LỖI HẸN
Lại một mình với biển chiều nay
Lại một mình với biển chiều nay
Nghe hạ rớt trên triền cây nhạt nắng
Tiếng ve ngủ quên dần trong yên lặng
Gió cuối mùa xao xác vị heo may..
Mầu phượng tươi hồng như còn thắm đâu đây
Trong tuổi ấu thơ, trong nhạt nhòa kí ức
Ta đem theo mình, những tháng ngày lưu lạc
Ngoảnh lại bây giờ..tất cả đã xa xôi..
Vẫn nồng nàn thương lắm..hạ ơi
Trang vở cũ và mầu hoa thưở ấy
Như biển hạ xưa và chiều nay vẫn vậy
Nhớ trùng khơi con sóng hóa bạc đầu..
Ta hiểu rằng hạ chẳng thể chờ đâu
Bởi không phải một lần ta lỗi hẹn
Và mùa thu, như muôn đời, vẫn đến
Trong lạnh lùng, thầm lặng lá vàng bay..
Ta giữ lại cho mình se lạnh thoáng heo may
Nhờ chuyển tới mùa xưa lời từ tạ
Gửi lưu luyến âm thầm theo gót chân mùa hạ
Thêm một lần lỗi hẹn với mùa xưa..
Tiếng ve ngủ quên dần trong yên lặng
Gió cuối mùa xao xác vị heo may..
Mầu phượng tươi hồng như còn thắm đâu đây
Trong tuổi ấu thơ, trong nhạt nhòa kí ức
Ta đem theo mình, những tháng ngày lưu lạc
Ngoảnh lại bây giờ..tất cả đã xa xôi..
Vẫn nồng nàn thương lắm..hạ ơi
Trang vở cũ và mầu hoa thưở ấy
Như biển hạ xưa và chiều nay vẫn vậy
Nhớ trùng khơi con sóng hóa bạc đầu..
Ta hiểu rằng hạ chẳng thể chờ đâu
Bởi không phải một lần ta lỗi hẹn
Và mùa thu, như muôn đời, vẫn đến
Trong lạnh lùng, thầm lặng lá vàng bay..
Ta giữ lại cho mình se lạnh thoáng heo may
Nhờ chuyển tới mùa xưa lời từ tạ
Gửi lưu luyến âm thầm theo gót chân mùa hạ
Thêm một lần lỗi hẹn với mùa xưa..