Tặng các em bé vùng Sìn Hồ-Lai Châu
Đỉnh đồi nơi đoàn du khách dừng chân
Cây cỏ nhạt nhòa trong màn sương mờ trắng
Ngôi trường của em trầm ngâm chiều vắng
Những mái nhà gió bấc thổi xác xơ..
Bên lớp học này những gương mặt trẻ thơ
Những ánh mắt trong veo, những làn môi tím tái
Trong gió lạnh phong phanh lần áo vải
Bàn chân trần trên đất xám..lạnh không em?
Trong lớp học này những trang vở lem nhem
Chị vừa viết bài vừa dỗ em bé khóc
Gió hun hút lùa qua kẽ vách
Em sẽ học thế nào khi trời đổ cơn mưa?...
Chợt ấm lòng nghe lời giảng say sưa
Cô giáo vùng cao..đôi vai gầy mỏng mảnh
Hàng chữ trắng xiêu nghiêng chiều gió lạnh
Miệng em cười tươi thắm cánh hoa ban
Tôi rời trường ..giấu dòng lệ chứa chan
Sìn Hồ mùa này nở đầy hoa ban trắng
Mùa xuân đang về..mà sao nghẹn đắng
Nghe quặn lòng..lớp học gió vùng cao!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ "LỚP HỌC GIÓ" VÙNG CAO
"Lớp học gió " ở cao nguyên Dào san (Lai Châu)
Những chiếc cặp mới được cấp phát lạc lõng trong "lớp học gió"
"Đồng phục"
Chị địu em đến lớp
Một ngôi "trường gió" ở xã Tà Mít ( huyện Than Uyên-Lai Châu)
Một ngôi "trường gió" ở xã Tà Mít ( huyện Than Uyên-Lai Châu)