Em mới tròn mười tám tuổi
Bàn chân đến trường bước vội
Gió lùa áo trắng bay bay..
Ngày ấy ngập ngừng bàn tay
Hoa phượng rơi hồng trang sách
Những chiều Hồ Tây dịu nắng
Hương sen thơm tóc học trò..
Ngày ấy chúng mình mộng mơ
Cùng đến bến bờ hạnh phúc
Thời gian dù phai mái tóc
Trọn đời bên nhau bên nhau..
Anh về đây sao dạ cứ bâng khuâng
Nghe em kể chuyện sen hồng năm xưa
Những âm vang của ngày nắng ngày mưa
Sương chiều sương sớm tóc vừa hết xanh
Dặm trường ba mươi năm lẽ qua nhanh
Chất lên kĩ niệm một đời cho nhau
Áo trắng ngày xưa cũng đã nhạt màu
Tóc sương điểm bạc nghe hanh hao buồn
Anh về đây .. Hồ Tây ...mảnh trăng buông
Trong áng thơ trôi giữa chiều tư lự
Áo trắng ngày xưa trở thành quá khứ
Theo bóng hoàng hôn tim tím mây trời
Gặp lại em khi nửa giấc mơ vơi
Khép mi mắt để đời thêm ảo giác
Chút bình yên để tim đừng xao xác
Nhặt mùa thương đã trôi giạt không về ...!
Bàn chân đến trường bước vội
Gió lùa áo trắng bay bay..
Ngày ấy ngập ngừng bàn tay
Hoa phượng rơi hồng trang sách
Những chiều Hồ Tây dịu nắng
Hương sen thơm tóc học trò..
Ngày ấy chúng mình mộng mơ
Cùng đến bến bờ hạnh phúc
Thời gian dù phai mái tóc
Trọn đời bên nhau bên nhau..
Ngày ấy đâu ngờ mai sau
Biền biệt người xa xa mãi
Hồ Tây chờ ngày gặp lại
Lặng thầm mùa sen mùa sen..
Xa rồi ngày xưa bình yên
Xa rồi trường xưa áo trắng..
Gửi lại chiều xưa dịu nắng
Gửi lại Hồ Tây chờ mong
Có một mầu sen tươi hồng
Vẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương..
THƠ HỌA CỦA BẠN BÈ
Nỡ sao em
Ngắt cành sen nhỏ?
Để sen buồn ngày ấy chia hai
Trăng đơn côi..
Trăng còn một nửa
Biết thắt lòng câu hát dỗi hờn ai?
Nỡ sao em...
Tay ngắt cành hoa dại
Rồi buồn lòng lại thương nhớ vấn vương
Gió yêu cây, mất một bạn đường
Mưa nhẹ hạt
Thương cây nhiều lắm!
Nỡ sao em...
Khúc hát đang hay!
Lên giai điệu, bỗng dưng tắt ngấm
Lạc cung đàn, lời ca không còn thấm
Nốt nhạc buồn lặng trong tiếng mưa đêm
Nỡ sao em để nỗi nhớ thật êm
Rồi bỗng thành nỗi đau dầm thấm
Chiều nhẹ rơi...
Chiều
Phôi pha nắng..
Đã xa rồi...em nỡ sao em?
SONG NGỮ
Em vẫn nhớ
chiều Hồ Tây thưở ấy
Nụ sen hồng iu ấp những bàn tay
Gió ngọt lành hương mùa hạ nồng say
Trang sách học trò tinh khôi tà áo trắng..
.
Em vẫn nhớ chiều đầm sen dịu nắng
Mắt ai cười..xanh lắm sóng Hồ Tây
Đàn sâm cầm nghiêng cánh nhỏ vội bay
Lời hẹn học trò ngọt ngào hương sen thắm..
.
Em vẫn nhớ..người xa rồi..xa lắm
Mùa sen chờ..nhạt nắng những chiều xa
Nụ hồng xưa trong kí ức nhạt nhòa
Còn vương mãi lời hẹn thề áo trắng..
.
Em vẫn thầm mong một chiều vàng nắng
Một người về..sen lại thắm Hồ Tây...
Biền biệt người xa xa mãi
Hồ Tây chờ ngày gặp lại
Lặng thầm mùa sen mùa sen..
Xa rồi ngày xưa bình yên
Xa rồi trường xưa áo trắng..
Gửi lại chiều xưa dịu nắng
Gửi lại Hồ Tây chờ mong
Có một mầu sen tươi hồng
Vẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương..
THƠ HỌA CỦA BẠN BÈ
Nỡ sao em
Ngắt cành sen nhỏ?
Để sen buồn ngày ấy chia hai
Trăng đơn côi..
Trăng còn một nửa
Biết thắt lòng câu hát dỗi hờn ai?
Nỡ sao em...
Tay ngắt cành hoa dại
Rồi buồn lòng lại thương nhớ vấn vương
Gió yêu cây, mất một bạn đường
Mưa nhẹ hạt
Thương cây nhiều lắm!
Nỡ sao em...
Khúc hát đang hay!
Lên giai điệu, bỗng dưng tắt ngấm
Lạc cung đàn, lời ca không còn thấm
Nốt nhạc buồn lặng trong tiếng mưa đêm
Nỡ sao em để nỗi nhớ thật êm
Rồi bỗng thành nỗi đau dầm thấm
Chiều nhẹ rơi...
Chiều
Phôi pha nắng..
Đã xa rồi...em nỡ sao em?
SONG NGỮ
Em vẫn nhớ
chiều Hồ Tây thưở ấy
Nụ sen hồng iu ấp những bàn tay
Gió ngọt lành hương mùa hạ nồng say
Trang sách học trò tinh khôi tà áo trắng..
.
Em vẫn nhớ chiều đầm sen dịu nắng
Mắt ai cười..xanh lắm sóng Hồ Tây
Đàn sâm cầm nghiêng cánh nhỏ vội bay
Lời hẹn học trò ngọt ngào hương sen thắm..
.
Em vẫn nhớ..người xa rồi..xa lắm
Mùa sen chờ..nhạt nắng những chiều xa
Nụ hồng xưa trong kí ức nhạt nhòa
Còn vương mãi lời hẹn thề áo trắng..
.
Em vẫn thầm mong một chiều vàng nắng
Một người về..sen lại thắm Hồ Tây...
CHU NGỌC
Nghe em kể chuyện sen hồng năm xưa
Những âm vang của ngày nắng ngày mưa
Sương chiều sương sớm tóc vừa hết xanh
Dặm trường ba mươi năm lẽ qua nhanh
Chất lên kĩ niệm một đời cho nhau
Áo trắng ngày xưa cũng đã nhạt màu
Tóc sương điểm bạc nghe hanh hao buồn
Anh về đây .. Hồ Tây ...mảnh trăng buông
Trong áng thơ trôi giữa chiều tư lự
Áo trắng ngày xưa trở thành quá khứ
Theo bóng hoàng hôn tim tím mây trời
Gặp lại em khi nửa giấc mơ vơi
Khép mi mắt để đời thêm ảo giác
Chút bình yên để tim đừng xao xác
Nhặt mùa thương đã trôi giạt không về ...!
SONG NGỮ
Ngày ấy mười tám tuổi mơ
Hương sen ấp nụ vần thơ yêu tình
.Chùm chím môi cánh hoa xinh
Bên đầm sen nở thắm tình hương quê.
Ngày ấy như vừa hôm qua
Hồ Tây một chiều nhạt nắng
Bên nhau mình ngồi im lặng
Hương sen tỏa ngát dịu êm
Nhẹ nhàng anh cầm tay em
Cùng nhau ngắm nhìn mây, nước...
Xốn xang bao niềm mơ ước...
Mà nay ngày ấy... xa rồi
Hồ Tây một chiều nhạt nắng
Bên nhau mình ngồi im lặng
Hương sen tỏa ngát dịu êm
Nhẹ nhàng anh cầm tay em
Cùng nhau ngắm nhìn mây, nước...
Xốn xang bao niềm mơ ước...
Mà nay ngày ấy... xa rồi
VƯƠNG QUANG TRUNG
Ngày ấy mười tám tuổi mơ
Hương sen ấp nụ vần thơ yêu tình
.Chùm chím môi cánh hoa xinh
Bên đầm sen nở thắm tình hương quê.
TRẦN MINH LÊ
Ngày ấy bây giờ đâu nhỉ
Hay trong cổ tích mất rồi?
Và đâu bạn hiền tri kỉ
Bây giờ xa xôi xa xôi...
...
Hồ Tây những chiều dịu nắng
Bạn đi đâu mãi không về
Ghế lạnh bên bờ Quảng Bá
Để buồn mình tôi, mình tôi...
NAM PHONG NHƯ TOẠI
Ngày ấy bây giờ đâu nhỉ
Hay trong cổ tích mất rồi?
Và đâu bạn hiền tri kỉ
Bây giờ xa xôi xa xôi...
...
Hồ Tây những chiều dịu nắng
Bạn đi đâu mãi không về
Ghế lạnh bên bờ Quảng Bá
Để buồn mình tôi, mình tôi...
NAM PHONG NHƯ TOẠI
Hà Nội bốn mùa hoa nở
Quanh năm khoe sắc tỏa hương
Bài thơ đong đầy xúc cảm
Đọc rồi vương vấn vấn vương
Quanh năm khoe sắc tỏa hương
Bài thơ đong đầy xúc cảm
Đọc rồi vương vấn vấn vương
FRIEND OF ALL
Nhìn sen bung nở thiệt mà nhớ-nhau!
Ngọc ơi hạ vẫn dạt dào
Sen xưa vẫn đó một màu nguyên sơ
HẠ DUYÊN PHAN
Ngày ấy mình bên nhau
Chiều Hồ Tây bát ngát
Sen hồng hương lãng đãng
Theo ta về phố xa
Dẫu ngày ấy đã xa
Chều Hồ Tây gió lộng
Sen vẫn thắm sắc hồng
Mà người xưa nay đâu ?
Chiều Hồ Tây bát ngát
Sen hồng hương lãng đãng
Theo ta về phố xa
Dẫu ngày ấy đã xa
Chều Hồ Tây gió lộng
Sen vẫn thắm sắc hồng
Mà người xưa nay đâu ?
NỮ THẦN MẶT TRỜI
Có một mùa sen đã xa
Mà trong cõi lòng vẫn nhớ
Những ngày mùa sen không vỡ
Hồ Tây nước trong xanh trong
Có một mùa sen trông mong
Người về lượm từng chiếc lá
Hít hà mùi thơm chưa lạ
Như là mùi tóc ngày xưa
THU NGUYỄN
Anh gửi cho em sắc đỏ chảy trong tim
Bao năm tháng vẫn một màu như thế
Dù đã chia xa nơi chân trời góc bể
Vẫn nhớ nụ cười, áo trắng em bay...
VŨ NGUYỄN
Có hai người gần Hồ Tây
Ngày xưa yêu nhau say đắm
Liên hoa sắc hồng cùng ngắm
Mơ sao vôi thắm lá trầu...
Bao năm tháng vẫn một màu như thế
Dù đã chia xa nơi chân trời góc bể
Vẫn nhớ nụ cười, áo trắng em bay...
VŨ NGUYỄN
Có hai người gần Hồ Tây
Ngày xưa yêu nhau say đắm
Liên hoa sắc hồng cùng ngắm
Mơ sao vôi thắm lá trầu...
Thuở ấy đến nay.. rất lâu
Mái đầu vương nhiều sương khói
Con tim vẫn như thầm gọi
Nhớ hoài mùa sen...mùa sen.
NGUYỄN ĐỊNH
Mái đầu vương nhiều sương khói
Con tim vẫn như thầm gọi
Nhớ hoài mùa sen...mùa sen.
NGUYỄN ĐỊNH
Trả lờiXóaTEM nhé!
"Xa rồi ngày xưa bình yên
Xa rồi trường xưa áo trắng..
Gửi lại chiều xưa dịu nắng
Gửi lại Hồ Tây chờ mong"
HAY LẮM!
Cảm ơn Thầy Đồ! Tem vàng tặng Thầy!
Xóahttp://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/53/fb/2.jpg
Chúc ngày mới vui nhiều nhé!
Xóahttp://i268.photobucket.com/albums/jj28/sundakib25/4_iykim20001.gif
Cảm ơn Thầy Đồ! Ngọc chúc anh chủ nhật an lành đầm ấm bên những người thân yêu!
XóaCòn đây kỷ niệm ngày xanh
Trả lờiXóaCủa tuổi mười tám mộng lành
Phất phơ tà áo dài vương
Tới trường chân bước nhanh nhanh
.
Còn đây những ước mơ hồng
Bên đường Thanh Niên rực nắng
Những ước mơ thật con gái
Bình yên như sợi nắng vàng ................
...............
Có một mầu sen tươi hồng
XóaVẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương..
http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2013/03/22/item/256369/20130322233317/Hoa-sen-Bach-hop-sen-Cung-dinh.jpg
Có một mầu sen tươi hồng
Trả lờiXóaVẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương..
Đọc mà thấy thương bạn quá! Thơ rất đằm và ngọt... Hỏng hỉu sao giáo lại thích thơ bạn như vậy! Nghỉ hè có đi chơi ko Ngọc?
Cảm ơn Giáo đã thích thơ mình nhé! Tặng Giáo hoa sen đầu mùa nè!
Xóahttp://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2009/07/hoa-sen.jpg
Trả lờiXóaNHẸ NHÀNG, DỰU DÀNG Ở TUỔI HỒNG
"Ngày ấy như vừa hôm qua
Em mới tròn mười tám tuổi...
Những chiều Hồ Tây dịu nắng
Hương sen thơm tóc học trò..
Để rồi nhứng kỷ niệm một thời trường xưa áo trắng còn đọng lại với tứ thơ LỤC từ thật ấn tượng tuyệt vời:
"...Có một mầu sen tươi hồng
Vẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương.."
Cảm ơn anh sang thăm em và có lời chia sẻ! Những kỉ niệm của một thời áo trắng thật khó quên anh nhỉ!
XóaHoa sen mãi vẫn tươi hồng
Người xa..ta vẫn chờ mong tháng ngày..
Hà Nội có Miền nhớ, Miền nhớ quên Sài Gòn, cho nên người làm thơ:
Trả lờiXóa"Sài Gòn trời âm u
Chắc sắp có mưa buồn
Biết số ai mà nhắn
Nhắn vào chỗ... hư không"
LB sang thăm MN, tối nay uống cà phê ở cổng sân bay Tân Sơn Nhất nghen, chịu hôn, hì.. hì..., chiều ngọt ngào.
Hôm qua cafe Tân Sơn Nhất ngon quá, làm mất ngủ cả đêm LB ui! hì hì..
Xóahttp://anhdepblog.com/graphics/rain/images/anhdepblog.com_rain36.gif
XóaMình hổng biết họa thơ, thôi thì đọc ké thơ bạn cùng các anh chị bạn bè vậy.
Trả lờiXóaMình sang thăm bạn hiền chút rùi lo chạy sô kiếm tiền mua...hạt sen về nấu chè thui.
Cả tuần vui vẻ nha Ngọc uiiiiiiiiiiii
Hôm nào mát trời đi ăn chè sen với nhau đi Đan Thùy ui!
XóaNgọc biết mấy quan ngon tuyệt !
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/10/11/mon-an-bo-duong-tu-sen-7518c4.jpg
"Có một màu sen tươi hồng
Trả lờiXóaVẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ"
Mùa sen thật đẹp và thật dịu dàng!
Cảm ơn anh qua thăm em! Anh luôn mạnh khỏe an vui nhé!http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/5/15/23/303898/4beec772_00c2203e_2572038_130052096969_2.jpg
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-OINz2UNs6Bc/Ub7P7AzSEmI/AAAAAAAAB-M/D8et_xXC8h4/s640/jhCf8b_4oLdIbgk1FzXz8w.jpg
Trả lờiXóaĐẹp quá anh Lâm ơi! Cảm ơn anh!
XóaChào Chu Ngọc Một hòi ức về tuổi học trò đẹp tuyệt vời. Chúc chu Ngoc vui vẻ hạnh phúc.
Trả lờiXóaChào anh Thái! Cảm ơn anh đến thăm em! Hối ức về tuổi hồng còn mãi trong mỗi người anh nhỉ!
Xóahttp://www.images-new.tapchilamdep.com/images/news/content_images/year2010/month6/1275870079-lam-dep-hoa-sen-0604.jpg
Chúc em ngày mới vui nhiều nha!
Trả lờiXóaCảm ơn chị. Chị cũng vui nhiều nhé!
Xóahttp://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9c/ff/e6/Untitled-13.jpg
http://danviet.vn/Uploaded/sv_vananh/040413_van-hoa_hoa-sen_dan-viet.jpg
XóaMấy ngày anh bận việc quá, phải hoàn thành một lượng lớn hồ sơ để chuẩn bị đi công tác tại TP Đồng Hới, Quảng Bình nên hôm nay mới sang thăm em được.
Trả lờiXóaChúc em một ngày nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc
http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2013/01/Sen-5-3ca16.jpg
Cảm ơn MC! Thượng lộ bình an anh nhé!
XóaNĂM ẤY CÒN THƠ ĐI HỌC
Trả lờiXóaHÀNG CÂY RỘN RÃ TIẾNG VE
TRƯA HÈ AO LÀNG DỀNH NẮNG
RẠT RÀO SÓNG LÚA VỖ VỀ...
Yêu lắm cánh diều tuổi thơ
XóaNhững chiều triền đê nhạt nắng
Yêu lắm phượng hồng nở thắm
Tóc mềm trong gió bay bay..
http://www.vietgem.com.vn/uploads/phong_canh_vn/Lang%20que.%20LQ%20(4).JPG
MỘT ĐÊM HÈ VUI NHÉ
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Anh cũng vui nhiều nhé!
Xóahttp://www.epu.edu.vn/UploadFiles/SlideShow/KHCT/Picture38.jpg
Hồ Tây có nhiều sen không hả Ngọc ui?Chắc tới mùa sen sẽ thích lắm nhỉ?Nhất là được bơi thuyền len lỏi vào giữa đám sen ấy.Hi..hi..
Trả lờiXóaBài thơ hay mà hình minh họa rất đẹp,hợp với nền blog.Tuyệt vời Ngọc ạ!
Chúc bạn yêu luôn vui vẻ,bình an nhé!
Cảm ơn Tam Anh. Hồ Tây mùa này sen đang khoe sắc! 6h sáng là mọi người tấp nập đổ về đầm sen , chụp ảnh, mua hoa, mua trà ngậm sen..
XóaKhi nào TA về HN,nếu đúng mùa này, mình cùng ra đầm sen tạo dáng nha!
http://www.nghenguoimau.com/img/uploads/thai_nha_van_nguoi_mac_ao_yem_chup_voi_hoa_sen_dep_nhat_showbiz_viet20130320141944.jpg
Ngày ấy như vừa hôm qua
Trả lờiXóaHồ Tây một chiều nhạt nắng
Bên nhau mình ngồi im lặng
Hương sen tỏa ngát dịu êm
Nhẹ nhàng anh cầm tay em
Cùng nhau ngắm nhìn mây, nước...
Xốn xang bao niềm mơ ước...
Mà nay ngày ấy... xa rồi
Một ngày mới êm đềm hạnh phúc và bình yên nghe em!
Có một mầu sen tươi hồng
XóaVẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương..
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2011-06-10/1307671875-a-khoi-hong-anh-78.jpg
Có thể lại sắp hết một "Mùa sen" Chu Ngoc ạ!
Trả lờiXóaSao thời gian trôi nhanh thế nhỉ?
Vẫn còn đang mùa Tím ơi! Nhưng đúng là thời gia trôi nhanh thật!
XóaVui nhiều nhé Tím!
Chu Ngọc thấy HN quen quen lạ lạ là phải rùi ,vì chúng ta ít sang nhà nhau nhưng chưa phải là chưa từng ,vì ta có chung những xúc cảm về mùa hoa sưa ,bây giờ lại được đọc về"mùa sen",rất Hà Nôi ,rất ngày xưa ơi ...
Trả lờiXóaCảm ơn HN nhé! Chắc là bây giờ không thấy lạ lạ nữa rồi! HN đã thăm đầm sen Hồ Tây chưa?
Xóahttp://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/14/18/img7763jpg1336984471.jpg
Nhớ một mùa sen Hà Nội
Trả lờiXóaDao đưa chém ngọt hồn tôi
Cảnh mộng, tình hoa bổi hổi
Sao nghe viêm túi rụng rời
Hii.... hôm nay ko có xúc cảm nên họa thơ Chị theo kiểu dở hơi. Ngày vui nhe Chị iu :).
Hì hì..chắc là em đã đọc vụ chủ đầm sen chặt chém khách rồi phải không? Có vụ đó thật, mà không đến nỗi rụng rời đâu Nhi ơi!Hôm nào đi gọi chị nha!
Xóahttp://ne7.upanh.com/b6.s4.d2/f413fe0493066a21f649bdd949071982_36564277.hoasen2pilotvn.jpg
bài thơ bình dị mà nhiều nỗi niềm quá chị yêu ạ!
Trả lờiXóaE qua thăm chị, chúc chị gái một ngày an lành và nhiều niềm vui
Em và Tôm cũng luôn vui vẻ an lành nhé Vi iu!
Xóahttp://monngonvietnam.vn/sites/default/files/styles/chi_tiet_recipe/public/users/705/cong_thuc_mon_ngon/2011/12/19/img_6210_nxpowerlite.jpg
Em về giữa mùa sen
Trả lờiXóaNghe nắng hè đỏ rực
Chợt tìm trong ký ức
Thuở ấy tuổi học trò
Chúc Ngọc chiều đong đầy yêu thương nhé
Thưở ấy mình mộng mơ
XóaXây lâu đài hạnh phúc
Cung vàng và điện ngọc
Tươi hồng màu hoa sen..
.
Thế rồi người xa em
Biền biệt bao ngày tháng
Từng mùa sen mùa sen
Tàn dần trong chiều nắng..
Cảm ơn anh. Chủ nhật an lành vui nhiều nha anh!
http://muachung10.vcmedia.vn/thumb_w/550/i:gallery/2013/05/31/232bd/Tour-du-ngoan-Tay-Ho-mua-Phat-Dan-bang-oto-dien-an-chay-va-ngam-hoa-sen-di-ve-trong-ngay-Chi-195000dnguoi.jpg
Ko đâu Chị, em có đến khu Ao sen cách nay gần 4 năm rồi. Thơ vui vậy thôi. Chứ em mà vác cái giọng Nam bộ đi suốt chiều dài SaiGon_HaNoi là y như rằng đi đâu cũng bị chém. Người ta coi mặt đặt giá tiền thành lệ rồi, cứ ko phải dân bản xứ là mài dao :) Chủ Nhật gia đình HP nhe Chị iu
Trả lờiXóaVậy hả!Chủ đầm cả năm chỉ được một vụ này, nên cũng phải khai thác triệt để cái đầm quý gia của mình chứ, phải không Yến Nhi! Khi nào ra HN, chị sẽ dẫn em đến tạo dáng ở đầm sen ( nếu đúng mùa nha)!
Xóa"Ngày ấy nghe tiếng cười
Trả lờiXóaSao nhớ hoài không quên
Nay không nghe tiếng cười
Sáng sớm hồn chông chênh"
LB gửi nắng cho em, MN gửi cười cho anh nhé, hì..., CN ngọt ngào.
Hì hì, gửi ngay đây Lá Bàng ui!
XóaTặng LB luôn một thiếu nữ Hà Thành nữa nè!
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/phuongha/2013_06_13/thuyen-sen-thieu-nu.jpg
Hì... hì..., dễ sương quá. À,
Xóa"Nếu không tình khúc âm dương
Thì ai nhớ nhớ thương thương sớm chiều
Thì ai giận, thì ai yêu
Ai làm thơ ..dệt rất nhiều ước mơ?..."
Cám ơn MN, 4 câu này LB sẽ đưa vào tuyển tập thơ trong entry sau nghen, tối ngọt ngào.
HN sang thăm ,chúc chị chiều CN vui vẻ đong đầy thương yêu và hp
Trả lờiXóahttp://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2009/07/hoa-sen.jpg
Màu sen hồng vẫn tươi nguyên
Trả lờiXóaBao nhiêu kỷ niệm vẫn bền thời gian...
.
Chu Ngọc quý mến! lâu nay máy tính bị hỏng, hôm nay mới tranh thủ sang thăm em đc. Đọc bài thơ MÙA SEN rất hay và đồng cảm nhưng vội nên chưa họa gì đc. Anh chúc em khỏe vui và có thêm nhiều bài viết hay nhé!
Cảm ơn anh! máy tính đã ổn chưa anh! Chúc anh luôn vui vẻ bình an!
Xóahttp://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/06/19/6F5-sen9.JPG
Anh đi Đồng Hới về rồi, sang thăm em nè, chúc em tuần mới may mắn, bình an và hạnh phúc
Trả lờiXóaCảm ơn anh, em phải sang nhận quà Đông Hới mới được! Vui vẻ an lành ah nhé!
Xóahttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/UskNccccccccccccn4XgRp45LZn2xV/Image/2013/06/sen-9-bcad8/rung-dong-truoc-ve-dep-cua-thieu-nu-ben-sac-sen-ho-tay.jpg
Anh ghé thăm Ngọc nha . Chúc em tối ngọt ngào em nhé
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Luôn đong đầy thi hứng anh nhé!
Xóahttp://images.yume.vn/blog/201306/25/1372148616_sen1_1309247800.jpg
Trả lờiXóaCảm ơn anh Lâm! Hôm nào hướng dẫn em với nha anh!
XóaChúc em một ngày mới vui nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn anh! chúc anh luôn vui vẻ an lành!
XóaNgày xưa ơi hởi ngày xưa
Trả lờiXóaXuân thì mới nụ ta chưa hiểu gì
Ngày xưa e ấp cuộc tình
Kỉ niệm ngày đó chúng mình bên nhau
Ngày mới an lành, thành công và hồn nhiên như ngày xưa chị nhé!
Em cũng thật vui vẻ, đong đầy hạnh phúc nhé bằng lăng!
Xóa. Ngày ấy mười tám tuổi mơ
Trả lờiXóaHương sen ấp nụ vần thơ yêu tình
.Chùm chím môi cánh hoa xinh
Bên đầm sen nở thắm tình hương quê.................
...........
Có một mùa sen tươi hồng
XóaVẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ!
Có một chuyện xưa dang dở
Vẫn còn hoài thương hoài thương..
Sang thăm em, bình an và hạnh phúc em nhé
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaChúc anh cuối tuần vui vẻ, bình an bên gia đình thân yêu!
Xóahttp://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/968770_418566408256652_553994357_n.jpg
Tìm được bạn Ngọc đây rồi nhưng còn đang vội chúc ngọc sớm an cư
Trả lờiXóaTìm được bạn Ngọc đây rồi nhưng còn đang vội chúc ngọc sớm an cư
Trả lờiXóaCảm ơn anh Đình Văn! Bây giờ an cư rồi mà lâu lắm không thấy anh!
XóaChúc anh luôn vui khỏe an lành nhé!
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10300103_878951962119655_4038649571023149565_n.jpg
Chúc mừng Ngọc có bài thơ sáu chữ thật hay.
Trả lờiXóaXin góp đôi vần chia sẻ:
Ngày ấy bây giờ đâu nhỉ
Hay trong cổ tích mất rồi?
Và đâu bạn hiền tri kỉ
Bây giờ xa xôi xa xôi...
...
Hồ Tây những chiều dịu nắng
Bạn đi đâu mãi không về
Ghế lạnh bên bờ Quảng Bá
Để buồn mình tôi, mình tôi...
Nam Phong Đặng Như Toại
Chúc mừng Ngọc có bài thơ sáu chữ thật hay.
Trả lờiXóaXin góp đôi vần chia sẻ:
Ngày ấy bây giờ đâu nhỉ
Hay trong cổ tích mất rồi?
Và đâu bạn hiền tri kỉ
Bây giờ xa xôi xa xôi...
...
Hồ Tây những chiều dịu nắng
Bạn đi đâu mãi không về
Ghế lạnh bên bờ Quảng Bá
Để buồn mình tôi, mình tôi...
Nam Phong Đặng Như Toại
Thơ anh hay quá..Cảm ơn anh chia sẻ cùng em! mà sao em không vào được nhà anh nhỉ!
Xóahttp://phatgiao.org.vn/Images/Contents/tamduchau/20130608/hoa-sen.jpg
Hà Nội bốn mùa hoa nở
Trả lờiXóaQuanh năm khoe sắc tỏa hương
Bài thơ đong đầy xúc cảm
Đọc rồi vương vấn vấn vương
Hà Nội mùa này sen thắm
Trả lờiXóaHồ Tây rực rỡ sắc hương
Nhớ lắm một thời áo trắng
Xa rồi còn thương..còn thương!
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10336673_878951618786356_690941149850646946_n.jpg
Có một mùa sen tươi hồng
Trả lờiXóaVẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương..
Hay quá Ngọc ơi!
Mùa sen thưở ấy xa rồi
XóaNgười xưa còn trong nỗi nhớ
Chuyện xưa còn trong dang dở
Sen hồng thắm mãi..người ơi!
http://danviet.vn/Uploaded/sv_vananh/040413_van-hoa_hoa-sen_dan-viet.jpg
Tuổi thơ như áng mây
Trả lờiXóaRồi sẽ mãi bay về cuối trời..
Ngày xưa ơi..Mãi xa tuổi thơ
XóaXa cánh diều chở bao ước mơ
Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím..
http://hoasenvang.com.vn/uploads/news/2011_09/hoa-sen-viet-cadao-tucngu-1a.jpg
Cuối tuần an vui em nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn chị iu! Chúc chị chiều thứ bảy ngọt ngào bên gia đình thân yêu!
Xóahttp://i262.photobucket.com/albums/ii91/sundakib17/pcp_download_050-3.gif
Trả lờiXóaNỡ sao em
Ngắt cành sen nhỏ?
Để sen buồn ngày ấy chia hai
Trăng đơn côi..
Trăng còn một nữa
Biết thắt lòng câu hát đỗi hờn ai?
Nỡ sao em...
Tay ngắt cành hoa dại
Rồi buồn lòng lại thương nhớ vấn vương
Gió yêu cây, mất một bạn đường
Mưa nhẹ hạt
Thương cây nhiều lắm!
Nỡ sao em...
Khúc hát đang hay!
Lên giai điệu, bỗng dưng tắt ngấm
Lạc cung đàn, lời ca không còn thấm
Nốt nhạc buồn lặng trong tiếng mưa đêm
Nỡ sao em để nỗi nhớ thật êm
Rồi bỗng thành nỗi đau dầm thấm
Chiều nhẹ rơi...
Chiều
Phôi pha nắng..
Đã xa rồi...em nỡ sao em?
SN
Ghé thăm Ngọc ngày cuối tuần , chúc em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Em vẫn nhớ
Xóachiều Hồ Tây thưở ấy
Nụ sen hồng iu ấp những bàn tay
Gió ngọt lành hương mùa hạ nồng say
Trang sách học trò tinh khôi tà áo trắng..
.
Em vẫn nhớ chiều đầm sen dịu nắng
Mắt ai cười..xanh lắm sóng Hồ Tây
Đàn sâm cầm nghiêng cánh nhỏ vội bay
Lời hẹn học trò ngọt ngào hương sen thắm..
.
Em vẫn nhớ..người xa rồi..xa lắm
Mùa sen chờ..nhạt nắng những chiều xa
Nụ hồng xưa trong kí ức nhạt nhòa
Còn vương mãi lời hẹn thề áo trắng..
.
Em vẫn thầm mong một chiều vàng nắng
Một người về..sen lại thắm Hồ Tây..
https://lh5.googleusercontent.com/-yKJBgsd4GzQ/U5ThoWm4H3I/AAAAAAAAA-8/aJGj7PshND8/w506-h750/cafe.gif
Bài hoạ lại của Ngọc rất tuyệt vời , y như thật ...như người năm ấy ...nói cùng anh ! Đọc đi đọc lại đã bao lần mà hình bóng cũ vẫn hiện về trong tiềm thức , như mới hôm qua ! Cám ơn Ngọc , người bạn thơ nơi quê xưa... ngày ấy !
XóaAnh về đây sao dạ cứ bâng khuâng
Nghe em kể chuyện sen hồng năm xưa
Những âm vang của ngày nắng ngày mưa
Sương chiều sương sớm tóc vừa hết xanh
Dặm trường ba mươi năm lẽ qua nhanh
Chất lên kĩ niệm một đời cho nhau
Áo trắng ngày xưa cũng đã nhạt màu
Tóc sương điểm bạc nghe hanh hao buồn
Anh về đây .. Hồ Tây ...mảnh trăng buông
Trong áng thơ trôi giữa chiều tư lự
Áo trắng ngày xưa trở thành quá khứ
Theo bóng hoàng hôn tim tím mây trời
Gặp lại em khi nửa giấc mơ vơi
Khép mi mắt để đời thêm ảo giác
Chút bình yên để tim đừng xao xác
Nhặt mùa thương đã trôi giạt không về ...!
SN
( nếu em đưa bài này lên bên trên thì cũng đừng quên đưa luôn bài họa của em nhé )
Mấy hôm rồi em và thăm nhà chị mãi mà không được, Hôm nay muộn màng mới vào được để thăm. Chúc chị Ngày nghĩ cuối tuần nhiềm niềm vi chị nhé.
Trả lờiXóaEm cũng đong đầy niềm vui nhé SA iu! Chủ nhật ngọt ngào!
Xóahttp://giaoduc.net.vn/Uploaded/kimngan/2012_01_13/nga_9.jpg
Trang chào bạn Chu Ngọc...Trang rất ngưỡng mộ thơ của bạn...chúc chủ nhật luôn tràn đầy niềm vui nhé...
Trả lờiXóaTrang cũng vậy nhé! Một mùa hè tươi hồng bên bạn nhé Tuyết Trang!
Xóahttp://img2.news.zing.vn/2012/05/13/img7763.jpg
Mộng mơ hình bóng quê nhà
Trả lờiXóaNhìn sen bung nở thiệt mà nhớ-nhau!
Ngọc ơi hạ vẫn dạt dào
Sen xưa vẫn đó một màu nguyên sơ
Sen xưa vẫn thắm ven hồ
XóaNgười xưa vời vợi đôi bờ cách xa..
Cảm ơn Hạ Duyên sang thăm và chia sẻ cùng Ngọc! Chiều chủ nhật tươi hồng nhé!
https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10411894_598788183567806_6859481308968097889_n.jpg?oh=b5de859367e02d29136affabf2246fbc&oe=5415C82F
Ngày ấy mình bên nhau
Trả lờiXóaChiều Hồ Tây bát ngát
Sen hồng hương lãng đãng
Theo ta về phố xa
Dẫu ngày ấy đã xa
Chều Hồ Tây gió lộng
Sen vẫn thắm sắc hồng
Mà người xưa nay đâu ?
Thưở ấy mình mộng mơ
XóaXây lâu đài hạnh phúc
Cung vàng và điện ngọc
Tươi hồng màu hoa sen..
.
Thế rồi người xa em
Biền biệt bao ngày tháng
Từng mùa sen mùa sen
Tàn dần trong chiều nắng..
http://3.bp.blogspot.com/-nMsZ_7-ScxM/UbL7T4i1yRI/AAAAAAAABLc/DNj_5-7Lkv8/s1600/IMG_2873.jpg
Thơ Ngọc hay quá, đầy sen. PH mới có chuyến đi du lịch Hà Tĩnh- Quảng Bình về sang thăm được thưởng thức hương sen ngát thơm dịu mát quá!
Trả lờiXóaChúc ngôi nhà hương sen mãi mát thơm tình bạn!
Du lịch miền Trung vui lắm Phương Hoa nhỉ! ngọc vẫn chưa đi đâu được, mà ngày mai lại tuyển sinh năm học mới rồi!
XóaCảm ơn lời chúc tốt lành! Mùa hè đong đầy niềm vui PH nhé!
http://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2012/10/hoa-Sen-hong.jpg
Lại một mùa sen nở
Trả lờiXóaTây hồ mướt xanh ơi
Hương sen tỏa gọi mời
Cánh sen hồng khoe nắng ........................
.
Thăm đồng hương nè -chúc tối chủ nhật an bình nhe -
Cảm ơn đồng hương. Mùa sen này đã thưởng ngọan sen tây hồ chưa đồng hương ơi!
XóaVui vẻ an lành Minh Lê nhé!
"..Có một mầu sen tươi hồng
Trả lờiXóaVẫn ngọt đằm trong nỗi nhớ
Có một chuyện xưa dang dở
Mãi còn hoài thương hoài thương.."
............
Dễ thương... dễ thương quá Ngọc ơi!... Ngày đong đầy hương sen bên em nha!
(tím nhờ bạn chỉnh sửa rồi em sang xem lại xem được chưa nha!)
https://gemmav58.files.wordpress.com/2014/05/1044019_440568522741415_1932875686_n.jpg
Em đọc được rồi chị Tím à! Hì hì..có lẽ là do máy em có vấn đề..Chiều an lành nha Tím iu!
XóaCó một mùa sen đã xa
Trả lờiXóaMà trong cõi lòng vẫn nhớ
Những ngày mùa sen không vỡ
Hồ Tây nước trong xanh trong
Có một mùa sen trông mong
Người về lượm từng chiếc lá
Hít hà mùi thơm chưa lạ
Như là mùi tóc ngày xưa
...
Chu Ngọc viết bài này hay quá, đọc như có nhạc thất thích
Có một mùa sen học trò
XóaDịu dàng ướp hương làn gió
Có một chiều xưa bỏ ngỏ
Vương hoài hình bóng người xa...
Cảm ơn anh sang thăm và có lời động viên! chúc anh mùa hè an lành!
http://1.bp.blogspot.com/-vPJNz7FT4HI/ULtGxHFRtsI/AAAAAAAABkg/ACToZ2xrgCU/s1600/images1004266_2.jpg
Hương sen thơm ngát trời xa
Trả lờiXóaEm còn đứng đó mượt mà hương yêu.
Chúc chị đầu tuần vui và hạnh phúc.
Hồ Tây tim tím bóng chiều
XóaSen buồn tim tím bao điều nhớ nhung..
http://k16toanco.info/sites/default/files/Hoa%20Sen%205.jpg
Thơ của Ngọc bao giờ cũng nắn nót,chuẩn về vần điệu.mình xin lỗi vì lười về blogspt quá nên mất hết bạn bè.Chúc Ngọc có những ngày nghỉ hè thật vui và hạnh phúc.Chào cô giáo
Trả lờiXóaAnh gửi cho em sắc đỏ chảy trong tim
Bao năm tháng vẫn một màu như thế
Dù đã chia xa nơi chân trời góc bể
vẫn nhớ nụ cười ,áo trắng em bay...
Cảm ơn anh sang thăm em và chia sẻ. dạo này anh chủ yếu bên Face sao? Thỉnh thoảng ghé miền Blog cùng bạn bè anh nhé! Chúc anh chị một mùa hè thật nhiều niềm vui!
Xóahttp://hoatuoiphumy.com/upload/images/hoa-sen07.jpg
Hái đoá sen vàng trao nah1 mắt
Trả lờiXóaôi nghẹn ngào, trời ơi sao anh ngắt của tui .!!!!! (anh đang trồng sen nè)
chúc em buổi chiều ấm áp nhé.
Hì hì..anh Mẫn thật vui tính! Anh đang trồng sen sao? Đang mùa hoa, chắc đầm sen của anh đang nở rộ? Chúc anh và gia đình có mọt mùa hè thật vui, một mùa sen thật đẹp anh nhé!
XóaCó hai người gần Hồ Tây
Trả lờiXóaNgày xưa yêu nhau say đắm
Liên hoa sắc hồng cùng ngắm
Mơ sao vôi thắm lá trầu...
Thuở ấy đến nay.. rất lâu
Mái đầu vương nhiều sương khói
Con tim vẫn như thầm gọi
Nhớ hoài mùa sen...mùa sen.
Lâu lắm mới được đón khách quý qua thăm, và được nhận một bài họa thật hay, một sự chia sẻ chân thành . Cảm ơn anh nhiều! Chúc anh luôn đong đầy niềm vui!
Xóahttp://giaothuy.namdinh.gov.vn/Uploads/buivankhoi/VHNT/Thoxuan/sen13.jpg
Có gì mà khách quý em, bình thường thôi nha. Vì bận quá nên ít qua thăm, em cảm thông. Nếu rảnh đó ha, anh qua luôn, chủ nhà sinh ghét ý. Hoa sen rất đẹp, cảm ơn em - chúc ngủ ngon nha Ngọc.
XóaDTG thăm bạn CN .Chúc CN luôn thật vui và thật hạnh phúc nhé .
Trả lờiXóaCảm ơn Dòng Thời Gian thăm nhà! bạn cũng đong đầy niềm vui nhé!
Xóahttp://www.hinhnenhd.info/wp-content/uploads/2013/05/hoa-sen-hong-tuyet-dep-1-1024x640.jpg
Chuyện tình một mùa sen thuở ấy .
Trả lờiXóaĐến giờ vẫn còn luôn đọng lại .
Chuyện tình kia vẫn luôn mãi mãi .
Chẳng bao giờ nhạt phai trong tôi .
----------------------
-------hihi----------
Chúc CN thật vui nhiều nhé .
Có một mùa sen tươi hồng
XóaVẫn ngọt ngào trong nỗi nhớ..
Chúc Hương Quê luôn tươi đẹp, ngọt ngào như hoa sen!
http://img.blog.zdn.vn/6952494.jpg
Sắp một tuần nữa trôi qua rồi. Hôm nay em lại ghé thăm chị Ngọc nè.
Trả lờiXóaChúc chị luôn tràn đầy niềm vui nhe chị.
Sắp một tuần nữa trôi qua
XóaNay em lại ghé thăm nhà chị iu.
Hi hiii
Cảm ơn bè bạn thăm nhà
XóaHoa sen thơm ngát ướp trà mời nhau..
http://honvietquochoc.com.vn/images/thumbs/0013535_300.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wjO4oJT52PQ/UUaMAcu8t7I/AAAAAAAACUw/ruv3qDDX50k/s640/pha-tra-cho-no-ngon-che.jpg
XóaNgày ấy mình quen nhau
Trả lờiXóaTay cầm tay bối rối
Ngày ấy hứa về sau
Tiếng lòng luôn rộn rã
Trà thăm chị Ngọc . Tâm hồn chị lúc nào cũng dạt dào biển thơ đẹp . Trà chúc mừng đến chị ạ
Cảm ơn Hương Trà! Mong em luôn trẻ trung, xinh đẹp, an vui nơi viễn xứ!
Xóahttp://www.downloadpsds.com/wp-content/uploads/2013/09/201105181929231014.jpg
Ngày mới vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://i192.photobucket.com/albums/z195/sparkletags4/Tags%20By%20Loquis/wonderful_friday.gif
Thầy cũng thật nhiều sức khỏe và niềm vui nhé Thầy Đồ!
Xóahttp://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/03/21/14/09/13323137401453820690_574_574.jpg
a2 oli bằng di động máy tính hư rồi thật tiếc kg họa đc cùng em.
Trả lờiXóaHôm nay sửa được máy tính chưa anh Hai ơi?
Xóahttp://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/Ha-noi-12-mua-hoa-5.1.jpg
anh đang trồng 6000m2 sen lấy gương nè, mổi lần hái sen là gai cào bấy bá hết trơn chớ có đâu mơ mộng như nấy cô nàng trong hình nầy vậy. chưa biết lổ lời ra sao mà đầu gối rách bươm.
Trả lờiXóa6000m2 sen! thật tuyệt! Nhiều hoa không anh? Dù là đầu gối rách bươm vẫn tuyệt vời anh à!
Xóahttps://fdlserver.files.wordpress.com/2008/09/hanoimusenno1.jpg
Rất nhẹ nhàng và ...đầy nhạc điệu !
Trả lờiXóaCảm ơn anh sang thăm! Lâu quá!..Chúc anh luôn vui khỏe, an lành!
Xóahttp://tintucimg.vnanet.vn/2012/06/28/08/53/sen-3.jpg
Quảng Nam,
Trả lờiXóaQuê em cũng có hồ sen đẹp lắm
Cánh sen hồng như khẽ cánh môi em
Hương sen tràn ngan ngát tóc mây em
Ôi thuở nào em cứ ngắm sen thôi
Để bây chừ ơi nhớ mãi không nguôi...
Cánh sen hồng như khẽ cánh môi em
XóaHương sen tràn ngan ngát tóc mây em
Chị hình dung em đẹp như sen hồng..phải không cô bé!
http://media.tinmoi.vn/2012/05/14/17_7_1336984469_36_img7471.jpg
.Bận gì thế bạn của tôi
Trả lờiXóaĐể bài cũ lại cũ rồi bạn ơi
.Sang thăm chúc bạn vui cười
Gai đình hạnh phúc nhé người đồng hương -
Cảm ơn bạn đồng hương ơi
XóaSang thăm bạn gửi vài lời thân thương
Dạo này vẫn bận Minh Lê à! nhưng Ngọc có bài mới lâu rồi mà, sao đồng hương vẫn vào bài này?
http://img.photo.yume.vn/2011/20110417/hoangvanvo/thumbnail/604x604/hst_287832913_1295209128_1297151010_1302974793.jpg
Lão mới cùng thiên thần đi chụp ảnh sen, nắng ơi là nắng em ạ.
Trả lờiXóaChào lão Nguyên! Lâu lắm rồi mới gặp lão, mừng quá lão ơi! Chúc lão và thiên thần của lão một mùa sen ngọt ngào!
Trả lờiXóahttp://antgct.cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/anhtu1/11-2012/1_hoa-sen2787-450.jpg