Mùa xưa hồng sắc phượng
Trong veo mắt học tròVầng trăng 16 tuổi
Vương dịu dàng trang thơ
Mùa xưa vàng sắc nắng
Nhuộm thắm mầu lá xanh
Nhuộm hồng màu áo trắng
Nụ cười nào ..long lanh
Người xa từ thưở ấy
Phượng giấu lửa trong lòng
Mỗi hè về thức dậy
Nỗi buồn thương mênh mông..
Vẫn hoài 16 tuổi
Vần thơ xưa viết vội
Vẫn ngọt đằm niềm thương..
Mùa vẫn hồng sắc phượng
Dẫu người xa hoài xa
Nắng vẫn hoài bỏng cháy
Như thưở nào..tình ta!
Hoa đến mùa vẫn nở
Lá đến mùa vẫn xanh
Và em cùng mùa hạ
Vẫn gọi thầm tên anh!
Hoa đến mùa vẫn nở
Trả lờiXóaLá đến mùa vẫn xanh
Và em cùng mùa hạ
Vẫn gọi thầm tên anh!
---
Khổ thơ này hay quá, DVD rất thích!
DVD hân hạnh mở hàng bài thơ, chúc CN vui khỏe!
:)
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2016/02/nhung-bai-tho-tinh-buon-mua-ha-hay-suu-tam.jpg
Ta như người khách lạ
XóaLạc chân vào "Miền Nhớ"
---
Hi hi hi... :)
Miền nhớ chào người xa
XóaBằng sắc hồng hoa phượng!
http://znews-photo-td.zadn.vn/w860/Uploaded/lerl/2016_06_02/hoa_phuong_zing_7_1.jpg
XóaTôi sang thăm Chu Ngọc
Trả lờiXóaThấy mùa thu đang khóc
Hỏi ra thì được biết
Mùa hạ còn thao thiết
Cháy trong tim học trò
Hoa sân trường lửa đỏ
Cháy thu về trong veo.
èo èo Tắc tiệt!
Hoa sân trường vẫn đỏ
XóaLá sân trường vẫn xanh
Chỉ nắng vàng mùa hạ
Phai dần theo chân anh..
https://www.chudu24.com/wp-content/uploads/2017/04/le-hoi-hoa-phuong-do-1.jpg
XóaCó một nỗi chờ mong
Trả lờiXóaVẫn hoài 16 tuổi
Vần thơ xưa viết vội
Vẫn ngọt đằm niềm thương..
Hay lắm bạn. Mình thích khổ thơ này!
Cảm ơn bạn! Lâu rồi mới thấy bạn sang chơi! Chúc bạn mùa thu an lành!
Xóahttp://www.vietnamtourism.com/imguploads/news/2014/hoaphuonghp.jpg
XóaMùa phượng qua rồi mà nàng ơi! Đã vàng hoa cúc từ lâu rồi mà!
Trả lờiXóaĐúng rồi nàng! Chỉ là phượng trong miền nhớ!
XóaHoa đến mùa vẫn nở
Trả lờiXóaLá đến mùa vẫn xanh
Và em cùng mùa hạ
Vẫn gọi thầm tên anh!
Hay lắm bạn à! Lâu rồi trở lại nơi này, thơ bạn vẫn như xưa, dịu dàng, buồn man mác!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Xóahttp://baomoi-photo-3.zadn.vn/15/05/20/255/16654406/1.jpg
Phượng hồng tươi đỏ ối
Trả lờiXóaLung linh trên cành cao
Đong đưa trong nắng sớm
Khe khẽ vẫy tay chào
Đón nàng thu nhẹ sang...
Em sang thăm,chúc chị những ngày nghỉ lễ tưng bừng thật vui nhé chị iêu !
https://lh6.googleusercontent.com/-8j9GNWKE5H0/WEdogBMw95I/AAAAAAAAIZU/r-7_X-07X3IhP2O_Zw6C5wlh4OQx_kUFgCL0B/w441-h551-no/e0a6f480-bcc0-4c14-ae0e-75b004b14fd8.gif
Phượng vẫn hồng muôn thưở
XóaThu vẫn hoài miên man
Hạ qua và thu đến
Nỗi buồn thương dâng tràn..
http://tieudung24h.vn/upload_images/images/2016/06/03/hoa_phuong_5.jpg
Xóabao năm phượng vẫ màu hồng
Trả lờiXóacó chăng thay đổi ở lòng mình thôi.
có quá nhiều điều muốn nói để rồi rốt cuộc không được gì em ạ, chúc em luôn vui vẻ nhé.
Bao năm phượng vẫn màu hồng
XóaCó chăng thay đổi ở lòng mình thôi.
Từ ngày hai đứa đôi nơi
Phượng hồng thắp lửa một trời buồn thương..
http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/5/10/10/3738043/4fab3136_7c67c15b_m7.jpg
XóaMùa xưa không có nắng
Trả lờiXóaChỉ có em và anh
Trời cao vẫn ngát xanh
Bình yên và ấm cúng.....
Thăm N,chúc em nghỉ lễ 2/9 nhiều vui !
Thơ anh làm em nhớ đến những dòng thơ Xuân Quỳnh
XóaChỉ còn em và anh
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây..
http://www.baotainguyenmoitruong.vn/dataimages/201605/original/images1555415_HNM_2937.JPG
XóaThơ em nhiều nhung nhớ. và luôn miên man buồn!
Trả lờiXóaLà vì đất trời luôn miên man như thế mà anh!
XóaCó một nỗi chờ mong
Trả lờiXóaVẫn hoài 16 tuổi
Vần thơ xưa viết vội
Vẫn ngọt đằm niềm thương...
Thích nhất khổ này nàng ạ..Nhớ lắm thời 16 tuổi!
Sẽ là thế, nỗi chờ mong vẫn hoài 16 tuổi, trong veo nàng nhỉ!
XóaPhượng giấu lửa trong lòng..Hay lắm!
Trả lờiXóa