Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

HẸN..LỠ





Em không đến chắc là anh sẽ nhớ
Lá thu xạc xào ngỡ bước chân ai
Gần nhau lắm., chỉ cách vài con phố
Mà chẳng hiểu sao vẫn cứ xa hoài..

Em không đến chắc là anh buồn lắm
Cứ hẹn rồi lại lỡ..để chờ trông
Chiều thứ bảy vẫn tươi vàng hoa nắng
Mà heo may se sắt trong lòng..

Em không đến chắc là anh sẽ trách
Người đâu mà sao quá vô tâm!
Hẹn rồi lỡ..cứ tạo dần khoảng cách
Để lòng ai day dứt âm thầm..

Em hiểu lắm..nhưng mà em vẫn lỡ
Anh có chờ..thêm lần nữa được không?
Đời sẽ đẹp hơn khi vẫn còn biết nhớ
Khi vẫn còn lỡ hẹn để chờ trông

58 nhận xét:

  1. Tèn tén tèn!Xin cái tem Vàng nhà Ngọc nè!

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi!Đúng là con gái!Ai lại thích để người yêu "leo cây" thế!Hi..hi..Tội nghiệp chàng trai quớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA cũng thế mà, ngày xưa ấy, đúng không? Hì hì..chúng mình phải thử thách xem các chàng có thật lòng không chứ!
      Sắp đến mùa hoa cải rồi TA ơi!
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_11_19/hoa-cai-giaoduc.net%20(2).jpg

      Xóa
  3. ANH ĐỨNG TRÊN CẦU ĐỢ..........I.....EM!
    EM KHÔNG ĐẾN !
    ĐỨNG MÃI ĐÂY!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đứng mãi đợi em và em vẫn không đến......

      Xóa
    2. Em sang Yahoo bên HK rồi mà anh. Hôm trước em vào nhà anh bên đó mà không com được anh à!

      Xóa

  4. Em hiểu lắm..nhưng mà em vẫn lỡ
    Anh có chờ..thêm lần nữa được không?
    -------
    Đời buồn lắm khi em bảo rằng vẫn nhớ
    Cứ lỡ hẹn hoài để anh mãi chờ trông!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì..Em thử xem anh có đợi được không mà...
      Đêm nay trung thu, mà HN mưa anh à, chẳng thấy trăng đâu. Bên đó anh có nhớ trung thu quê mình không? Em phần bánh nướng bánh dẻo cho anh nhé!
      http://www.amthuc365.vn/uploads/content/2008/08/28/su-chuyen-minh-cua-banh-trung-thu-trung-quoc-37c4.jpg

      Xóa
    2. Hihi....thì anh đã nói rằng " mãi chờ trông" đó.
      Đêm Trung thu mà mưa thì tiếc em nhỉ ! Anh rất nhớ Trung thu quê mình nhất là lúc còn bé năm nào cũng tự tay làm cho mình , cho các em những chiếc lồng đèn ông sao , cá chép ...xinh xắn...Trăng bên này rất to em ạ , to hơn trăng quê mình nhiều lắm nhưng dù cũng vẫn ko yên ả như vầng trăng quê hương . Cám ơn em đã gửi bánh cho anh " nhìn" nha

      Xóa
  5. ...''Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề... (Hồ Dzếnh)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là anh không muốn em đúng hẹn phải không? Hì hì..Em hiểu rồi nhé!
      Trung thu vui vẻ đầm ấm bên bản sao và cả nhà nhé anh!
      http://www.nhulan.vn/res/product/album/461B7F52.jpg

      Xóa
    2. Ui, bánh nước thật ngon, cảm ơn em. À mà ông Hồ Dzếnh đã bảo: ''Tình mất vui khi đã vẹn câu thề''... Ấy vậy nên cứ lỡ hẹn càng nhiều càng vui. Anh nhớ một câu danh ngôn (mặc dù mình ko học theo câu này nghen): ''Ái tình thú vị hơn hôn nhân, cũng như đọc tiểu thuyết thú vị hơn lịch sử''

      Xóa
  6. HAI LÚA QT ghé thăm eg CHU NGỌC,xin nợ lời họa hẹn lúc rảnh em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Hai! Anh sang thăm em mừng lắm! Chúc anh chị cuối tuần đầm ấm an vui!
      http://www.wall001.com/photograph/coffee/mxxx01/%5Bwall001.com%5D_coffee_wallpaper_73874.jpg

      Xóa
    2. Em cứ hẹn nhưng mà em không đến...
      anh ứ thèm ngồi bển đợi chờ lâu
      cũng chẳng buồn chẳng phải nhớ em đâu
      cho bỏ ghét ...lần sau đừng lỗi hẹn...
      ***
      EM sẻ giận,sẻ hờn và sẻ trách
      con trai gì cứng nhắc chẳng chiều ai
      cũng tại em đỏng đảnh thử anh quài
      nếm chút đắng để mai ...tình dịu ngọt...hihi

      Xóa
    3. Anh không đợi..thì thôi, em chẳng đến
      Cũng không hờn, không trách, chẳng giận đâu!
      Nếu mà anh hổng chịu được chờ lâu
      Em chảng dám trao niềm tin đâu nhé!
      hì hì..em biết là anh rất có nghề làm thơ "ghẹo". Em cũng thử đối một chút xem sao anh Hai ơi!

      Xóa
  7. Tối ni mới đúng trăng rằm
    Chúc em gái đón trung thu an lành (~_~)
    [img] http://www.vienthammy.org/product_images/uploaded_images/bannhs-trung-thu-th-p-c-m-banh-trung-thu-thap-cam-b-nh-trung-thu-banh-trung-thu-m-th-c-am-thuc-amthuc-ch-bi-n-che-bien.jpg [/img] bánh trung thu
    [img] http://images02.jaovat.com/ui/18/95/58/1330941810_289678758_5-Mua-Lan-Khai-Truong-dong-Th-dam-Cui-Trung-Thu-Mng-Tho-le-hoi-Ha-Noi.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Em lỡ hẹn vì sao anh đâu biết
    Lá xiết hè xao xác theo gió đưa
    Chờ trông mãi mà tán lá run đùa
    Em chẳng đến chân anh buồn đếm bước
    .
    Em lỡ hẹn anh lòng mưa lạnh ướt
    Phải chăng rm tình như cỏ gió đùa
    Khoan nhặt đời em đếm tình lưa thưa
    Cho thu này phố mưa đường trơn trượt ...............
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không đến nhưng mà em vẫn nhớ
      Vẫn lặng thầm thương một nỗi chờ trông
      Đừng buồn nhé nếu chiều nay hẹn lỡ
      Sẽ thật nhiều mong nhớ mênh mông..

      Xóa
  9. Người ta nói : Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ...Có lỡ hẹn mới có chờ có đợi có nhớ mong . Lỡ hay dang dỡ có khi còn đẹp hơn trọn vẹn phải ko chị ? Cuối tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui em trai thật hiểu và đồng cảm! Cám ơn em nhiều nhiều nhé!
      Cuối tuần đong đầy niềm vui, và thêm một hẹn ..lỡ nha em! Hì hì..

      Xóa
  10. Cái dzụ này người ta ghét nữa chứ trách gì Chu Ngọc ơi!
    :Em không đến chắc là anh sẽ trách
    Người đâu mà sao quá vô tâm!
    Hẹn rồi lỡ..cứ tạo dần khoảng cách
    Để lòng ai day dứt âm thầm..". Heee! Chúc một ngày cuối tuần vui nghe em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc cũng biết có thể bị ghét mà..Nhưng vẫn cứ muốn thử xem sao! Hì hì..
      Cảm ơn anh ghé thăm! Chủ nhật đầm ấm, đong đầy niềm vui nha Nhật Ánh!

      Xóa
  11. MĐ ghé thăm bạn!Chúc bạn chủ nhật vui nhá,nhà bạn đẹp mát mẻ thoáng, dùng post ảnh và video thích bạn ạ nhưng nặng máy lắm, đầu tiên mình thích sau mình bỏ, nếu 1 bài mà bạn bè tặng nhiều hình nháy máy nặn, 20 bạn tặng bạn thì bạn tặng lại thành gấp đôi
    http://i372.photobucket.com/albums/oo164/michel_42/bonghong2-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em biết vậy, nhưng mà phụ nữ thích hình ảnh, màu sắc cho nhà cửa sinh động dễ thương anh à! Em không dám dùng nhiều hình động, chỉ dùng ảnh thôi, chắc đỡ nặng hơn! Cảm ơn anh!

      Xóa
  12. mình xin bạn ảnh này nhé

    http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_11_19/hoa-cai-giaoduc.net%20(2).jpg

    Trả lờiXóa
  13. "Anh đến nhà em có cher-ry
    Em tiễn anh đi, chẳng nói gì
    Anh bay xa lắc, đời gần hết
    Trở lại vườn xưa, em đã đi"
    LB sang thăm Nhớ nghen, CN ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vườn em vẫn thắm đỏ cher-ry
      Em vẫn về thăm, nhớ người đi
      Nhớ mùa xưa ngọt hương quả chín
      Anh hái trao em, chẳng nói gì..
      Cảm ơn LB nhiều nhiều nhé!
      http://files.myopera.com/LazyKitten/blog/cherrytree.jpg

      Xóa
  14. Trời, bản nhạc sao mà hay tuyệt, nghe mà cảm giác như rã rời, đã uống - muốn uống thêm tý nữa cho hồn ngủ yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy anh uống thêm đi nha! Hì hì..Ngọc cũng thích bản nhạc này anh à!
      Đêm CN an lành, ngon giấc anh nhé!
      http://files.myopera.com/cana142/blog/CIMG1124.JPG

      Xóa
    2. Anh cảm ơn Ngọc, tấm hình rất thích hợp với ca khúc. Anh cũng rất thích loài hoa ấy, đẹp lặng lẽ.

      Xóa
  15. VẬY THÌ LẦN SAO ĐỪNG LỠ HẸN NỮA NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì..Em hiểu lắm nhưng mà em vẫn lỡ..
      http://123.25.71.107:82/hoidap/uploads/news/2011_07/trang.jpg

      Xóa
  16. Ngọc muốn đưa hộp com lên trên rất đợn giản. mở blog vào THIẾT KỂ.beeb trái có mấu dòng như bài đăng mới... bạn bấm vcaof G + bên phải sẽ hiện ra 3 hàng chữ,bấm vào ô vuông để dánh dấu hàng chữ sử dụng tính năng... vậy là xong.quay về blog là thấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh! Em làm được rồi..Để em chỉnh cài đặt một chút!
      Chúc anh ngon giác nhé!

      Xóa


  17. Xuân Đào Czechowice06:30 Ngày 31 tháng 1 năm 2013
    ANH ĐỨNG TRÊN CẦU ĐỢ..........I.....EM!
    EM KHÔNG ĐẾN !
    ĐỨNG MÃI ĐÂY!
    Đừng lỡ nữa em!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gần 9 tháng sau anh vẫn giữ nguyên lời com sao? Hì hì..
      http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/demthu.gif

      Xóa
    2. Anh vẫn đợi để khỏi lỡ mà....
      thế mơi thủy chung chớ!

      Xóa
  18. MT sang thăm Ngọc , tối chủ nhất vui vẻ Ngọc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mực Tím! Đêm an lành ngủ ngon nha bạn hiền!
      http://files.myopera.com/phuongdong36/blog/AoTimChieuMay-02.jpg

      Xóa
  19. http://3.bp.blogspot.com/-t-LtqxEvSfY/UUe3jvqv4qI/AAAAAAAAfwI/tCVD8dmMIdY/s1600/0219.gif
    BÃO....mùa này mà lỡ HẸN.....! bực chết !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đừng bực mà PS! Sắp hết bão rồi! Mà bão thế này không lỡ hẹn mới là lạ chứ!

      Xóa
  20. "...Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có đi em hãy gắng quay về...
      Đúng không Biển Hoàng?
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/2113/emvahoatim.jpg

      Xóa
  21. Mong gặp em một lần tha thiết
    HẸN LỠ rồi biết nói sao đây?
    Em biền biệt phương trời xa tít
    Anh mỏi mòn... từng phút, từng giây!...
    ...
    Vừa rồi Hà Nội mưa bão, gia đình em có sao không?
    Công việc ở trường chắc là bận lắm?
    Mong em luôn khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không sao anh à! Đầu năm học đúng là bận không mở mắt được nữa. cảm ơn anh quan tâm! Anh khỏe và vui nhé!
      http://resource.cungmua.com/photos/eroscoffee//eroscoffee%20(16).jpg

      Xóa
  22. 10:10 20 thg 9 2013
    Em cứ lỡ... để rồi anh cứ đợi
    Mặc lá thu rơi tan tác bên thềm
    Cách vài phố sao thấy xa vời vợi
    Mỗi phút giây chờ nhung nhớ lại trào lên...
    ...
    Nàng Tô trước chờ chồng hóa đá
    Nay anh chờ em ... băng giá tim côi
    Hay duyên kiếp không tài nào giải mã
    Để anh chờ em cho hết kiếp người!
    Chúc em ngày đầu tuần có nhiều niềm vui nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ họa hay quá anh ơi! cảm ơn anh! Gặp anh bên này mừng lắm! Chúc anh tuần mới thật nhiều niềm vui nhé!
      http://www.hoatuoiviet.com/images/sanpham/HL0946.jpg

      Xóa
  23. 10:10 20 thg 9 2013
    Em cứ lỡ... để rồi anh cứ đợi
    Mặc lá thu rơi tan tác bên thềm
    Cách vài phố sao thấy xa vời vợi
    Mỗi phút giây chờ nhung nhớ lại trào lên...
    ...
    Nàng Tô trước chờ chồng hóa đá
    Nay anh chờ em ... băng giá tim côi
    Hay duyên kiếp không tài nào giải mã
    Để anh chờ em cho hết kiếp người!
    Chúc em ngày đầu tuần có nhiều niềm vui nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hiểu lắm nhưng mà em vẫn lỡ
      Anh có chờ thêm lần nữa được không?
      Đời sẽ đẹp hơn khi vẫn còn biết nhớ
      Khi vẫn còn lỗi hẹn để chờ trông..

      Xóa
  24. Em cứ hẹn nhưng rồi em không đến
    Hạt nắng buồn lưu luyến bước chân anh
    Chân trời xa mây tím quyện xây thành
    Trong lòng anh nỗi buồn dâng nhè nhẹ ....
    Em sang thăm ,chúc chị tuần mới vui vẻ may mắn cv làm tốt nhé chị iêu

    http://i654.photobucket.com/albums/uu268/ngoc_korea/bb.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá HN ơi! Tuần mới tươi hồng em nhé!

      Xóa
  25. AI NOI : SPOT SẮP "CHẾT".....???????
    Chúng ta đã có nhà 10 tầng bền chắc bên YUME....lo gì.
    sẵn sàng lên dường nè :
    http://www.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/cu%20ong%201(2).jpg

    Trả lờiXóa
  26. Vẫn cứ lỡ như thường anh Tâm ơi! Hì hì..
    http://wapmobi.vn/doc-truyen/wp-content/uploads/2013/08/tho-mua-thu-tho-lang-man.jpg

    Trả lờiXóa

Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/