ANH THẤY KHÔNG
Em gom lại một chút vàng hoa nắng
Gửi về miền thương nhớ thưở xa xưa
Anh thấy không, trong chiều thu xa vắng
Nắng vẫn rưng rưng vàng tận đến bây giờ
Em bớt lại của chiều thu trở gió
Một chút dịu dàng se lạnh sắc heo may
Anh thấy không dẫu muôn trùng cách trở
Êm dịu gió thu man mác những tháng ngày..
Em giữ lại chút nồng nàn hoa sữa
Gói vào đêm chờ đợi thưở hoa niên
Anh thấy không hương ngọt lành thương nhớ
Vấn vương hoài ... năm tháng triền miên..
Em gửi muộn màng vào chiều thu bình yên
Chút trong veo của một thời áo trắng
Anh thấy không..biết bao điều thầm lặng
Dẫu chẳng thành lời..vẫn đằm thắm trong nhau
Một chút ngậm ngùi.. một chút đớn đau
Em giữ lại cho riêng mình anh nhé
Để giữa biệt ly, giữa cuộc đời dâu bể
Vẫn nồng nàn..sâu lắng..một miền thu!
Tím thấy rồi!
Trả lờiXóaMột Miền nhớ mênh mang!
Cảm ơn Tím!Năm mới an lành hạnh phúc nhé!
Xóahttp://files.myopera.com/vietanhpham2601/blog/alone8mq.jpg
XóaNgọc ui! giáo thăm bạn nè! Giờ thì Ngọc cứ nhấp vào nick yen nguyen là sẽ vào nhà giáo thui mừ! Ngọc mở thêm tiện ích kết nối bạn bè và tiện ích theo dõi blog của bạn bè, thế là Ngọc sẽ bít bạn mình viết bài mới nào để vào viết còm cho dễ.
Trả lờiXóagiáo chờ Ngọc nhe!
năm mới vui nhìu nhe bạn!
cảm ơn Giáo nhé! Đang hì hụi sửa nhà đón Tết đây. Năm mới tốt lành an khang bạn nhé!
Xóa"nồng nàn..sâu lắng..một miền thu!", trùi, miền thu thuộc miền nhớ, nhớ nhiều sẽ bị... ốm đó, tiểu sư muội à, hì..., tối ngọt ngào nghen.
Trả lờiXóaHì hì..Sẽ nhớ thật ít thôi để khỏi ốm nha LB!
Xóahttp://www.socialgreetings.net/upload/ty1.jpg
Em gom nỗi nhớ vào thu
Trả lờiXóaĐể cho đông tới em ru nỗi lòng
Mai rồi đông sẽ xa vòng
Để cho xuân tới đợi trông anh về
Lâu lắm rồi hôm nay mới trả lời được, XV đừng buồn Ngọc nhé!
Xóacảm ơn lời họa ngọt ngào của bạn! Chúc XV một mùa thu an lành hạnh phúc!
http://hipish.free.fr/category/thank_you/thank_you_016.gif
Ui cha1Ba5n tui suốt ngày nhớ nhung,tơ tưởng ai zậy ta???Hi..hi..
Trả lờiXóaNhớ nhung tơ tưởng Tam Anh Đường Quân Tử đấy mà! hổng biết chàng ta có nhớ Ngọc không zậy? Hì hì..
Xóahttp://img.webphunu.net/sites/default/files/2012-52/vo-chong-hanh-phuc_0.jpg
CHÚC EM ĐÊM NGON GIẤC LÀNH!
Trả lờiXóa[img] http://i1096.photobucket.com/albums/g337/thedreamsnolimit/162-1.gif [/img]
Bên em sao không tặng được hình nhỉ?
XóaEm cảm ơn anh! Tặng được đấy chứ XĐ! Hình đẹp lắm anh à!
Xóa[img]http://1.bp.blogspot.com/-KHmO8eZjJho/UOgjTTsNLYI/AAAAAAAAYTI/s2XKmf-RzpA/s1600/B%C3%B4ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+(23).jpg [/img]
Trả lờiXóaCHIỀU VUI EM NHÉ
Chúc anh cuối tuần đong đầy hạnh phúc nhé MC!
XóaNgười đâu
Trả lờiXóaCuối mùa thu Sài Gòn
Đọng tiếng cười Hà Nội
Giòn tan, ôi! dễ thương
Nhưng người đâu không có
Khúc nhạc Trịnh ôi buồn
Lá bàng buông nỗi nhớ
Tiếng đàn thùng rơi nhẹ
Khe khẽ những vần thơ
Bài thơ này làm cho ai ta! Quên mất rồi, hì...
Cho ai thế nhỉ! Tác giả quên rồi thì ai nhớ được đây? Hì hì..
Xóahttp://static.proguide.vn/image/2012/11/4/586_lac-giua-cuoc-doi-toi-dang-song.jpg
tuyet
Trả lờiXóaEm chào anh! Anh chị khỏe không ạ? cảm ơn anh sang thăm em! Chúc anh chị luôn mạnh khỏe, đong đầy niềm vui ạ!
XóaSang thăm Chu Ngọc đọc những vẫn thơ Thu day dứt..
Trả lờiXóaChào anh Tuấn! em chờ thơ họa của anh đấy nhé! Mùa thu an lành cho anh!
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-adt9tTizUTg/Tap-T_j1GII/AAAAAAAAAHs/y9hNx9CaQAQ/s1600/rainy-day.jpg
Lời thơ thật da diết , cứ ngỡ là người xưa nhắn gửi cho mình !
Trả lờiXóaAnh cám ơn Ngọc đã chia sẽ , chúc em cuối tuần thật an lành . Có thời gian sẽ họa lại sau em nhé.
Hoa cúc xưa nghèn nghẹn những ân tình, phải không anh?
Xóahttp://tieuthuyet.net/wp-content/uploads/2013/09/binh.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/875_10200423173714743_1736556112_n.jpg
XóaHi! Anh thấy rồi ChuNgoc ạ!
Trả lờiXóaChúc em ngay mới bình an va hp!
Cảm ơn anh! Anh thấy rồi..những nồng nàn sâu lắng..một miền thu. phải không anh?
Xóahttp://khamphahue.com.vn/upload/VHDL/vanhoa/DoiSong/camnhan/2009/10/9637551223831134.jpg
Thu về, ừ nhỉ thu đang về
XóaCảm thấy tâm hồn nhẹ nhẹ ghê
Nắng cũng xôn xao như gió vậy
Bởi thu về lãng đãnh ai chê...
Anh đã thấy rồi,em rất yêu mùa Thu
Trả lờiXóaĐầy nắng nhẹ và săc vàng rực rỡ
Cứ mỗi độ Thu sang lại đong đầy thương nhớ
Những buổi tan trường áo trắng phất phơ bay
Anh đã thấy rồi em rất yêu mùa Thu
Hơi se lạnh với áo dài mỏng mảnh
Em cũng muốn tìm một làn hơi ấm
Chỉ tiếc rằng anh còn quá ngây ngô
Anh đã thấy rồi em rất yêu mùa Thu
Qua phố Nguyễn Du vẫn nồng nàn hoa Sữa
Đã xa lắm rồi dù hoa còn ở đó
Để nhắc ta rằng có một thủa bên nhau
Bài họa thật hay, ấm áp niềm đồng cảm chân thành! Ngọc cảm ơn anh nhiều nhiều nhé!
Xóahttp://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/13/files/2011/09/la-rung-5.gif
http://img.webphunu.net/sites/default/files/2012-52/vo-chong-hanh-phuc_0.jpg
Trả lờiXóaanh sang thăm em nè....
Vui vẻ nhé em!
Cảm ơn anh! Tuần mới nhiều niềm vui, nhiều thi hứng anh nhé!
XóaAnh thăm em - chúc em ngủ ngon và mộng đẹp nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Chúc anh một tuần mới đong đầy niềm vui và thành công anh Trung nhé!
Xóahttp://i63.photobucket.com/albums/h151/kisicom/514030933_61955b6a6e.jpg
Em giữ lại chút nồng nàn hoa sữa
Trả lờiXóaGói vào đêm chờ đợi thưở hoa niên
Hai câu thơ này níu chân người đọc để cùng cảm với cái cảm của tác giả.
Hoa niên là tuổi trẻ đang rực rỡ như hoa mới nở, hoa tàn thì tuổi hoa niên cũng tàn theo.
Ở Đây tác giả không chờ đợi tuổi hoa niên mà chờ đợi thuở hoa niên. Vâng, tuổi hoa niên qua mất rồi nhưng kỷ niệm về nó, về một thuở trẻ trung rực rỡ thì vẫn còn.
Mùi hoa sữa không hề già , cái trẻ trung của nó gợi nhớ sự trẻ trung của một thời. Biết làm sao đây, thôi thì nhờ màn đêm phong kín mùi hoa lại.... Mùi hoa như một phi thuyền không gian chở kỷ niệm từ thời xa lắc xa lơ hiện dần về với mùa thu hôm nay...
Hoa sửa ơi và mua thu ơi...
Cháu cảm ơn chú Bu..Cảm ơn chú đã dành thời gian đọc và đồng cảm cùng cháu! HN mùa mày đang nồng nàn hoa sữa..gợi diết da về một thưở hoa niên với lời hẹn tuổi học trò! Người xa rồi..tuổi học trò xa rồi, chỉ còn hoa sữa vẫn nồng nàn gợi nhớ..
XóaCháu đọc lại lời bình của chú không chỉ một lần, và lần nào cũng cảm nhận niềm vui ấm áp được chú đồng cảm và chia sẻ! Cảm ơn chú thật nhiều!
http://www.cayxanhsadec.com.vn/upload_images/x/hoa-sua__05888.jpg
Anh thấy rồi em ơi
Trả lờiXóaEm gom bao thương nhớ...
Nắng vàng hay giông tố
Vẫn mơ về bên em...
Chiều vui em ơi!
Mùa thu vàng nắng hanh
XóaMùa thu thơm trái chín
Mùa thu xưa bịn rịn
Em gửi về bên anh!
http://dantri4.vcmedia.vn/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2011/08/070911hoasua_f92d0.jpg
Chiều đầu tuần sang thăm Em, chúc Em tuần mới Bình an – Nhiều niềm vui – Hạnh phúc – Công việc luôn tốt đẹp
Trả lờiXóahttp://m.eva.vn/upload/1-2013/images/2013-03-26/1364275939-yeunhauvuadu_tinhyeugioitinh_eva3.jpg
Cảm ơn MC! Tặng anh hoa sữa HN nhé!
Xóahttp://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/14895001.jpg
Chị HV sang thăm em gái Chu Ngọc xinh đẹp đây ! Một đêm đầu tuần an lành,ấm áp và ngủ ngoan em iu nhé !
Trả lờiXóaChị sang em vui lắm! Dạo này bận quá chị iu ơi! Luôn vui vẻ an lành nhé Hoa Vàng!
Xóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/1064/1-ma_thu_l_bay1_500.jpg
Yêu em ! Đêm thứ ba an lành,ấm áp, ngủ ngoan em gái Chu Ngọc xinh đẹp nhé !
Xóa
Trả lờiXóaMIỀN THU ẤY
Dường đâu đây như khúc xuân vừa trổi
Lời con tim quyện gió hát tình ca
Có phải em người thi sĩ miền xa
Gom giọt nắng chan hòa tình lưu luyến
Thu xa vắng ngồi nghe em kể chuyện
Chuyện của lòng quay quắc một mùa thơ
Bao năm đi khắc lại mỗi vết chờ
Con tim ấy ngu ngơ bao lần khóc
Lòng vẫn vậy bụi mù cơn gió lốc
Người em xưa dáng ngọc ở trong thơ
Bao năm đi còn đó mỗi giấc mơ
Cùng giọt nắng vỗ bờ môi khao khát
Bao năm đi cứ ngỡ mình lưu lạc
Góc chiều xưa bóng gặp bóng rơi đầy
Gìữ em nhé… những ngày cũ thơ ngây
Nay dù xa mây khói vẫn tuyệt vời
Chút ngậm ngùi quyện chút nhớ chơi vơi
Lặng thầm nghe thương nhớ rủ nhau về
Miền thu ấy… những lần đắm hồn mê
Đẹp như thuở tuổi đời xanh mộng mị …
SN
Mãi hôm nay mới có bài họa cùng thơ của em đây . Chúc em một ngày vui và bình an.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaEm vẫn giữ sắc vàng mùa thu cũ
XóaGóc vườn xưa hoa cúc nghẹn ân tình
Vẫn thương mãi sân trường hoa nắng rủ
Heo may ngọt ngào trong mắt biếc lung linh..
Cảm ơn bài họa thật hay của anh, một bài thơ đằm thắm ân tình , nồng nàn nỗi nhớ niềm thương về một thời thu đã lùi vào dĩ vãng! Giữ mãi nỗi nhớ mùa thu quê hương, nỗi nhớ tuổi học trò trong trẻo ngọt lành anh nhé!
http://alobooks.vn/sites/alobooks.vn/files/images/2935/ad9cda891adb759603afea405665704f.jpg
Mắc lỗi chính tả nửa rồi Ngọc ơi hihihihi anh đã viết sai từ "quay quắc" thay vì " quay quắt" thì mới đúng . Nhờ em sửa lại dùm nha. Thanks.
XóaỞ phần com này thì em không sửa được SN ơi! Nếu sửa em phải xóa và com lại, như vậy sẽ mất lời com của anh! Hì hì..Thầy giáo nhận ra lỗi là ổn rồi mà! Với lại để nguyên như thế cũng hay chứ anh, như là một sáng tạo từ, và em hình dung anh sẽ phát âm như thế, đúng không SN!
XóaChiều an lành anh nhé!
Hihihihi ....người miền Nam thường mắc những lỗi này đó Ngọc , em nói đúng , giọng Nam không phân biệt được những từ này khi phát âm . Đêm ngon giấc em nhé .
XóaGom hết nắng gió, hoa sữa... coi bộ bạn hiền "tham " ghê nghen . Đùa thui, chứ thơ da diết quá chừng luôn á. À, sao nhà bạn hiền mình đọc bài thơ mà đợi lâu lắm nó mới kéo xuống phía dưới để xem tiếp được. Hình như nặng quá thì phải.
Trả lờiXóaMột ngày mới thật nhiều niềm vui nha bạn hiền.
Có lẽ là vì tải nhiều hình quá Thùy nhỉ. Để Ngọc tính xem thế nào, nhưng mà bỏ hình đi thì tiếc lắm..Hì hì..tham thế đấy!
XóaCuối tuần vui vẻ an lành nhé bà Tám!
EM THẤY KHÔNG
Trả lờiXóaNơi anh về chiều ươm vàng giọt nắng
Lòng đượm buồn thương nhớ bóng người xưa
Em thấy không - giữa khung trời xa vắng
Vẫn không nguôi cho đến tận bây giờ
Ở nơi ấy những đêm dài giá lạnh
Mùa đông về heo hút gió heo may
Em thấy không – giữa bốn mùa hiu quạnh
Vẫn theo em nỗi nhớ đong đầy!
Chắc bây giờ, hương thơm mùi hoa sữa
Đã nồng nàn trên đường phố Thanh niên?
Em thấy không – gợi bao niềm nhung nhớ
Khi chúng mình xa vắng triền miên
Và bây giờ trong giây phút bình yên
Nghĩ lại ngày xưa một thời áo trắng
Em thấy không – những đêm dài thầm lặng
Nỗi nhớ lại ùa về… khoảnh khắc bên nhau
Ước cuộc đời đừng có những niềm đau
Cho mình mãi cùng nhau em nhé
Dù xa xôi... nơi chân trời, góc bể…
Vẫn nồng nàn… sâu lắng… những chiều thu!...
...
Bài thơ của em thật nồng nàn và tha thiết...
Chúc em hạnh phúc và thành công!
Em vẫn nhớ chiều thu xưa dịu nắng
XóaHương sữa thơm trên lối nhỏ anh về
Vẫn thương lắm hoa cúc xưa vàng thắm
Áo trắng học trò lấp lánh gió triền đê..
Cảm ơn bài họa của anh, bài thơ nguyên vần thật tình cảm, ấm áp nỗi hoài vọng về một thời thu dịu dàng, sâu lắng thưở còn chưa chia xa...Em hình dung trong thơ anh nỗi nhớ về người xưa luôn khắc khoải, đằm thắm ân tình!
Cảm ơn anh thật nhiều! Em gửi tặng anh hoa sữa HN nhé!
http://a8.vietbao.vn/images/vn802/thu-viet-nam/20807773_images1638199_vnn1.jpg
Anh thấy không..biết bao điều thầm lặng
Trả lờiXóaDẫu chẳng thành lời..vẫn đằm thắm trong nhau
Một chút ngậm ngùi.. một chút đớn đau
Em giữ lại cho riêng mình anh nhé...
BÀI THƠ TƯƠNG ĐỐI HAY. BẰNG NỖI NIỀU CHẤT CHỨA TÌNH CẢM
Cảm ơn anh sang thăm và chia sẻ! Chúc anh đêm thu dịu dàng, ngon giấc nhé!
Xóahttp://truyen.viet.pro/uploads/2012/09/di-duoi-vom-hoa-sua-p3.jpg
"Một chút ngậm ngùi.. một chút đớn đau
Trả lờiXóaEm giữ lại cho riêng mình anh nhé
Để giữa biệt ly, giữa cuộc đời dâu bể
Vẫn nồng nàn..sâu lắng..một miền thu!". Tuyệt! Sự hy sinh không có gì sánh bằng. Lời thơ đẹp quá Chu Ngọc ơi!
Được Nhật khen phổng mũi quá, nếu nổ mũi là bắt đền đó nha! Hì hì..Chúc bạn cuối tuần đong đầy niềm vui nhé!
Xóahttp://farm3.anhso.net/upload/20101207/11/o/anhso-113719_cuc_trang.jpg
Thấy rồi!... em mới gói vào đêm...
Trả lờiXóaMột chút hương nồng nàn mùi hoa sữa
Dẫu cách xa hay còn xa hơn nửa
Vẫn dịu dàng hình bóng chốn quê xưa
Gói nồng nàn một mùi hương
XóaGửi về miền nhớ miền thương lặng thầm!
Còn đây một chút dư âm
Của mùa thu cũ ngọt đằm bên nhau..
http://www.cayxanhsadec.com.vn/upload_images/x/hoa-sua__05888.jpg
Thơ em gái thật sâu lắng, dễ thương, em lên nhiều bài rồi mà nhà chị vẫn thấy ở bài rồi có thể, lạ hè
Trả lờiXóaChúc em gái vui vẻ tươi xinh nhé ! (~_~)
http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chen_zps150423af.gif
Cảm ơn chị iu! Chúc chị ngon giấc nhé!
XóaChị Ngọc ưi Trà đến thăm chị nè . Trà chúc chị đón ngày mới nhiều tốt lành và bình an nha chị .
Trả lờiXóaCuối tuần ngọt ngào em nhé!
XóaChúc em một ngày mới tốt lành!
Trả lờiXóaBây giờ sắp 0h anh ơi! Hì hì..Em sẽ đón ngày mới rồi mới đi ngủ nha!
XóaThăm Ngọc chiều cuối tuần, chúc an vui!
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Chúc anh ngủ ngon nhé!
Xóahttp://i847.photobucket.com/albums/ab40/vutrieuvy/2012-05-28163703.jpg
Chạy qua thăm Chị đọc quá trời thơ. Riêng em thì vẫn còn bị mùi hoa sửa ám ảnh nên nhất quyết ko họa đoạn thơ này. Em vô duyên và khác người quá hen. Chúc Chị luôn vui.
Trả lờiXóaEm vẫn ghét hoa sữa à? Hì hì..Quả là mùi của nó quá nồng nàn..để chị gói vào thơ cho dịu bớt Nhi nhé!
XóaBiết rồi....Nhà Ngọc toàn hình ĐẸP ...!
Trả lờiXóaTặng bài THƠ vừa làm nà :
http://i1174.photobucket.com/albums/r601/phong-suong/moi_zps1fb28ae4.gif
Thơ PS làm Ngọc nhớ quá chiều quê xưa, rơm rạ vàng nắng, thơm hương lúa đồng! Cảm ơn PS nhé!
XóaMột chút ngậm ngùi.. một chút đớn đau
Trả lờiXóaEm giữ lại cho riêng mình anh nhé
Để giữa biệt ly, giữa cuộc đời dâu bể
Vẫn nồng nàn..sâu lắng..một miền thu!
***
Đớn đau giữ lại mà chi
không đem chôn kín tiếc gì ấp ôm
ai xuôi quá khứ tủi hờn
cay đắng chua chát vui chôn xuân thì...
thăm NGỌC...LÚA chúc em tuần mới an vui.
Có những điều không giữ không được anh ơi! Không nhớ mà vẫn chẳng thể quên được!
XóaCảm ơn anh Hai! Chúc anh chị luôn an lành hạnh phúc!
http://images.yume.vn/blog/201107/15/1310716934_Dancing%20Daisies.jpg
Chị Ngọc ưi Trà qua thăm chị . Chị có nhà hông ạ . Chúc chị ngày mới nhiều an lành và may mắn chị Ngọc nhé .
Trả lờiXóaAi thấy không đông đã về đầu ngõ
Trả lờiXóaMà chị tôi vẫn vò võ một miền thu
Cho xa xăm thâm thẫm những mây mù
Cho thắm thiết cõi lòng miền nhung nhớ
Chị à, ngày an bình và niềm vui chợt đến chị nhé
http://images.ubercomments.com/7/308664ea2924195871.gif