Tháng ba rồi cũng đi qua
Như tuổi hồng xưa-hoa gạo
Và anh rồi cũng đi xa
Nỗi nhớ nhạt nhòa sắc áo
.
Và em, và mùa xưa ấy
Đi dần vào miền lãng quên
Chỉ còn sắc hoa thắm đỏ
Cháy hoài miền không bình yên..
Cơn gió thoảng qua cuốn theo nửa tháng ba còn lại mây trắng bay lãng đãng tận trời xa em ngồi đó thầm nhớ mùa hoa cũ lung linh muộn phiền Trên sắc áo ngày xưa.
Cám ơn Chị Chu Ngọc nha. lâu lắm NN bận quá ko vào blog đc nên hoài nhớ thôi/ Chị khỏe ko? chúc chị luôn vui và hP nghe Bài thơ hay, nhạc nhẹ nhàng dễ thương quá à
May còn sắc hoa đỏ thắm Nhắc thầm một chốn bình yên Nhắc thầm cả một cõi riêng Dõi theo người ngoài ngàn dặm --- DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay! DVD cảm ơn và chúc CN an lành!
Hoa gạo rắc lửa đường trưa yên ả Hè sắp về xua đi dìu dịu xuân mùa Tuổi hồng xưa hoa gạo nở chen đua Để phượng vĩ cùng con ve ngân tiếng . Xinh tươi nhé đồng hương ơi
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
Và anh, và mùa xưa ấy
Trả lờiXóaTan dần vào miền lãng quên
Chỉ còn sắc hoa thắm đỏ
Cháy hoài miền không bình yên..
Thơ em bao giờ cũng sâu đằm nỗi niềm!
Cảm ơn anh!Tặng anh hoa gạo đỏ!
Xóahttp://congly.vn/data/news/2015/4/2/66/Hoa20gao202jpg1427958334.jpg
rất chu đáo
XóaThăm em ngày mới.
Trả lờiXóaAnh khỏe không? Lại một mùa hoa gạo nữa nhỉ anh Xuân Đào!
Xóahttp://timeoutvietnam.vn/Thumbnail/672_0/~Resources~2015~03~10~hoa-gao-bung-canh-cho-mua-xuan-chin-do-7.jpg
XóaCơn gió thoảng qua
Trả lờiXóacuốn theo nửa tháng ba còn lại
mây trắng bay lãng đãng tận trời xa
em ngồi đó thầm nhớ mùa hoa cũ
lung linh muộn phiền
Trên sắc áo ngày xưa.
Thăm em trưa nay.
Chúc em luôn có những bình yên.
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
XóaThắp lại miền xưa-rực lửa
Em nhớ một thời chan chứa
Hoa rơi trên áo học trò..
https://cdn3.ivivu.com/2017/03/hoa-gao-do-thap-sang-thang-3-mua-dam-ivivu-8.jpg
XóaHoa gạo đỏ trời nhung nhớ
Trả lờiXóaBiết mùa xuân sắp qua rồi
Mầu hoa cháy bừng ánh lửa
Đốt lòng ai trong khơi vơi..
Hôm nào cùng đi ngắm hoa gạo ngoại ô nhé nàng..
Xóahttp://giadinh.mediacdn.vn/2018/3/13/289443172051891118426609340144704o-15209494730061356874248.jpg
Trả lờiXóaĐẹp tuyệt!
XóaYêu loài hoa tháng ba
Trả lờiXóađỏ rực trời thương nhớ,
Thương người xa..thật xa
Âm thầm mùa hoa nở!
Cảm ơn bạn tặng thơ! Những vần thơ đẹp như mùa hoa gạo!
Xóahttps://image2.tin247.com/pictures/2013/05/06/zyj1367828289.jpg
XóaCám ơn Chị Chu Ngọc nha. lâu lắm NN bận quá ko vào blog đc nên hoài nhớ thôi/ Chị khỏe ko? chúc chị luôn vui và hP nghe
Trả lờiXóaBài thơ hay, nhạc nhẹ nhàng dễ thương quá à
Dạo này em bớt bận chưa? làng blog ngày càng vắng, buồn lắm NN à!Đừng bỏ blog nha!
XóaTặng em hoa gạo tháng ba!
Xóahttp://thuvienanhdep.net/wp-content/uploads/2016/02/bo-suu-tap-hinh-anh-hoa-gao-do-ruc-me-dam-long-nguoi-5.jpg
Hoa đỏ rưng rưng giữa lưng trời
Trả lờiXóaGió lùa man mác nhớ chơi vơi
Miền xưa yêu dấu phương xa đó
Khắc mãi trong ta bóng một người ...
Em sang chia sẻ cùng chị.
Chúc chị những ngày cuối tuần thư giãn vui khỏe nhé chị iêu!
http://2.bp.blogspot.com/-OlwHfijRoBc/VVlm_aq0BVI/AAAAAAAAB5A/jDqqox6cYYA/s320/cafe.gif
Hoa đỏ ngọt đằm một sắc tháng ba
XóaDa diết nhớ chiều xưa vời vợi nắng!
Dòng sông nhỏ trôi hoài về xa vắng
Còn lặng thầm vương mãi một màu hoa..
Sang thăm em gái CN đọc bài thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị Ngọc Liên! Mừng chị đã trở lại với blog. Bạn bè nhớ chị nhiều ạ!
Xóahttp://anh.24h.com.vn/upload/1-2015/images/2015-03-30/1427676979-infonet_hoa_gao_10.jpg
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahttps://giacngo.vn/UserImages/2010/03/01/1/hoa-gao1310-4_jpg.jpg
XóaMay còn sắc hoa đỏ thắm
Trả lờiXóaNhắc thầm một chốn bình yên
Nhắc thầm cả một cõi riêng
Dõi theo người ngoài ngàn dặm
---
DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay!
DVD cảm ơn và chúc CN an lành!
http://dantri21.vcmedia.vn/sYYLWyekGW3PYZUT5HQTHcOMVSiRK/Image/2015/03/hoa-gao-5acfc.jpg
Nhớ hoài mầu hoa đỏ thắm
XóaDệt đẹp vần thơ học trò
Người xưa xa xôi ngàn dặm
Thương hoài một sắc tháng ba..
Nỗi nhớ nhạt nhòa sắc áo!
Trả lờiXóaVà em, và mùa xưa ấy
XóaTan dần vào miền lãng quên..
Chiều ghé thăm em . Chúc em luôn bình an Ngọc Chu nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Có một miền bình an trong miền không bình yên anh nhỉ!
Xóahttp://i.baohatinh.vn/news/1217/85d1071000t19359l0.jpg
XóaHoa gạo rắc lửa đường trưa yên ả
Trả lờiXóaHè sắp về xua đi dìu dịu xuân mùa
Tuổi hồng xưa hoa gạo nở chen đua
Để phượng vĩ cùng con ve ngân tiếng
.
Xinh tươi nhé đồng hương ơi
Tháng ba rồi cũng đi qua
XóaNhư tuổi hồng xưa-hoa gạo..
Bây giờ là tháng tư rồi! Đồng hương khỏe không? Luôn vui khỏe nhé!
Tháng ba hoa gạo nở
Trả lờiXóaLại thấy cô giáo về
Nay hoa gạo đã nở
Cô giáo vắng...buồn ghê !
Đi Đà Lạt về sang thăm cô giáo N.
Chúc N luôn nhiều vui !
Em sang đọc thơ Đà lạt đây anh ơi!
XóaHoa Gạo rụng đỏ trời thương nhớ
Trả lờiXóaNgười ở đâu, bỡ ngỡ tháng tư về
Mênh mông quá giữa đất trời hoa lệ
Một mình em, ngấn lệ...một niềm riêng
Mùa thu ơi! Lâu lắm mới được đón bạn sang chơi nhà!Thơ bạn hay quá,luôn sâu đằm, da diết!
XóaVẫn thấy màu hoa rực lửa
Trả lờiXóaCháy hoài miền không bình yên!
Vẫn thấy một trời nhung nhớ
XóaVương trên phơ phất tóc huyền..