Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Gửi cho anh...

Gửi cho anh một trời hoa phượng thắm
Bên dịu dàng tim tím sắc bằng lăng
Mùa hạ đến dòng đời trôi bình lặng
Hai đứa hai bờ..man mác sắc hoa dăng

Gửi cho anh những mùa xưa ..trái chín
Mỗi hè về nhắc một thưở mộng mơ
Hương vườn cũ thơm một trời bịn rịn
Nơi cuối trời còn vương trĩu dòng thơ..

Gửi cho anh bồng bềnh làn mây trắng
Một thưở nào thơm hương gió triền đê
Ở nơi xa những chiều hoàng hôn lặng
Thấy không anh, tiếng diều sáo vọng về..?

Gửi cho anh những điều chưa kịp nói
Của một thời vụng dại..mái đầu xanh
Mỗi hè đến, những ngày xưa thầm gọi
Em giữ cho mình, thầm lặng, những mong manh..






37 nhận xét:

  1. Anh đang chờ, đang đợ để nhận được những gì em gửi!!!!!!
    Ôi vui quá!
    http://kimages.imikimi.com/image/2zxDa-3ByJL-1.gif?height=400&password=PuMsSWMWCX&width=400
    Chúc vui vẻ nhé Ngọc ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã nhận được hoa phượng, hoa bằng lăng tím chưa? Em gửi thêm nhé!
      http://thegioihinhanh.com/uploads/images/nhung%20hinh%20anh%20hoa%20bang%20lang%20dep%20nhat%20(2).jpg

      Xóa
  2. Anh đã nhận một trời hoa phượng thắm
    Một gốc cây to ở cạnh ngã ba đường
    Hoa nhiều thế anh tha hồ mà ngắm
    Đỏ rực trời chỉ một sắc yêu thương

    Ta xa nhau bằng khoảng những dặm đường
    Hè tưới nắng cây đỏ sắc yêu đương
    Đâu đã hết còn bằng lăng tím biếc
    Nhớ không em ngày ấy sắp ra trường

    Giá như phượng hay bằng lăng trái chín
    Quà em gửi sẽ thêm phần khao khát
    Mỗi hè về nhắn nhủ chùm nặng trĩu
    Lăng ơi lăng sao lăng không là nhãn

    Em lại gửi những mùa đầy trái chín
    Gửi ngọt ngào thơm một trời bịn rịn
    Ơ kìa hoa em cứ mãi là hoa
    Mỗi dòng thơ không phải cành quả trĩu

    Anh biết ngay là bằng lăng và phượng
    Không bao giờ mang quả gửi cho anh
    Em sẽ gửi một bồng bềnh mây trắng
    Gửi gió triền đê, gửi thảm cỏ xanh

    Em gửi luôn cả chuồn chuồn em nhé
    Để anh tin mùa hạ vẫn trong lành...

    Hơ hơ anh họa thơ Chu Ngọc cho vui em nha , Họa bằng vần con cóc cụ ấy mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi thích trái cây hơn hoa phải không? Em có gửi trái cây, cả bao mùa trái chín rồi mà..
      Gửi cho anh những mùa xưa ..trái chín
      Mỗi hè về nhắc một thưở mộng mơ
      Hương vườn cũ thơm một trời bịn rịn
      Nơi cuối trời còn vương trĩu dòng thơ..
      http://tourconduongdisan.com/upload/images/10-2013/1315232361_buoi-Thanh-Tra-4.jpg

      Xóa
    2. Anh Sỏi thích cả chuồn chuồn nữa phải không? Em gửi ngay cho anh đây!
      .
      Có một thời xanh mượt cỏ triền đê
      Mây trắng lắm và cánh diều lộng gió
      Hương lúa chín ngọt lành chiều nắng đỏ
      Lũ chuồn chuồn trong gió nhởn nhơ bay..

      Có một thời trong lắm mắt thơ ngây
      Anh nhớ không..những con chuồn ớt đỏ
      Anh nhớ không những chiều bên bờ cỏ
      Mải bắt chuồn..mực sánh tím đầy tay..

      Có một thời hồn nhiên như gió mây
      Sợi chỉ buộc ngang con chuồn cánh mỏng
      Ta chưa hiểu ngoài kia là trời rộng
      Chưa biết có ngày ..đôi ngả mịt mù xa..

      Có một thời thơ ấu đã đi qua
      Vẫn da diết giữa ngọt lành kí ức
      Vẫn đằm thắm gọi về miền thao thức
      Cánh chuồn hồng trong nắng sớm.. chao nghiêng..

      Giờ đã xa rồi, thưở ấy bình yên
      Xin thương mãi cánh chuồn xưa, thơ bé
      Biết không anh, giữa ngàn trùng dâu bể
      Ta giống chuồn xưa, cánh mỏng ở trong đời!

      Xóa
    3. Chuồn chuồn của Chu Ngọc hay quá ! Thơ quá !
      Anh cũng có một tý chuồn chuồn để anh chạy về nhà lấy sang tặng lại em cho tình cảm Nha Hihi

      KẾT BẠN

      Một mình dạo gót đồng quê
      Thấy con chuồn ớt triền đê cũng buồn
      Mai anh sắm cái thuyền buồm
      Theo anh chuồn nhé đi buôn duyên thừa
      Trời nắng cho chí trời mưa
      Chúng mình dầu dãi sớm trưa sơn hà
      Mái chèo mở rộng vươn xa
      Đưa chúng mình gặp Hằng Nga - Quảng hàn
      Trần gian tình hợp rồi tan
      Yêu nơi Cung Quế một ngàn năm luôn
      Chuồn ơi thôi nhé đừng buồn
      Sợi thơ anh dệt bốn phương hẹn hò
      Duyên thừa chỉ bán chẳng cho
      Chớp nguồn mưa bể chẳng lo lắng gì
      Chuồn ơi thế nhé ta đi!

      Xóa
  3. Em gái lại mộng lại mơ
    Về miền phượng vĩ sân trường mến yêu (~_~)

    Cuối tuần cầm lá phiếu cử tri đi bầu đại biểu quốc hội với lòng hân hoan em nhé !

    http://i.imgur.com/NVcua3O.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị! Khắp nơi đang náo nức không khí bầu cử chị nhỉ! Chúc chị iu chiều cuối tuần an lành, đong đầy niềm vui!

      Xóa
    2. Vâng chị! Khắp nơi đang náo nức không khí bầu cử chị nhỉ! Chúc chị iu chiều cuối tuần an lành, đong đầy niềm vui!

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại đóng Bốc lờ nhà mình rồi đi comments nhà người khác thế này! Lạ thật!

      Xóa
    2. Em sang bên đó không vào được. Sao anh đóng blog thế anh Từ Tâm Nguyễn?

      Xóa
  5. THÁNG NĂM VỀ VỚI DƯ ÂM MÙA HẠ CŨ.


    Rồi mùa hạ trở về trong nỗi nhớ
    Từng con đường từng cành lá bâng khuâng
    Xin gửi lại đời học trò muôn thuở
    Ép vào lòng nỗi nhớ tím bằng lăng

    Xin gửi lại mưa giăng vùng ký ức
    Tóc đuôi gà ngúng nguẩy dỗi hờn ơi...
    Những nụ cười che ngôn từ giấu giếm
    Những lời đi.... những mầu áo nhạt phai

    Mưa mùa hạ bàn tay ai che vội
    Mây thẹn thùng nấp dưới khóe mi ai
    Nắng mùa hạ cho em hồng đôi má
    Gió bâng khuâng theo tà áo bay bay...


    Xin gửi lại ánh trăng ngày phượng kể
    Có một người đã bẻ nhánh hoa xưa
    Rắc lên tóc thay cho lời hẹn ước
    Để bây giờ còn đếm bước vu vơ

    Và một đứa bây giờ còn thao thức
    Những hẹn hò náo nức tuổi đôi mươi
    Tóc buông rối trên vai gầy mộng ước
    Phượng hồng ơi... ai ép nhớ tim tôi ?

    Khung trời ấy một thời ta mê mải
    Gót ngây thơ đếm mãi tuổi xuân thì
    Từng sắc tím từng li ti gửi lại
    Trang tim xưa góc trái lối hẹn thề.

    Ngày tháng qua nắng mờ trong con mắt
    Khúc thời gian mưa gội bạc mái đầu
    Mùa hạ cũ và mối tình trong vắt
    Người hỡi người ! Ta nhớ quá đi thôi… !!!

    Còn một lời chưa kịp nói cùng em
    Là nỗi nhớ ta treo trên cành phượng
    Để mai này trên bước đường xuôi ngược
    Mầu hoa em là máu đỏ nuôi tim...

    Tôi từng dặn lòng: Hãy đừng coi thường những kỷ niệm thời chưa biết suy tư, nó không là gì cả nhưng nó là hiện tại của những ai có lòng chung thủy với lẽ sống ban đầu. Tôi cũng vừa cùng bạn bè thời phổ thông trở về đắm mình vào không khí tuổi đôi mươi. Bây giờ lại được ngắm hoa phượng và lâng lâng nỗi niềm không nguôi ngoai theo bản nhạc Nỗi buồn hoa phượng. Cảm ơn Ngọc thật nhiều, em tinh tế lắm với hoa, với thơ và cả với nhạc. Chúc em luôn thanh an cùng niềm vui và hạnh phúc để anh còn được ghé thăm Miền nhớ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bài họa rất hay, rất đồng cảm, tràn đầy bâng khuâng về một thời trong trẻo, hồn nhiên tuổi học trò. Sức viết của anh thật đáng khâm phục. Em vẫn ngạc nhiên sao anh có thể viết hay, viết nhiều như thế trong một thời gian rất ngắn, trong khi em có lúc phải dành nhiều ngày, nhiều tuần mới hoàn thành được 1 bài thơ, và thường không bao giờ dài!
      Cảm ơn anh đã chia sẻ. em lại nợ bài đáp vậy nhé!

      Xóa
  6. Kaaaaaaaaaaaaa...cô nàng CN đến thăm rồi đây!....chúc cô em vẫn mãi trẻ đẹp nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng Ba Khía hoa đẹp của mùa hè! Miền Mam có hoa phượng không vậy anh Ba?
      https://lh4.googleusercontent.com/-vQYmd40AcCA/Vu-vn2UvAvI/AAAAAAAACfs/9YQarW2iXJk1MpofOfvSxNxKpf96BXxqQ/s1600/anh-cay-hoa-phuong-dep.jpg

      Xóa
  7. Gửi cho anh cả một trời phượng rực
    để ve sầu rả rích mãi hè qua
    Gửi cho anh cả bằng lăng tím màu hoa
    còn lặng lẽ những chiều phai nhạt nắng....

    Chúc CN đón mùa hè êm ả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi cho anh bằng lăng man mác tím
      Bên rực hồng sắc thắm những ngày xưa
      Tuổi học trò vương một trời bịn rịn
      Còn thương hoài biết mấy nắng cùng mưa..
      http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/14/15/20150514150520-11.jpg

      Xóa
  8. Chiều cuối tuần ngọt ngào nhé em trai! Cà phê ngon tuyệt, cảm ơn em!

    Trả lờiXóa
  9. môt kỷ niệm đẹp của không thể quên
    bài thơ dễ thương quá
    chúc vui nhé
    https://c1.staticflickr.com/5/4060/4645978318_4962b06cae_b.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày xưa yêu dấu
      Xin gửi lại cho ai...
      Cảm ơn Niềm Tin nhé! Chiều cuối tuần an lành!

      Xóa
  10. Chị ơi .. Gởi cho anh mà có gởi cho em gái ko ..?? Một nhành phượng đỏ nơi sân trường , và một cánh bằng lăng tím thủy chung chị nhé . Cuối tuần vui vẻ , hp chị yêu . >:D< >:D< @};- @};-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ. Chị sẽ gửi ngay hoa đẹp mùa hè cho em đây Tím ơi!

      Xóa
    2. http://khohinhnen.com/wp-content/uploads/2014/11/hinh-nen-hoa-phuong-dep-5.jpg

      Xóa
    3. http://www.danongonline.com.vn/product_images/uploaded_images/hoa-bang-lang-38239-10-.jpg

      Xóa
  11. Gửi cho anh sắc hoa hè nhớ
    Với tâm tình nồng thắm hương yêu
    Ngày xưa ơi qua tự bao giờ
    Mà trong em còn thầm lặng mãi

    Em sang thăm chị, đọc bài thơ hay, dễ thương, nhẹ nhàng, em xin họa theo chút xíu vu vơ, hii
    Em chúc chị mùa hè mát lành nha!

    http://resources.dientutieudung.vn/af4c16e3381db046a1d01cf9c6ca9916/2011/06/Bai-hoa-phuong/15i.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi cho anh sắc hồng hoa phượng thắm
      Một thưở nào trang sách ép thơm hương
      Mùa hè đến nồng nàn xanh màu nắng
      Còn nao nao cánh thắm rụng sân trường
      Chúc em luôn đong đầy niềm vui nhé!

      Xóa
  12. Gửi về em bao mùa phượng nhớ
    Của tháng ngày trắc trở xa nhau...
    http://mythodaipho.com/wp-content/uploads/2015/01/hoa-phuong-vi-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa phượng đẹp quá ạ! cháu cảm ơn chú Thiên Minh!

      Xóa
  13. GỞI CHO ANH CÁI ĐÒNG ĐÒNG LÚA TRÊN NƯƠNG
    QUÊ THƠM NGÁT RUỘNG XANH DƯỚI CHÂN NÚI "BA VÌ"....

    http://i1174.photobucket.com/albums/r601/phong-suong/k_zpsh7zfrs9v.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi cho anh đồng quê thơm lúa mới
      Thưở đến trường ta bước vội bên nhau
      Giờ xa cách ngàn trùng vời vợi
      Còn âm thầm thương biết mấy mùa sau..
      http://vip.media.moison.vn/archive/images//medias12/2016/04/27/91925622-99fd-41e5-b5fd-aa424365c1fe.jpg

      Xóa
  14. Lần đầu thăm trang bạn
    một trời phượng...
    một trời nhớ nhung...

    "Gửi cho anh những điều chưa kịp nói
    Của một thời vụng dại..mái đầu xanh
    Mỗi hè đến, những ngày xưa thầm gọi
    Em giữ cho mình, thầm lặng, những mong manh..."
    Cám ơn đã cho mình tìm về kỷ niệm
    một thời đã quá xa
    mà vẫn như mới hôm nào trong trí nhớ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa phượng và tuổi học trò- những dịu êm của một miền kí ức thẳm sâu trong mỗi người, ai cũng nhớ cũng thương phải không bạn!
      Cảm ơn bạn đến thăm nhà! Mùa hè an lành bạn nhé!

      Xóa
    2. http://doanhnghiepnet.com.vn/wp-content/uploads/2016/04/Hoa-Ph%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng-tr%C3%AAn-tha%CC%80nh-ph%C3%B4%CC%81-Ca%CC%89ng.jpg

      Xóa
  15. Gửi cho anh những điều chưa kịp nói
    Của một thời vụng dại..mái đầu xanh
    Mỗi hè đến, những ngày xưa thầm gọi
    Em giữ cho mình, thầm lặng, những mong manh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi cho nhau vần thơ xưa vụng dại
      Buổi tan trường ngập ngừng mãi chẳng trao
      Nét bút ngày xưa nghiêng một trời xa ngái
      Còn thân thương tà áo trắng hôm nào..

      Xóa
  16. Bài họa của Song Ngữ
    .
    Chiều nơi này chút nắng vàng luyến tiếc
    Gửi về em bên ấy chút hạ hồng
    Sợ đêm xuống đọng sương đầy trên cỏ
    Thảo nguyên buồn lại thương... nhớ ngày đi

    Đọc thơ em mà tâm cứ níu ghì
    Chạm nỗi nhớ bên hiên vành cửa sổ
    Hứng em nhé kẻo đêm về loang lổ
    Bức màn đen nhòa bóng giữa canh thâu !

    Một chút thôi hạ nồng nung kỷ niệm
    Của hạ nào hoa nắng ngập sân trường
    Của hạ nào tình trổi khúc yêu đương
    Giữ lòng ấm đêm buồn người viễn xứ

    Chiều bên này ủ hồn vào ngôn ngữ
    Lẵng lặng thôi mà tình tự nồng nàn
    Những giọt nắng từ hạ nào bám víu
    Mãi như còn chờ đợi một vòng tay ..

    Trả lờiXóa

Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/