Xóm nhỏ ngày ngày đợi người đưa thư đến
Thưở ấy vời xa những nẻo đường chinh chiến
Cha mang theo mình líu ríu tiếng con thơ..
Người lính ngày xưa gian khổ vẫn mộng mơ
Cây đàn guitar trên vai sờn áo lính
Nơi chiến trường xa, giữa mịt mù khói súng
Có búp bê hồng xinh trong góc ba lô..
Có một thời sinh viên mộng mơ
Chiều thứ bảy bên cha doanh trại xanh áo lính
Có những bài thơ gửi tặng đôi tóc bím
Tiếng cha cười hồn hậu giữa đồi sim. .
Tiếng đàn cha theo con từ thưở ấy đến giờ
Trong những giấc mơ, trong từng trang giáo án
Trong buồn vui suốt dọc dài năm tháng
Có lời dặn ân cần, có ánh mắt yêu thương..
Cha đã đi xa muôn vạn nẻo đường
Chiếc ba lô, cây đàn xưa.. ở lại
Màu áo lính năm xưa còn xanh mãi
Như quê mình..muôn thưở thắm màu xanh..
Thu về trên lá vàng cây
Trời xanh thăm thẳm trắng mây bồng bềnh
Mắt nhìn em phía buồn tênh
Chỉ nghe tiếng sóng dập dềnh vỗ xa.....
Lý Đức Quỳnh
Thu về mùa cúc vàng hoa
Lá vàng khe khẽ phủ nhòa mái hiên
Ngày xưa..em bước xuống thuyền
Để xa mãi bến bình yên..hỡi người!
Chu Ngọc