THU XƯA
Những mùa thu của ngày xưa
Trong veo giọt nắng giọt mưa hiên nhà
Xinh xinh bím tóc đuôi gà
Bên nhau bước vội chiều xa tan trường
Thế rồi trải mấy gió sương
Hẹn thề xưa..mỗi bước đường một xa
Người đi biền biệt sơn hà
Người về gom lại nhạt nhòa mùa xưa
Đò đời chỉ một lần đưa
Làm sao chở hết nắng mưa thưở nào
Để mình ta với hanh hao
Để mình thu với nghẹn ngào heo may
Một thời thơ dại mê say
Ta xin gửi lại vơi đầy nhớ thương!
NGUYỄN ĐỊNH
Tóc em thu ấy... ngang vai
Chờ ba thu nữa tóc dài thướt tha...
Đến khi tóc đã dài ra
Bàn tay ai vuốt... xót xa anh nhìn !
Vì anh ngây dại nên tin
Heo may se thắt đứng nhìn lá rơi
Có ai ngờ được tình, đời
Tím hoa Thạch Thảo thu rơi mấy mùa
Tóc em thu ấy... ngang vai
Chờ ba thu nữa tóc dài thướt tha...
Đến khi tóc đã dài ra
Bàn tay ai vuốt... xót xa anh nhìn !
Vì anh ngây dại nên tin
Heo may se thắt đứng nhìn lá rơi
Có ai ngờ được tình, đời
Tím hoa Thạch Thảo thu rơi mấy mùa
VƯƠNG TRUNG
NGÀY ĐÓ XA RỒI Xa rồi kỷ niệm ngày xưa
Buồn vui, sướng khổ nắng mưa ở nhà
Ngày em còn tóc đuôi gà
Anh đưa em vượt đường xa tới trường .
Bao ngày gội nắng, tắm sương
Bây giờ anh đã lên đường vắng xa
Ra đi gìn giữ sơn hà
Còn đâu ký ức nhạt nhòa mùa xưa .
Em giờ kẻ đón, người đưa
Đâu còn biết nữa nắng mưa thuở nào?
Thu về nỗi nhớ hanh hao
Lòng anh trống vắng nghẹn ngào heo may .
Em ơi - Xa vắng chiều nay
Nhớ em khắc khoải... lòng đầy xót xa!... .
NGÀY ĐÓ XA RỒI Xa rồi kỷ niệm ngày xưa
Buồn vui, sướng khổ nắng mưa ở nhà
Ngày em còn tóc đuôi gà
Anh đưa em vượt đường xa tới trường .
Bao ngày gội nắng, tắm sương
Bây giờ anh đã lên đường vắng xa
Ra đi gìn giữ sơn hà
Còn đâu ký ức nhạt nhòa mùa xưa .
Em giờ kẻ đón, người đưa
Đâu còn biết nữa nắng mưa thuở nào?
Thu về nỗi nhớ hanh hao
Lòng anh trống vắng nghẹn ngào heo may .
Em ơi - Xa vắng chiều nay
Nhớ em khắc khoải... lòng đầy xót xa!... .
Nam Phong
Ước gì gom hết thu xưa
Trả em, đổi lấy trang thơ chung tình
Đuôi gà tóc bím xinh xinh
Mắt huyền làm kẻ đa tình đứng tim ...
Thế rồi nhận được mấy tin
Hẹn thề thủa ấy... trở nên xa vời
Em đi dệt mộng cùng người
Anh về với rượu cho đời bồng bênh ...
Dòng đời chiếc lá nổi nênh
Lo sao vượt nổi thác ghềnh hiểm nguy
Trải bao thu đến, thu đi
Trăm năm rồi lại trở về ... trăm năm ...
Thôi thì còn chút ước thầm
Ước gì ta được trăm năm với nàng!
Ước gì gom hết thu xưa
Trả em, đổi lấy trang thơ chung tình
Đuôi gà tóc bím xinh xinh
Mắt huyền làm kẻ đa tình đứng tim ...
Thế rồi nhận được mấy tin
Hẹn thề thủa ấy... trở nên xa vời
Em đi dệt mộng cùng người
Anh về với rượu cho đời bồng bênh ...
Dòng đời chiếc lá nổi nênh
Lo sao vượt nổi thác ghềnh hiểm nguy
Trải bao thu đến, thu đi
Trăm năm rồi lại trở về ... trăm năm ...
Thôi thì còn chút ước thầm
Ước gì ta được trăm năm với nàng!
Trả lờiXóa"Đò đời chỉ một lần đưa
Làm sao chở hết nắng mưa thưở nào
Để mình ta với hanh hao
Để mình thu với nghẹn ngào heo may
Một thời thơ dại mê say
Ta xin gửi lại vơi đầy nhớ thương!"
HAY LẮM!
Cảm ơn Thầy Đồ! Tặng thầy tem vàng nhé!
Xóahttp://www.vietravel-vn.com/UserUpload/AShi%20lake.jpg
lâu quá Ngọc ui, vừa nhìn thấy bạn lên bài, giáo mừng húm chạy qua liền nè!
Trả lờiXóacó đi thì mỗi tuần cũng phải ghé dzìa chớ, sao đi thẳng một hơi dzậy Ngọc?
và thơ của bạn vẫn làm giáo mến mộ như ngày nào, một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút nhớ mong, thật nhẹ nhàng, trong sáng, như cảm xúc của một thiếu nữ e ấp dịu dàng vậy, giáo thích lắm!
vui nhiều nhe và đừng đi lâu quá Ngọc ui! nhớ bạn lắm!
à, mà cái hình ở đầu những cánh hoa nhỏ rụng lả tả làm giáo mê mẩn đây nè! cho giáo cái hình đó đi Ngọc. muốn chôm quá mà hỏng biết làm sao, hehe...
Giáo ơi, Ngọc sắp về hẳn bên này với Giáo và bạn bè rồi đây! Blog HK lại sắp đóng cửa rồi, lão già Yahoo quả là không thể chọn làm tri kỉ được!
XóaNhưng mà Ngọc vẫn tiếc ngôi nhà thân thương bên đó, quen thuộc và gắn bó quá, ra đi chưa đành Giáo à!
Ngọc tặng giáo hình cành hoa Giáo thích đây! Dán code này vào phần HTML nhé!
Ngủ ngon nha bạn hiền!
http://wapmobi.vn/doc-truyen/wp-content/uploads/2013/08/tho-mua-thu-tho-lang-man.jpg
chào chu ngọc chúc một ngày chủ nhật vui vẻ
Trả lờiXóaChào anh Tâm! Gặp anh bên ày mừng quá!
Xóahttp://myphamroh.com/product_images/uploaded_images/images807905-hoa-cuc-vang.jpg
Chào em gái Chu Ngọc xinh đẹp của chị ! Lâu nay chị bị bệnh ko được khỏe, nên ít vào mạng em gái àh !
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Chu Ngọc của chị thật nhiều ! Chúc em gái nghỉ lễ QK 2/9 an lành,khỏe mạnh,tràn ngập niềm vui, hạnh phúc em nhé!
Chị ơi, hôm nay em mới trả lời được, đừng buồn em gái nha chj! Tặng chị iu Hoa vàng mùa thu nè!
Xóahttp://data.xzone.vn/Upload/259/Nam_2012/Thang_3/Ngay_28/hoa/CUC002.jpg
Chúc mừng nhớ đã qua đây
Trả lờiXóaKhi buồn nhớ tặng một vài câu thơ
Khi vui nhớ cất nụ cười
Bay vào... tim động, ai mơ dáng nường.
Hề.. hề..., chúc mừng nhớ qua hẳn blogspot nghen, tối ngọt ngào.
Em vẫn còn lư luyến ngôi nhà bên kia, mấy hôm nữa mới sang hẳn bên này LB à!
XóaAnh khỏe và vui nhé!
http://truongton.net/forum/imagehosting/9464594f50f87e7d2aa.jpg
Chaò Ngọc , rất vui gặp em ở đây .
Trả lờiXóaEm cũng vậy, vui lắm SN!
Xóahttp://gallery.vietflower.info/albums/mong-manh-cuc-buom/mong-manh-hoa-cuc-1-.jpg
Đò đời chỉ một lần đưa
Trả lờiXóaLàm sao chở hết nắng mưa thưở nào
Để mình ta với hanh hao
Để mình thu với nghẹn ngào heo may
Anh say rồi không nhớ đường về nữa....!
Hôm nay hết say chưa anh ơi! Ngọc mới anh nước chanh đào để chống say nè!
Xóahttp://hanoilive.com/wp-content/uploads/2009/5/nuoc-chanh-tuyet2.jpg
Đò đời chỉ một lần đưa
Trả lờiXóaLàm sao chở hết nắng mưa thưở nào
Nghe xót xa quá, chị ạ
E sang thăm chị đây, lâu rồi k gặp chị, chị có khỏe k? Tôm và mẹ Vi nhớ bác Ngọc nhìu lắm.
Chị khỏe Vi ơi! Vào năm học mới bận quá em à! bác Ngọc cũng nhớ mẹ Vi và Tôm lắm!
Xóahttp://img.blog.zdn.vn/7144769.jpg
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hinh-anh-hoa-hong-dep-37.jpg
Trả lờiXóaRất vui là em đã trở lại mái nhà này.....
Chiều thứ 3 vui nhiều em nhé
Cảm ơn MC! Em đi đâu cũng nhớ MC mà!
XóaĐã đến được nhà Chu Ngọc rồi
Trả lờiXóaChú bulukhin đây
Ui ..Gặp chú cháu mừng lắm chú Bu ơi!
XóaMời chú uồng trà với cháu nha!
http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/dataimages/201211/original/images1042802_1.1.jpg
" Một thời thơ dại mê say"
Trả lờiXóa*
Ta ôm tất cả thu đầy trong tay.
Chia sẻ
Thu xưa..man mác heo may
XóaDù xa mãi vẫn vơi đầy nhớ nhung..
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/05/08/4518a75bc1b2a6.img.jpg
" Một thời thơ dại mê say"
Trả lờiXóa*
Ta ôm tất cả thu đầy trong tay.
Chia sẻ
Ta xin gửi lại người xa
XóaNiềm thương nỗi nhớ ướt nhòa làn mi..