Hoa xoan rụng trên đường xưa, xóm nhỏ
Tím nao lòng trên mỗi bước chân qua
Chiều buông chậm, hoàng hôn vương sắc nhớ
Lối ta về..da diết một màu hoa
Ai đem rắc những dòng xưa mực tím
Lên đầu cành líu ríu nét trẻ thơ
Dường đâu đó mùa xuân xưa ngọt lịm
Còn êm đềm vương mãi những mộng mơ...
Ai giữ hộ sắc vàng xưa đằm thắm
Chùm quả xinh tròn trong gió khẽ đung đưa
Thưở ấy bên nhau, nụ cười nào tươi tắn
Gánh đồ hàng..quả chín.. bán cùng mua..
Ta đi suốt chiều dài đất nước
Màu hoa xưa thao thiết tím bao chiều
Chùm quả chín vẫn nhuộm vàng mong ước
Một gánh đồ hàng ríu rít những thương yêu..
Dường đâu đó góc chiều xưa hoa tímLên đầu cành líu ríu nét trẻ thơ
Dường đâu đó mùa xuân xưa ngọt lịm
Còn êm đềm vương mãi những mộng mơ...
Ai giữ hộ sắc vàng xưa đằm thắm
Chùm quả xinh tròn trong gió khẽ đung đưa
Thưở ấy bên nhau, nụ cười nào tươi tắn
Gánh đồ hàng..quả chín.. bán cùng mua..
Ta đi suốt chiều dài đất nước
Màu hoa xưa thao thiết tím bao chiều
Chùm quả chín vẫn nhuộm vàng mong ước
Một gánh đồ hàng ríu rít những thương yêu..
Còn bập bùng nhóm mãi những đam mê
Dường đâu đó tuổi hồng xưa bịn rịn
Những chiều xuân tha thiết gọi ta về..