nhớ
Thơm ngọt lành hương sen
Em không thể quên anh
Không quên thời thơ ấu
Những ngày xưa yêu dấu
Là hành trang cuộc đời..
Hạ về mang nắng mưa
Dành tặng mùa sen nở
Bảo sao em vẫn nhớ
Nắng như muốn vỡ đầu
Cái tàu sen hai đứa
Che chung cả mùa hè
Đang oi nồng tiếng ve
Trời mang mưa đâu đến
Cũng tàu lá sen kia
Che chung đầu hai đứa
Cứ hè về em nhớ
Nắng mộng và mưa mơ
Hồ tây làm cái cớ
Cho sen nở thành thơ
Em có thể quên anh
Nhưng sen thì lại nhớ
Cái thuở tàu lá xanh
Che em mềm mái tóc
Lá gói cốm làng Vòng
Thơm cả vào giấc mộng
Làm sao em quên được
Mùa này mưa mênh mang
Làm sao em thôi nhớ
Chiều nay nắng dịu dàng
Em mang hết kỷ niệm
Có chăng quên mình anh.
Hòn sỏi 20:32 16 tháng 6, 2017
Tuổi học trò êm ả
Có tiếng ve mùa hạ
Có lá sen che đầu..
Em không thể quên đâu
Không quên mùa sen nở
Không quên chiều hè nhớ
Thơm ngọt lành hương sen
Em không thể quên anh
Không quên thời thơ ấu
Những ngày xưa yêu dấu
Là hành trang cuộc đời..
Thơ xướng và hoạ đều hay ạ! Lan man về HN mùa này ở HN rất là đẹp. Ôi, em nhớ HN rồi, HN- mùa hoa cúc hoạ mi!
Trả lờiXóaHọa mi nở rồi em! Đẹp mê man! Cúc vườn nhà chj cũng bắt đầu nở!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaEm qua thưởng thơ và chúc chị cuối tuần vui vẻ.
Trả lờiXóaCảm ơn meocon! Em cũng luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé!
Xóabài thơ rất giàu cảm xúc
XóaThơ hay. Dạo này ít thấy chị đăng bài bên fb nhưng vẫn thấy chị like bài em đăng mà ko nói gì , cứ bình luận cho vui á chị. Luôn an vui chị nhé :X
Trả lờiXóaChị vẫn sang em luôn mà! Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe bình an, nhiều niềm vui nhé muctim!
XóaNhững ngày xưa yêu dấu
Trả lờiXóaLà hành trang cuộc đời..
Đúng vậy nhỉ, những ngày xưa, dẫu đã thật xa rồi, vẫn còn bên ta mãi...
XóaNhiều điều không thể quên, luôn theo ta cùng năm tháng em nhỉ!
Trả lờiXóaVâng anh! Anh khỏe không? Đón mùa đông ấm áp anh nhé!
XóaTuổi học trò êm ả
Trả lờiXóaCó tiếng ve mùa hạ
Có lá sen che đầu...
Nàng nhắc ta nhớ tuổi học trò, hớ hồ Tây chiều xưa mùa sen nở...
Nhữn ngày xưa, những ngày xưa
XóaNgười ơi, đi suốt bao mùa còn thương..
https://shophoavip.com/uploads/noidung/images/shophoavip12/hoa-sen/hinh-anh-1.jpg
Trả lờiXóaSen đẹp lắm nàng!
XóaMùa thu vào hoa cúc
Trả lờiXóaChỉ còn anh và em...
https://shophoavip.com/uploads/noidung/images/baiviet/blog-hoa/hoa-cuc-vang/gio-hoa-cuc-vang.jpg
Chỉ còn anh và em
XóaLà của mùa thu cũ..
Trả lờiXóaChiều nay thu mỏi mệt
Lá cây còn vàng rụng
Thế mà thơ làm nũng
Dùng nó để trêu anh
Chỉ cái lá sen xanh
Em còn không quên được
Thế còn bao mơ ước
Em có thấu cho anh
Con đường cũ hanh hao
Còn đâu tà áo trắng
Cả giấc mơ màu nắng
Thầm lặng bến sông xưa
Thơ đừng đùa anh nữa
Nhung nhớ cũng đủ rồi
Yêu thương đang dần trôi
Tim héo mòn vội vã
Hạnh phúc xa vời vợi
Yêu thương không thể trao
Biết bao ngày khát khao
Có cách nào để nói
Cứ thế đời mệt mỏi
Kỷ niệm đầy tháng năm
Rong rêu và bụi bặm
Vẫn thơ tình đam mê
Em nói “EM KHÔNG THỂ”
Quên đi kỷ niệm xưa
Thì cũng đừng nhớ nữa
Một mùa đông đang về
Kệ cho tình vời vợi
Hai ta cùng chạnh buồn
Kệ cả mùa thu luôn
Cho ngày xưa giằng xé!
Anh thăm em và họa thơ cùng em cho vui...Hihi! Bây giờ mọi người đều ngại viết em nhỉ!
Mọi người đều ngại viết, mà anh thì thơ vẫn tuôn trào như nước suối! Chúc mừng anh! Em cũng đang bị cạn nguồn, không viết được nữa anh ạ, không biết làm thế nào bây giờ!
XóaNgày xưa bỏ nhớ vào quên
Trả lờiXóaMột hôm ngó lại vẫn nguyên nhớ đầy
Chúc cô CN an vui.
Chiều thu giờ đã hao gầy
XóaChỉ còn nỗi nhớ dăng đầy mùa xưa...
Cảm ơn anh sang thăm em! Ngưỡng mộ bút lực dồi dào của anh và thi hữu!
Người ta trẩy hội mùa sen
Trả lờiXóaEm bơ vơ những lạ quen lối về
Bâng khuâng một giọt nắng nhòe
Một mình em khóc...mùa hè bỏ quên...
Ghé thăm C, luôn đong đầy yêu thương và hạnh phúc nha Chị💖
Cảm ơn em! Thơ em hay quá! Bâng khuâng và gợi nhớ!
Xóahttps://i.pinimg.com/originals/33/cd/d1/33cdd128cdf156614ede1d9490ef36ca.gif
Trả lờiXóaLâu rồi mới được đón anh sang thăm nhà! Anh khỏe không? Luôn ấm áp an lành anh nhé!
XóaEm qua thăm và chúc chị cuối tuần an vui.
Trả lờiXóaCảm ơn Meocon! Năm mới an lành nhiều niềm vui em nhé!
Xóabài thơ rất hay và đầy cảm xúc
Trả lờiXóa