Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Cuối mùa thu




CUỐI MÙA THU


Anh ơi mùa đang qua
Lá vàng rơi ngập lối
Trời thu xanh vời vợi
Nồng nàn hoa sữa bay..

Anh có nghe heo may
Ngập ngừng bên lối phố
Nhắc lòng ta thầm nhớ
Một người xa..thật xa..

Thêm một mùa thu qua
Thêm một mùa đông đến
Con thuyền xưa rời bến
Biền biệt mùa chia ly..

Thêm một mùa thu đi
Thêm một lần lỡ hẹn
Những ngày xưa yêu mến
Nghẹn một màu hoàng hôn..

Thêm một chút dỗi hờn
Vương lặng thầm chiều nhớ
Thương một lần dang dở
Thương một đời chia ly..


80 nhận xét:

  1. Chúc mừng năm mới! Chúc bạn vui tươi, hạnh phúc, thành đạt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn! Chúc bạn năm mới mọi điều tốt lành!

      Xóa
  2. Chúc mừng năm mới bạn hiền nhá!Um một cái,thơm một cái thiệt kêu nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới Ngọc xin chúc bạn hiền
      Trẻ trung xinh đẹp tựa nàng tiên
      May mắn thành công và hạnh phúc
      Gia đình vui vẻ và bình yên!

      Xóa
    2. Cám ơn lời chúc thật là duyên
      Năm mới vui vẻ nha bạn hiền!
      Mong tình bằng hữu thêm thắm thiết
      Vui vẻ,kết đoàn - Xuân vô biên!Hic!

      Xóa
  3. Gặp lại bạn bên nhà mới rồi.
    Nhà mới của bạn rất dịu dàng.
    Riêng bài thơ này, phải nói là rất dễ thương, con gái.
    " Thêm một chút dỗi hờn
    Để lặng thầm chiều nhớ ".
    P/s: Bạn ui, 3 cái trái trong logo của bạn là trái gì vậy? Nhìn ngon mắt ghê đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thúy nhé..gặp bạn mừng quá! Sang đây đang sửa nhà Thúy à.Hì hì.. 3 trái đó là quả cherry ( quả anh đào) mà, Thúy không biết à? . Ngọc mê món này, ăn không biết chán..Năm mới vạn sự tốt lành nhé!

      Xóa
    2. không, mình hổng biết, chỉ biết trái... sơ ri thôi. Quả anh đào hả ? Không biết trong Nam có không nữa. mình đi siêu thị, cũng hổng thấy quả này bao giờ. Lúa quá bạn há !

      Xóa
    3. Đúng là trái sơ ri đó..Trái này mình thấy bán ở cửa hàng hoa quả ngoại nhập. Trong siêu thị chắc có Thúy à. Có hai loại: loại ngọt và loại hơi chua. Ngọc thích loại ngọt hơn.Thúy ở miền Nam à. Ngọc ở Hà nội, nhiều Cherry lắm! Khi nào ra HN Ngọc đãi Thúy món này nha..

      Xóa
  4. À, ở HN có 2 miền, một là miền tím, hai là miền nhớ, hì..., hôm nay LB mới phân biệt được, chúc Ngọc năm mới nhớ nhiều nhiều hơn nhé, thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải chỉ ở HN đâu, ở nơi LB chắc chắn cũng có miền nhớ mà, phải vậy không anh? Hì hì..

      Xóa
  5. Em chúc Bác đêm an lành Bác nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì..Nghe Lão gọi Bác xưng em mà..sắp khóc! Bắt đền Lão!

      Xóa
  6. A-lô, có phải cô Ngọc ở HN không, mời đến số 1 đường Nguyễn Huệ SG uống cà phê nhé, hì..hì..., ngày mới ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ngay..chờ em mua vé máy bay chút nhé! Hì hì..Đêm an lành LB nhé!

      Xóa
  7. "Cuối mùa thu Sài Gòn
    Đọng tiếng cười Hà Nội
    Giòn tan, ôi! dễ thương
    Nhưng người đâu không thấy
    Vì thế anh Trịnh buồn
    Anh Bàng sinh cuồng nhớ
    Tiếng đàn thùng rơi nhẹ
    Khe khẽ những vần thơ"
    CN tươi hồng nghen cô nương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm một chút dỗi hờn
      Để lặng thầm chiều nhớ
      Thêm một mùa dang dở
      Để lá bàng rơi.rơi..
      Hì hì..Chủ nhật an lành anh nhé!

      Xóa
  8. Thêm một mùa thu đi
    Cho đông về thấy nhớ
    Đông qua xuân bỡ ngỡ
    Lại gần kề tết ta
    Mừng vui thật chan hòa
    Đất trời ca hoàn khải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Xa Vắng thăm nhà. Đông về nhớ mùa thu..Ý thơ này thật hay. Chủ nhật vui nhiều bạn nhé!

      Xóa
  9. Ta hẹn mùa thu sau
    Khi đông vừa chợt đến
    Bao nhiêu lời ước hẹn
    Theo mùa lá thu bay

    Mùa thu nào ngất ngây
    Thơm mùi hương hoa sữa
    Bao nỗi niềm nhung nhớ
    Ta gửi lại thu này...
    ...
    Bài thơ hay lắm Ngọc ạ, rất giống tâm trạng của anh
    Tối chủ nhật vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà khéo giống..buồn thương
      Người xa biết mấy nẻo đường..ai ơi!
      Một thời yêu dấu xa rồi
      Gửi mùa thu nhé, một lời ngày xưa..
      Em cảm ơn anh. Anh cũng vui anh nhé!

      Xóa
  10. Cuối thu buồn vu vơ
    Lá úa vàng khoảng khắc
    Thu qua trời xanh mát
    Sẽ căng tràn yêu thương...
    ---
    Em ghé thăm chị, Mến chúc chị vui nhiều !:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Cỏ nhé! Chiều thu an lành cho em!
      http://seablogs.zenfs.com/u/tjXbc1OdERn_05dLLjLkBQ--/photo/ap_20100804073832473.jpg

      Xóa
  11. Cuối thu gió lạnh đón đông
    Thêm mùa tuyết rụng bên song ngập sầu .
    .
    Chị Ngọc ưi . Trà thăm chị nè Lâu thiệt lâu hỗng gặp chị . Chị vận khỏe ạ . Trà chúc chị an vui và may mắn nhé chị .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại sắp sang đông rồi em nhỉ! Luôn vui vẻ an lành Trà nhé!
      http://www.netlife.vn/images/2012/10/08063500-rose-hoa-hong-dep-namkna-blogspot-com-19.jpg

      Xóa
  12. Từ mùa thu này đến mùa thu khác có đến 365 ngày
    Nỗi day dứt trong lòng người thì thường trực
    Nghẹn một màu hoàng hôn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa thu thưở ấy xa rồi
      Sao còn mãi những bồi hồi nhớ nhung..
      chú nhỉ!
      Cháu tặng chú hoa cúc mùa thu!
      http://img.blog.zdn.vn/7367320.jpg

      Xóa
  13. Thu nay sắp sửa qua rồi
    Tiễn thu lòng những bồi hồi chẳng yên
    Bầu trời mưa gió triền miên
    Đông đà ngấp nghé khắp miền đó đây...
    ...
    Tối vui và nhiều yêu thương em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đã nghe hiu hắt về trong gió..anh nhỉ! Lại một mùa đông sắp đến rồi!
      http://chimvie3.free.fr/41/vhan099_muathuhanhphuc/vhan099_muathuhanhphuc_thu.jpg

      Xóa
    2. http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/5/6/mai-la-mua-thu-0bc4dd.jpg

      Xóa
  14. Trả lời
    1. Cảm ơn anh! Chúc anh chiều an lành!
      http://m.f31.img.vnexpress.net/2011/11/09/hinh-1-1349435938_480x0.jpg

      Xóa
  15. Đã giao mùa rồi đó
    Thu đi anh biết không
    Hương hoa sữ thơm nồng
    Khi đông mùa chợt đến
    .
    Mến thương ơi trìu mến
    Mà hoang hoải trong lòng
    Vì cứ mãi nhớ mong
    Một người xa dạo ấy .............
    .........
    Tối vui nè -Chu Ngọc ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm một chút dỗi hờn
      Vương lặng thầm chiều nhớ
      Thương một lần dang dở
      Thương một đời chia ly..
      http://aab.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120723190958t5ajQfzwZr.jpg

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THU ĐI
      Tôi về ngang mùa thu
      Cuồn cuộn trận bão lòng
      Tình vụn rời trăm mảnh
      Khói trắng một dòng sông

      Lá bây giờ về cội
      Nằm thui thủi tàng cây
      Thả dài sợi heo may
      Cho Đông về rất vội

      Tôi về ngang mùa thu
      Bỏ chiều đi lẵng lặng
      Con đường về cổ tích
      Đêm không có vầng trăng

      Mây bay về cuối trời
      Thôi em tình đã lỡ
      Mùa thu rồi sẽ qua
      Chập chờn khói sương mờ

      Xóa
    2. Anh về ngang mùa thu
      Nhặt lá vàng thưở ấy
      Có nghe lòng thức dậy
      Nỗi buồn thương mênh mang..
      .
      Anh có nghe mùa sang
      Trên hanh vàng hoa cúc
      Có một người thao thức
      Chờ anh ngang mùa thu..

      Xóa
  17. Lá vàng rơi đã vợi
    Thu đi rồi đó anh
    Có còn không mộng lành
    Khi thu lại rơi xuống ...........
    ..........
    Ngày mới vui vẻ nhé -Chu Ngọc ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá còn rơi còn rơi
      xao xác vàng lối nhỏ
      Bước chân về đầu ngõ
      Ngập ngừng ..mùa đang qua..

      Xóa
  18. Nhìn những mùa thu đi
    Heo may, mưa lất phất
    Trầm bỗng từng cung bậc
    Nhạc lòng mãi thầm thì
    .
    Có ai muốn người đi
    Để chiều nghiêng niềm nhớ
    Hoàng hôn lòng thẫn thờ
    Quá khứ mãi khắc ghi...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai muốn người đi..
      Sao hoài nghiêng niềm nhớ
      Sao ngàn trùng cách trở
      Nhuộm một màu biệt ly..
      .
      Mùa thu rồi vẫn đi
      Người xa rồi xa mãi
      Sao chiều nay trở lại
      Vẫn thương hoài mùa xưa..

      Xóa
  19. Sang thăm và chúc em chiều thứ 5 nhiều niềm vui và có một buổi tốt thật ngọt ngào
    http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/07/20/550089208d02bd.img.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MC! Một tuần mới thật nhiều niềm vui và thành công anh nhé!

      Xóa
  20. Thêm một mùa thu đi
    Là thấy mình rất vội
    Mùa đông cằn cỗi tới
    Trên nhánh non cuộc đời...
    Nhà Ngọc đẹp quá ! Thơ rất hay ! Đêm an lành bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MT sang thăm! Cảm ơn lời động viên của bạn! Chúc Nữ Thần một tuần mới đầy ắp niềm vui nhé!
      http://a8.vietbao.vn/images/vn807/the-gioi-giai-tri/70122493-151021sm.jpg

      Xóa
  21. Tặng em nhân ngày 20/10
    http://4.bp.blogspot.com/-rq4lyToauq4/UlfxLIqqELI/AAAAAAAAB9c/a8PwksM79SU/s400/888.gif
    nhủ ngon nhé Ngọc!

    Trả lờiXóa
  22. Lang thang đến nhà em, chợt nhìn lại thì đã quá khuya, sang ngày mới rồi, đêm còn lại chúc Ngọc ngủ ngon nhe. (À bản nhạc độc tấu guita hay lắm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh sang thăm em..dạo này bận quá anh ơi!

      Xóa
  23. Chị Ngọc ưi ngày 20. 10- chị có tổ chức đi chơi xa cùng bạn hông vậy ? Trà chúc chị nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ . NGon giấc nồng đêm nay chị Ngọc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường chị tổ chức cho chị em đi tắm suối khoáng Hòa Bình em à, đi 2 ngày hôm qua mới về, vui lắm! Cảm ơn Hương Trà nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  24. Chúc Ngọc dịp lễ thật vui, thật ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gửi lời chúc mừng đến phu nhân và bản sao của anh nhé!

      Xóa
  25. Chị Ngọc ưi Trà sang thăm chị nè , 20.10 Trà chúc chị Ngọc thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc với yêu thương nhé chị .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn Trà nhé! Chúc em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong tuần mới nha!

      Xóa
  26. CHÚC MỪNG NGÀY 20/10 ! Chúc Ngọc nhận được nhiều niềm vui trong ngày hôm nay và trong tất cả những ngày còn lại !

    Cuối mùa thu rồi đó
    Biết là đông sắp về
    Ngày sẽ dài lê thê
    Đêm lạnh niềm trăn trở...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu sắp xa rồi..với gió đông
      Hanh hao chiều nắng má em hồng
      Nồng nàn hoa sữa bên hè phố
      Trong mắt ai buồn..thu mênh mông..
      Cảm ơn lời chúc của Nữ thần Mặt trời! Mong niềm vui luôn bên bạn nhé!

      Xóa
  27. Wa thăm chị nè . Chúc chị ngày PNVN thật vui nhé

    Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10 )
    Chúc cho chị N được nhiều niềm vui
    Cuộc sống hạnh phúc tràn đầy
    Dồi dào sức khỏe việc làm thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em trai! Nhận lời chúc của em thật ấm áp, vui lắm Hải Đăng à! Tuần mới đong đầy niềm vui em nhé!

      Xóa
  28. http://alo9.net/anhup/anh/thiep-chuc-mung-20-10-ngay-phu-nu-viet-nam/anh-thiep-20-10-dep-chuc-ngay-phu-nu-viet-nam%20(11).jpg

    Trả lờiXóa
  29. Hoa đẹp quá! Cảm ơn anh thật nhiều!

    Trả lờiXóa
  30. Ngày mới MC sang thăm em, mến chúc em thật vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh! Luôn vui vẻ an lành MC nhé!
      http://hoamelinh.com/images/cucvangsua.jpg

      Xóa
  31. Anh sang thăm Ngọc chúc Ngọc khỏe!
    anh về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc tốt lành! Lâu rồi không gặp anh, mong anh và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc!
      http://a8.vietbao.vn/images/vn805/choi-blog/50814033_396355545_c0cc7977dc_b.jpg

      Xóa
  32. nhà NGỌC rạng rỡ tươi vui quá nên quên mất ANH HAI rùi...buồn ghê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này em bận quá, tối tăm mắt mũi anh Hai ơi! Thông cảm cho em nha! Chúc anh chị QT-HD luôn đầm ấm hạnh phúc!
      http://flowernet.vn/stores/news_dataimages/administrator/082011/04/16/Hoa_Lan.jpg

      Xóa
  33. Chúc em mãi mãi rạng ngời
    Xứng danh PHỤ NỮ mọi người thương yêu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chú rất nhiều! Lâu rồi mới thấy chú sang, cháu bận quá ít đi thăm mọi người, chú đại xá cho cháu nhé! Cháu luôn nhớ và mong chú khỏe, vui, đầm ấm bên gia đình!
      http://tapchithoitrangtre.com.vn/wp-content/uploads/2011/08/banh-trung-thu-Harmony.jpg

      Xóa
  34. Giật mình, đã cuối mùa Thu
    Cũng từ lâu lắm em chưa đến nhà
    Nào đâu có phải cách xa
    Tại vì bận rộn hay là quên nhau?...

    Anh tranh thủ sang thăm em, chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc bên GĐ nhé! chúc em đêm ấm áp và ngủ ngon!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi em chẳng sang chơi
      Bởi vì bận rộn tơi bời mà anh
      Mong anh vui vẻ an lành
      Giữa mùa thu vẫn tươi xanh nghĩa tình..
      Hì hì.. em bận quá anh ơi! Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!
      http://khapnamchau.com/pictures/news/bjv1322702220.jpg

      Xóa
  35. Thăm em - đêm đã khuya rồi
    Phố đà vắng vẻ, bầu trời đầy sao
    Giấc nồng ngọt lịm chiêm bao
    Đưa em nhè nhẹ bước vào cõi tiên!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm nhà
      Rèm thu lay động la đà giấc thu..
      http://static1.cafeland.vn/cafelandData/upload/tintuc/xuhuongcamnang/2013/09/tuan-01/thu-3-1378546594.jpg

      Xóa
  36. ctim qua thăm CN nè! "Cuối mùa thu" nghe hay và niều cảm xúc lắm em à! Chúc CN có một buổi chiều yêu thương tràn ngập nha!
    ......
    Thêm một áng mây mù
    Vào một chiều cuối thu
    Niềm nhớ vẫn đong đầy
    Thêm một...hằng ước mong...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đến thăm nhà! Mong được thường xuyên đón chị sang thăm em nha!
      Chúc chị cuối tuần đong đầy niềm vui!
      http://anh.24h.com.vn/upload/1-2013/images/2013-02-23/1361582432-hoa-ban-tay-bac--1-.jpg

      Xóa
  37. http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/anhdongtronniemvui/Tronniemvui.net-hinh-dong-.017.gif

    Chúc em giấc ngủ thật nồng say....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa đẹp quá! Cảm ơn anh rất nhiều! Cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên những người thân yêu anh nhé!

      Xóa
  38. Chị Ngọc ưi ,Trà chúc chị đón ngày mới thật nhiều tốt lành với chị Ngọc ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trà! Chúc em những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
      http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lz22gR5gAUy5ERF6knDuUrImpNtM4c/Image/2013/01/mocchau1-01a94/tuyet-dep-mua-hoa-man-tren-cao-nguyen-chau-moc.jpg

      Xóa

Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/