Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

ANH THẤY KHÔNG


Em gom lại một chút vàng hoa nắng
Gửi về miền thương nhớ thưở xa xưa
Anh thấy không, trong chiều thu xa vắng
Nắng vẫn rưng rưng vàng tận đến bây giờ

Em bớt lại của chiều thu trở gió
Một chút dịu dàng se lạnh sắc heo may
Anh thấy không dẫu muôn trùng cách trở
Êm dịu gió thu man mác những tháng ngày..

Em giữ lại chút nồng nàn hoa sữa
Gói vào đêm chờ đợi thưở hoa niên
Anh thấy không hương ngọt lành thương nhớ
Vấn vương hoài ... năm tháng triền miên..

Em gửi muộn màng vào chiều thu bình yên
Chút trong veo của một thời áo trắng
Anh thấy không..biết bao điều thầm lặng
Dẫu chẳng thành lời..vẫn đằm thắm trong nhau

Một chút ngậm ngùi.. một chút đớn đau
Em giữ lại cho riêng mình anh nhé
Để giữa biệt ly, giữa cuộc đời dâu bể
Vẫn nồng nàn, sâu lắng một miền thu..

30 nhận xét:

  1. Anh sẽ nhận tem vàng, chắc chắn rồi à nghen. Bài thơ thật hay, họa sau nhe Ngọc ! ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ''Thơ tình cuối mùa thu'' - bản nhạc quen thuộc và vô cùng ngọt ngào, không còn chê vào đâu được.

      Xóa
    2. Tem vàng tặng anh!
      http://anhnganbridal.com/multidata/201305210903089123623.jpg

      Xóa
    3. Em rất thích "Thơ tình cuối mùa thu", cả bài thơ của Xuân Quỳnh và bản nhạc này, anh ạ!

      Xóa
  2. Chậm chân một chút xíu là mất tem vàng rùi..Mang tem bạc về cất đã nhé Ngọc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem bạc tặng nàng!
      http://www.hoatuoiquynhanh.com/product_images/q/Picture_259__11351_zoom.jpg

      Xóa
  3. Anh thấy không..biết bao điều thầm lặng
    Dẫu chẳng thành lời..vẫn đằm thắm trong nhau
    Hay quá! Mình thích câu thơ này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những điều chưa nói bằng lời
      Trách đôi mắt nói hết rồi còn đâu!
      http://truongton.net/forum/imagehosting/9464594e17c27f1af9d.jpg

      Xóa
  4. Thăm Ngọc sớm quá không dám ồn ào.....
    Chúc Ngọc ngày mới an lành, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uiii..Anh dậy sớm vậy! Cảm ơn anh sang thăm em và chia sẻ!
      http://ab11.violet.vn/uploads/blogs/750677/1_06.gif

      Xóa
  5. http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/h472.gif

    Thơ hay , mời chị cafe sáng an lành!

    Trả lờiXóa
  6. Ôi chao,
    Có phải em không ơi người yêu dấu
    Vẫn mãi chờ từ thu ấy mênh mông
    Lá thu vàng qua bao mùa hương sắc
    Bước chân nào em vẫn mải ngóng trông…

    Gửi cho anh bao nhiu tình yêu dấu
    Ngát hương nồng hoa sữa khẽ rung rinh
    Cả dịu dàng bao lời em chưa nói
    Để nắng vàng say lắm mãi lung linh…

    Giấu trong em đã bao là thương nhớ
    Chút ngậm ngùi mang mác cánh thu bay
    Ôi đêm về dìu dịu gió heo may
    Mà mong hoài âu yếm khẽ vòng tay…

    Anh vẫn đi giữa bạt ngàn xa thẳm
    Ước ao nào ngun ngút phía trời xa
    Mà dặn lòng giục mãi bước bôn ba
    Phía trời thương có em ngàn mong đợi…

    Dấu yêu ơi anh khẽ mừng khấp khởi
    Tiếng ngân lòng ngan ngát mãi hôm nay
    Bao yêu thương bỗng như ùa thắm nở
    Có em rồi xao xuyến ngút trời mây !!!…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn nhớ chiều thu xưa dịu nắng
      Hương sữa thơm trên lối nhỏ anh về
      Vẫn thương lắm hoa cúc xưa vàng thắm
      Áo trắng học trò lấp lánh gió triền đê..
      Cảm ơn bài họa thật hay của Hoa Tím! Nghe thật ngọt ngào, đằm thắm ân tình, như lời người xưa thầm thì từ miền xa hoài vọng.. Chúc Hoa Tím luôn vui vẻ an lành, dồi dào thi hứng!

      Xóa
    2. http://i1131.photobucket.com/albums/m551/levisvc1/1d560476f1ba93e4d62902a.gif

      Xóa
  7. Anh giữ mãi một mùa thu ngời nắng
    nên lòng hoài mây trắng với trời xanh
    dẫu bước chân còn xa đường trống lặng
    Vẫn luôn tin ngày mới sẽ trong lành...

    Thăm và chúc N luôn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ anh nhé mùa thu xưa vàng nắng
      Áo học trò vương thắm sắc trời xanh
      Giữ anh nhé, dẫu ngút ngàn xa vắng
      Mình vẫn cùng mơ một mái ấm an lành..
      http://hienbd.vnweblogs.com/gallery/3156/normal_1.jpg

      Xóa
  8. Anh nhặt lại cánh phượng buồn mùa hạ
    Cùng mấy dòng lưu bút của hè xưa
    Cũng có thể, hiện thực thành xa lạ
    Nhưng đâu quên, dẫu xa ngái đến giờ

    Anh thêm chút giá băng mùa gió trở
    Cho se phiến lòng, cho lạnh cóng bàn tay
    Để không gian sẽ chìm vào nỗi nhớ
    Cho dáng thu quá khứ mãi đong đầy

    Anh đổi chút lá me già nơi phố thị
    Mong nhận về cánh hoa sữa phương xa !
    Nghịch lý chăng, cây cũng biết ghen tị
    Với loài hoa, đêm hương thoảng mặn mà

    Anh hái vội chiếc lá thu ảo ảnh
    Để nghe lòng lắng đọng chút bình yên
    Hít thoảng nhẹ sợi heo may mỏng mảnh
    Dẫu phương này trời đất thật trong xanh !

    Và thời gian, mới đó trôi thật nhanh
    Hạ thu đông...rồi xuân qua lặng lẽ
    Dẫu cách xa nơi chân trời góc bể
    Vẫn nghe lòng ấm lại một chiều thu..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://streaming1.danviet.vn/upload/2-2015/images/2015-05-02/1434167841-wppkme2_iyyl.jpg

      Xóa
    2. Em vẫn giữ sắc vàng mùa thu cũ
      Góc vườn xưa hoa cúc nghẹn ân tình
      Vẫn thương mãi sân trường xưa nắng rủ
      Heo may ngọt ngào trong mắt biếc lung linh..

      Xóa
    3. Bài thơ họa của anh thật hay, em đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm nhận niềm đồng cảm chân thành, sâu lắng! Cảm ơn anh Định thật nhiều! Em thích nhất những khổ thơ này:
      Anh đổi chút lá me già nơi phố thị
      Mong nhận về cánh hoa sữa phương xa !
      Nghịch lý chăng, cây cũng biết ghen tị
      Với loài hoa, đêm hương thoảng mặn mà
      .
      Anh hái vội chiếc lá thu ảo ảnh
      Để nghe lòng lắng đọng chút bình yên
      Hít thoảng nhẹ sợi heo may mỏng mảnh
      Dẫu phương này trời đất thật trong xanh !

      Xóa
    4. Bài thơ họa của anh thật hay, em đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm nhận niềm đồng cảm chân thành, sâu lắng! Cảm ơn anh Định thật nhiều! Em thích nhất những khổ thơ này:
      Anh đổi chút lá me già nơi phố thị
      Mong nhận về cánh hoa sữa phương xa !
      Nghịch lý chăng, cây cũng biết ghen tị
      Với loài hoa, đêm hương thoảng mặn mà
      .
      Anh hái vội chiếc lá thu ảo ảnh
      Để nghe lòng lắng đọng chút bình yên
      Hít thoảng nhẹ sợi heo may mỏng mảnh
      Dẫu phương này trời đất thật trong xanh !

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  9. Thăm nàng, đọc bài thơ thu da diết.
    Cuối tuần ngọt ngào ấm áp nhé Ngọc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn iu! Tuần mới nhiều niềm vui Lan nhé!

      Xóa
  10. sang thăm em, đọc bài thơ tha thiết mà không làm sao hoạ được, tiếc quá phải không. chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sang là em mừng rồi, sao cứ phải họa hả anh? Mùa đông đến nơi anh chưa? HN thu vẫn chưa chịu rời đi anh à, vẫn nắng vàng, gió heo may và khắp nơi nồng nàn hoa sữa!

      Xóa
  11. Nhiều thơ hay quá, thu như còn lưu luyến chưa đi thì phải..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay mùa đông đến muộn mà bạn. Càng tốt, mình thích mùa thu hơn!

      Xóa
  12. Ui, thít đoạn này:
    Em giữ lại chút nồng nàn hoa sữa
    Gói vào đêm chờ đợi thưở hoa niên
    Anh thấy không hương ngọt lành thương nhớ
    Vấn vương hoài ... năm tháng triền miên...

    Qua thăm Nhớ, lâu ngày quá!, tuần mới vui nghen.

    Trả lờiXóa

Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/