Nơi con về cơn nắng gọi mùa sang
Hoa phượng nở trong thầm thì gió hát
Trời quê nội một màu mây bát ngát
Dòng sông chiều con sóng vỗ lao xao..
Nơi con về dâu chín đỏ bờ ao
Gợi da diết những ngày xưa..tóc bím
Những buổi đến trường, bàn tay vương mực tím
Quả dâu hồng thơm ngọt những làn môi..
Nơi con về sân nhà trắng hoa rơi
Bàn chân nhỏ ngập ngừng trên lối nhớ
Hoa cau rụng vào miền xưa bỏ ngỏ
Lời hẹn nào day dứt mãi người xa..
Nơi con về hoàng hôn tím đồng xa
Hoa cúc vẫn nở vàng bên mộ vắng
Nơi cha nằm lúa xanh lời thầm lặng
Khói hương chiều..thương nhớ đẫm bờ mi..
Nơi con về..lòng con mãi khắc ghi
Bến nước, bờ tre..mái nhà xưa yêu dấu
Nơi iu ấp mộng mơ thời thơ ấu
Tỏa bóng lặng thầm che mát suốt đời con..