Người về chiều xanh nắng
Lá vàng nhè nhẹ bay
Ta hồn nhiên áo trắng
Tóc học trò gió lay..
Người về từ sương gió
Áo bạc sắc phong trần
Để hồn ta bỏ ngỏ
Giấc mơ hồng nụ xuân
Người về hoa cúc nở
Tím một màu bâng khuâng
Ta vô tình chẳng hiểu
Bàn tay nào phân vân..
Ta vô tình chẳng hiểu
Ánh mắt nhìn xa xăm
Về phương trời khói lửa
Về dặm ngàn cách ngăn..
Người ngập ngừng hoa tím
Cài trên tóc học trò
Hương mùa thu bịn rịn
Nhuộm thắm hồng trang thơ..
Bỏ lại một trời thương
Để mùa thu hoang hoải
Rải buồn lên tóc sương..