Đẹp mong manh như Công chúa dịu hiền
Một sáng nọ, bình minh vừa hé
Có một chàng Hoàng tử đến cầu duyên
Tuổi thơ hồng tươi một sắc Tóc Tiên
Cô bé trồng dưới gốc cau vườn cũ
Lá mướt xanh, chiều xuân tim tím nụ
Ươm ngọt ngào mơ ước tuổi thần tiên
Có những chàng trai trẻ đến cầu duyên
Nhưng không có sắc hồng câu chuyện cũ
Hoa Tóc Tiên nơi vườn xưa ươm nụ
Tím mong manh một sắc đợi chờ...
Câu chuyện vời xa trong kí ức tuổi thơ
Vẫn thao thức mỗi bước đường viễn xứ
Cô bé ngày xưa..gốc cau.. Hoàng tử..
Nụ hoa dịu dàng.. những cánh tím mong manh..
Ta gặp lại nơi này, bên vạt cỏ tươi xanh
Hoa Tóc Tiên dịu dàng trong chiều nắng
Em vẫn tươi hồng nụ cười xưa đằm thắm
Như chưa từng dâu bể..Tóc Tiên ơi!
Sang thăm em đọc bài thơ hay quá. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị sang thăm! Lâu rồi ít thấy chị vào blog, chị khỏe không? Chúc mọi điều luôn an lành chị nhé!
Xóaquá hay
XóaGhé trang bạn đọc thơ dễ thương MN chúc bạn luôn hạnh phúc nhé !
Trả lờiXóaChào người bạn mới! Rất vui được đón bạn thăm nhà!
XóaMT về thăm blog , ghé thăm chị . Đọc thơ hay , lâu rồi ko thấy chị vào fb . Cuối tuần an vui chị nhé
Trả lờiXóaLâu lắm rồi em mới về blog nhỉ! Nhớ ngày xưa hay được đọc và rất yêu những dòng "Mực Tím thân bút"!Trở lại blog đi em!
XóaDạ thỉnh thoảng em vẫn về blog và đăng bài mới đó chị . Chị ko thấy trang bià ghi các bài đăng mới của bạn bè sao ..?? ( ko lẽ blog em bị lỗi gì nên chị ko thấy) . Luôn vui , nhiều sk , binh an chị nhé!
XóaThơ hay, DVD thưởng thức! :)
Trả lờiXóahttps://vrbank.com.vn/Uploads/%E1%BA%A2nh%20b%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/mua%20thu%20vang%20vietnamairline%202017.jpg
Đẹp quá anh à! Mà em vẫn cứ loay hoay mãi với cái vụ dán ảnh! Không biết lấy link bằng cách nào anh ơi!
Xóahttps://hoadepviet.com/wp-content/uploads/2017/04/cay-hoa-toc-tien-1-1.jpg
XóaHôm nay em sang bên anh, đọc hướng dẫn cách dán hình của anh, em làm thử được rồi nè!
XóaHoa Tóc Tiên của ngày nay có thật
Trả lờiXóaMang niềm vui đến muôn nẻo quê mình.
Hoa vẫn nở tím những miền thương nhớ
XóaVẫn ngọt ngào câu chuyện thưở xa xưa
Ta vẫn mang theo như là duyên nợ
Nỗi đợi chờ ..xao xác những nắng mưa..
https://hoadepviet.com/wp-content/uploads/2017/04/cay-hoa-toc-tien-5-1.jpg
XóaCó loài hoa chạm vào lòng xao xuyến
Trả lờiXóaLời bà xưa thơm ngát quyện hồn ai
Dịu dàng lắm mà cũng thật trang đài
Tóc tiên mãi trong ký ức tuổi thơ .
Ta gặp lại nơi này, bên vạt cỏ tươi xanh
XóaHoa Tóc Tiên dịu dàng trong chiều nắng
Em vẫn tươi hồng nụ cười xưa đằm thắm
Như chưa từng dâu bể..Tóc Tiên ơi!
Lâu rồi em bận quá anh à. Anh khỏe không? Mong mọi điều an lành anh nhé!
Xóa