Em trở về
nơi mình đã ra đi
Xa xôi quá
lối về xóm nhỏ
Rặng dâm bụt ngày xưa
hoa có còn thắm đỏ
Vườn nhỏ ngày nào
còn tim tím hoa xoan..?
Em trở về
nơi thương nhớ miên man
Theo bước người đi
suốt một thời tuổi trẻ
Thân yêu lắm
những ngày xưa thơ bé
Phơi nắng
bắt chuồn
ngóng mẹ chợ trưa..
Em trở về
lối cũ chúng mình xưa
Tìm lại hoa cau
rơi dịu dàng vai áo
Tìm ngọn gió
tuổi tròn trăng mộng ảo
Tóc đuôi gà trong gió
khẽ đong đưa
Em trở về
Tìm lại tháng năm xưa
Sao chỉ thấy
lá vàng bên hiên vắng
Mùa vẫn về
ơi mùa thu đầy nắng
Sao nơi này
xao xác
lạnh chiều mưa..
Chị tem vàng nhà em gái
Trả lờiXóaChúc em vui khỏe bình an (~_~)
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/thuha1_24.gif
Bông hồng vàng đẹp quá chị iu! Tem vàng tặng chị đây ạ!
Xóahttp://minhhodao.files.wordpress.com/2008/09/img_01572.jpg
Em ơi nhớ
Trả lờiXóakết tủa miền hư ảo
Giọt mưa ngâu
chỉ đọng nghĩa chia lìa
Bụi phấn trắng
còn vương nơi tà áo
Cơn mưa nào
còn đợi
phía bên kia
Nhịp tư tình
ô thước nối biệt ly
Ta gọi ai
tháng tám mãi chẳng về
Gió ơi gió
mang buồn đi đâu vậy
Vắng em rồi
sao vẫn quẩn
triền đê
Hay lại nhớ
những ngày em thơ bé
Bắt chuồn
đuổi bướm
chờ mẹ chợ về
Ừ
cũng được
nhớ một thời tuổi trẻ
Có nỗi niềm
gọi mãi chẳng thành tên.
Tháng Tám về,
Xóaanh ơi, miên man nhớ
Một mùa xưa
trong trẻo tuổi trăng tròn
Từ thưở người đi
gió qua miền cỏ rối
Vẫn thầm thì
gọi mãi
dấu chân son..
http://i15.photobucket.com/albums/a385/ihu_lonely/mua-thu-la-roi.gif
XóaChốn cũ bây giờ đã không em
Trả lờiXóaAnh về nghe gió thổi hoang đêm
Lá chờ úa rụng trên cành níu
Vọng tiếng thu tình loạn nhịp tim..
Thăm N,chúc em an bình !
Chốn cũ giờ đây xa vời xa
XóaNgười đi biền biệt nẻo sơn hà
Mình em trở lại chiều thu vắng
Thương lắm chiều xưa..cúc vàng hoa..
Ngọc cảm ơn anh Quỳnh sang thăm và tặng thơ hay!
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/05/hoa-cuc-2.jpg
Nhìn hàng dâm bụt ngày xưa
Trả lờiXóaBao năm cách biệt nắng mưa nhớ hoài
Nhớ người tóc thả ngang vai
Nhớ em gái nhỏ bóng cài tre xanh
Thăm MN Chúc vu lan tròn hiếu hạnh.Mến
Nhớ ngày xưa, mái nhà tranh
XóaVườn xinh hoa trái trĩu cành tháng năm..
Nhớ sao thưở ấy trăng rằm
Mắt ai lặng lẽ âm thầm nhìn ai..
Cháu cảm ơn chú Thiên Minh! Thơ chú họa hay quá ạ! Mong chú luôn thật nhiều sức khỏe và niềm vui!
http://www.trahoacuc.com/files/assets/trahoacuc01.jpg
Em trở về
Trả lờiXóanơi thương nhớ miên man
Theo bước người đi
suốt một thời tuổi trẻ
Thân yêu lắm
những ngày xưa thơ bé
Phơi nắng
bắt chuồn
ngóng mẹ chợ trưa..
Anh thich khổ thơ này, rất gợi nhớ..Tuổi thơ ai cũng có những ngày tháng thân thương như thế!
Những ngày xưa..những ngày xưa
XóaNgười ơi..đi suốt bao mùa còn thương..
http://vanvat.net/hinhanh/anhto/14711hinh-anh-chuon-chuon-kim-dau-tren-canh-hoa.jpg
Sang thăm em Chu Ngọc đọc bài thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh3.googleusercontent.com/-iDw10g829EQ/Vmk3NnnGNVI/AAAAAAAAB4Q/OPNM89m0IdI/w346-h616/15%2B-%2B1%2B%25281%2529.gif
Em cảm ơn chị Ngọc Liên! Chúc chị và gia đình một mùa thu an lành hạnh phúc!
Xóahttp://lamnong.net/wp-content/uploads/2015/09/trong-hoa-cuc-vang2.jpg
Cầm trên tay sợi tóc rụng qua mùa
Trả lờiXóaTa tìm lại thuở ngày xưa đã mất
Chỉ thấy vệt chân chim nơi khóe mắt
Với đôi tay chai sạn vệt gió lùa
Con tim ấy bây giờ còn thao thức
Lửa còn reo vùng ký ức còn nồng
Đôi chân trần bên bờ sông hoa trắng
Đuổi bắt nhau hoài mà chẳng giữ được nhau…
Em thả tóc bên cầu ao soi bóng
Tôi ngẩn ngơ mùi bồ kết hương nhu
Tôi khẽ hát ru: “Chớ rửa lông mày…”
Em nhoẻn miệng cười…. “Có cá đâu mà chết…”
Ừ… có cá đâu mà chết…
Chỉ có tôi đứng chết lặng trông theo
Em đi rồi…
Bỏ lại sau lưng mùi hương lúa mới
Chiếc bánh dầy tròn trắng níu giữ hồn tôi
Nơi phố thị xa xôi
Em có đơn côi lạc lõng….
Có ai đồng vọng tiếng gà gáy ban trưa…
Ngày tháng thoi đưa…
Nắng mưa mòn lối nhỏ
Khắc vào tim câu hứa… “Em đi mấy bữa em về…”
Nào ai biết bến mơ trong hay đục
Chỉ thấy vùng ký ức vẫn vẹn nguyên
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
Trăm năm còn đánh cược với thời gian…
Dẫu một mai tất cả có tàn phai
Hay sụp đổ cả đỉnh đài tráng lệ
Thì nơi ấy chưa bao giờ cũ kỹ
Bởi trong ta cất giấu một hình hài...
Thèm nghe nhạc thì sang thăm Ngọc hổng có... số mình xui quá ta.
Bà thế nào rồi em, có khá hơn không ?. Chẳng biết nói gì chỉ biết cầu nguyện cho em sức khỏe và may mắn.
Nào ai biết bến mơ trong hay đục
XóaChỉ thấy vùng ký ức vẫn vẹn nguyên
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
Trăm năm còn đánh cược với thời gian…
Em thích khổ thơ này nhất anh à.Nhiều suy ngẫm và day dứt với một vùng kí ức mãi tươi mới, vẹn nguyên trong tâm hồn mỗi người.
Bà em vẫn chưa có tiến triển nhiều. Con cái vẫn cố gắng hết sức, chỉ biết cầu mong mọi điều tốt lành thôi anh. Có những việc ngoài tầm kiểm soát của mình anh nhỉ!
Cảm ơn anh luôn quan tâm em và gia đình!
Ngọc à, anh vừa sưu tầm được bài viết mà theo anh nghĩ em nên đọc. Có bệnh thì vái tứ phương, biết làm sao được, còn qua được hay không lại theo MỆNH nữa cơ. Anh chỉ tiếc là mình biết tin này quá muộn, nếu không anh sẽ áp dụng cho ông anh rồi. Em thử đọc xem sao nhé. Biết đâu ông trời thương người chịu khó thì sao.
XóaBài anh vừa treo bên anh, đề rõ là BÀI ĐĂNG CHO NGỌC. Thôi thì chả giúp được nhau cái gì thì thấy tin hay thông báo cho em vậy thôi.
Chúc em sức khỏe và may mắn. Cầu cho Bà tai qua nạn khỏi.
Anh về tìm lại hoa cau
Trả lờiXóaEm đâu rồi nhỉ vườn trầu héo khô!
Đâu rồi hoa cúc vàng mơ
XóaĐêm thu thưở ấy ai chờ ai mong
Người đi.. cau rụng bên song
Để ta về lại.chạnh lòng..trầu ơi!
http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Tudien/Caythanco/Coreopsis-tinctoria-Nutt3.jpg
Thôi đừng tìm lại ngày xưa
Trả lờiXóaBao nhiêu miền nhớ, giờ mưa ướt nhóe
Anh đi bỏ mặc thu về
Anh đi bỏ mặc
Câu thề... hôm xưa
Mong rằng hai đứa sẽ thừa
Sẽ như lá rụng
Thu vừa...lại đau
Dẫu rằng nơi ấy nhòe mưa
XóaNgười ơi..thu vẫn chiều xưa dịu dàng
Dẫu rằng hiu hắt lá vàng
Đò xưa còn đợi người sang..hỡi người!
http://diendanlequydon.com/downloads/image_prv/28/27612.jpg
"Thôi đừng tìm lại ngày xưa
Trả lờiXóaBao nhiêu miền nhớ, giờ mưa ướt nhóe
Anh đi bỏ mặc thu về
Anh đi bỏ mặc
Câu thề... hôm xưa
Mong rằng hai đứa sẽ thừa
Sẽ như lá rụng
Thu vừa...lại đau"
**
*
Thôi đừng rụng trắng hoa cau
Sang mùa lại trách môi trầu chẳng son
Bây giờ tuổi đã hoàng hôn
Thu cứ dỗi hờn...
rụng lá... vàng tôi
Mong mùa xếp lá thành đôi
Xếp duyên vào phận....
Xếp tôi với Nàng...
Anh xin lỗi Ngọc cho anh vượt ẩu để sóng hàng với MTV chút nghe. Đừng giận anh Ngọc nhé.
http://mùathuđãvề.vn/upload/Colombo/22994/20130619/muathu_0158.jpg
XóaTrở về chi mà buồn dữ vậy Ngọc? Sắp dạy lại rồi ha, hết tung tăng rùi! hic... Bạn hiền luôn khỏe vui nhe!
Trả lờiXóaChốn cũ thường là vậy mà Giáo..Không còn cảnh cũ, bạn xưa mỗi người mỗi ngả, sao mà vui được Giáo ui! Học trò đã tựu trường từ 15/8 rồi, bắt đầu một núi công việc đang chờ!
XóaGiáo đã trở lại dạy chưa? Mong mọi điều tốt lành đến với Giáo!
Muà thu khi nào cũng gợi buồn..Chốn cũ cũng vậy, gợi chia ly và những gì đã trở thành dĩ vãng. Thơ hay nàng ạ, nhưng mà buồn quá!
Trả lờiXóaThì vẫn thế mà nàng, có thay đổi được đâu..Cả tôi và cả mùa thu đều vậy mà!
Xóahttp://st.gnnxxx.net/staticFile/news/2014/20140423/fckimage/4--LA-RUNG.jpg
Trả lờiXóaHình đẹp, và cũng mang sắc thái đặc trưng của mùa thu..Buồn nàng nhỉ!
XóaEm sang thăm chị đọc bài thơ hay, có hơi buồn. Tư dưng làm em nhớ hoa cúc vì có ai đó đã nói "Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa" mà.
Trả lờiXóahttp://www.xaluan.com/images/news/Image/2016/01/30/cBAc_1.jpg
Vào năm học mới rồi, chắc là chị bận lắm, vừa lo việc trường và việc nhà, cố lên chị nhé!!! Em chúc chị luôn khỏe nha, mọi việc tốt đẹp, thuận lợi.
Cảm ơn em. Đang bận thật em à. Chị trả lời muộn thông cảm nhé! Mong mọi điều tốt lành cho em Hoa Đào của chị!
Xóađọc bài thơ của bạn lại thấy trong mình nỗi nhớ .... trào dâng
Trả lờiXóachúc bạn luôn vui nhé
Chuẩn bị khai giảng rồi! Vui nhé Niềm tin!Chúc cô giáo một năm học mới thuận lợi, nhiều thành tích!
XóaEm trở về
Trả lờiXóanơi thương nhớ miên man
Theo bước người đi
suốt một thời tuổi trẻ
Thân yêu lắm
những ngày xưa thơ bé
Phơi nắng
bắt chuồn
ngóng mẹ chợ trưa..
đọc những dòng này, nhiều người xao xác nhớ.
Cuối tuần vui nhé Ngọc!
Dạo này bận quá anh Vinh à. Cảm ơn anh sang thăm và chia sẻ!
XóaĐã bảo thôi mà
Trả lờiXóaĐừng làm lãnh đạo
Để rảnh thì giờ
Tung tẩy với thơ
Đã lâu rồi nhé
Mà trang nhà vẫn
Trống hoác trống huơ
Viết gì đi em
Mọi người rất nhớ!
...
Anh Sỏi ơi, chuẩn bị khai giảng nhiều việc quá,bệnh tình mẹ em lại diễn biến phức tạp, đành xin khất nợ bạn bè vậy! Thông cảm cho Ngọc nha!
Xóa