Sắc tím trầm tư nao buồn bên phượng thắm
Muôn đời mong manh
Muôn đời mong manh
muôn đời thầm lặng
Em như nụ cười hiền man mác tím lòng ta...
Em lặng lẽ gọi về một thời xa thật xa
Mùa hè đến, trang vở nhòe mực tím
Những cuộc chia ly góc sân trường bịn rịn
Những cánh chim biền biệt khắp phương trời..
Em như nụ cười hiền man mác tím lòng ta...
Em lặng lẽ gọi về một thời xa thật xa
Mùa hè đến, trang vở nhòe mực tím
Những cuộc chia ly góc sân trường bịn rịn
Những cánh chim biền biệt khắp phương trời..
Ta lặng lẽ mang theo giữa dâu bể cuộc đời
Lời chưa nói của một mùa hạ tím
Cả ánh mắt nao buồn giấu những điều thầm kín
Trang vở học trò man mác một mầu hoa..
Rất nhiều chuyện qua rồi, giờ mái tóc sương pha
Em vẫn tím như một mùa hạ cũ
Ta vẫn ngại ngùng gặp lại thời thiếu nữ
Lời chưa nói của một mùa hạ tím
Cả ánh mắt nao buồn giấu những điều thầm kín
Trang vở học trò man mác một mầu hoa..
Rất nhiều chuyện qua rồi, giờ mái tóc sương pha
Em vẫn tím như một mùa hạ cũ
Ta vẫn ngại ngùng gặp lại thời thiếu nữ
Khi mắt ai buồn vương sắc tím bằng lăng!
HN năm nay được mùa bằng lăng! Khắp nơi ngập chìm trong sắc tím! Và bài thơ của nàng cũng vậy. Không thể tím hơn, không thể dịu dàng hơn, và không thể buồn hơn..Ôi mùa hạ tím của chúng mình!
Trả lờiXóaGặp bằng lăng là lại nao buồn, rưng rưng nhớ...Mình tụ tập đi thôi, sắp hết mùa bằng lăng rồi nàng!
Xóahttps://lamvuon.net/wp-content/uploads/2020/09/hoa-bang-lang-cong-dung.jpg
Trả lờiXóaĐẹp nàng ơi! Dịu dàng đón hạ!
XóaTa vẫn ngại ngùng gặp lại thời thiếu nữ
Trả lờiXóaKhi mắt ai buồn bên sắc tím bằng lăng!
Có thể hình dung chút ít về tac giả bài thơ qua 2 câu thơ này!
Thơ không giống người ngoài đời thực đâu bạn ơi! Nhưng không sao, bạn nhỉ!
XóaBằng lăng đẹp quá! Và bài thơ gọi về một mùa hạ chia tay tuổi học trò! hay và buồn Ngọc ơi!
Trả lờiXóaNăm nay bằng lăng đẹp nao lòng Hà nhỉ! HN mấy tuần vừa qua đúng như một bức tranh !
Xóahttps://vienmoitruong5014.org.vn/wp-content/uploads/2023/03/cay-bang-lang-ivivu-2.jpg
XóaMT sang thăm chị , đọc thơ hay. 2 chị em có fb của nhau mà ko thấy chị đăng bài và qua fb em bình luận cho vui với mọi người. Luôn vui , khỏe , hp chị nhé
Trả lờiXóaChị dạo này ít vào fb Điệp à! Vẫn thỉnh thoảng sang em đấy chứ! Luôn vui khỏe và dồi dào thi hứng em nhé!
XóaBằng lăng tím một góc trời
Trả lờiXóaĐể người hoài niệm một thời đã xa
Con đường ngày ấy cùng qua
Giờ hoa vẫn tím, mình ta bước về...
Dường đâu đó góc chiều xưa hoa tím
XóaCòn bập bùng nhóm mãi những đam mê
Dường đâu đó mùa hạ xưa bịn rịn
Còn bâng khuâng giăng mắc nẻo ta về!
Chị cũng thích hoa bằng lăng phải không? Thơ nhiều cảm xúc lắm!
Trả lờiXóaCảm ơn em chịu khó đọc và chia sẻ! Chị thích mầu tím, rất thích hoa bằng lăng em à!
XóaKhông muốn viết nữa, nhưng...
Trả lờiXóaMùa hạ cháy trên cành hoa tim tím...
Để hồn ai lìm lịm nhớ bằng lăng
Ai đã ép bâng khuâng từng nét bút
Để người đi day dứt lúc hè sang ...
Ngày tháng trôi sợi tóc đã pha sương
Mà nỗi nhớ còn vương mang hoài niệm
Khung trời ấy cả hai ta đều biết
Thiếu một người đâu gọi khúc dư âm...
Và...Ta biết...
Em có khoảng trống của riêng Em
để giữ cho mình
… bóng hình ai nơi đó....
tình như cánh chim giữa bầu trời lộng gió
chẳng biết đâu tìm
nơi chốn cũ
bình yên...
Em như cánh chim
tìm khoảng trời
màu nhiệm
chấp chới cánh mềm nương thả gió
...cuốn đi !!!
*
Bằng lăng tím mãi làm gì...
Nhòe trong mắt nhớ... Người đi sao đành ...!?
Không nói gì nữa, chỉ mong Em luôn an lành, ấm áp yêu thương và thật hạnh phúc 💖
Cảm ơn Em về ký ức bằng lăng 💖
Mùa hạ thầm thì sắc tím bằng lăng
XóaHoa phượng cháy cả một trời khao khát
Tiếng ve gọi một mùa xưa bỏng rát
Một dáng hình vời vợi cuối trời xa..
Trên những nẻo đường viễn xứ anh qua
Có khi nào chợt gặp bằng lăng tím
Có khi nào chợt thương một chiều hè bịn rịn
Hoa tím nhòe trong thổn thức biệt ly...
Mùa hạ về..thương lắm một người đi
Em gửi theo những bước đường viễn xứ
Màu tím mong manh ru dịu dàng giấc ngủ
Màu tím buồn vời vợi nỗi chờ mong..
https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2022-05/281686284_10226136322448755_6678030627384476797_n.jpg
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaBằng lăng tím mãi làm gì...
XóaNhòe trong mắt nhớ... Người đi sao đành ...!?
Em đọc thơ anh mà cứ ngỡ trở lại mùa hạ tím năm nào, như thể người của hạ xưa đang nói với bạn em những lời ngày xưa chưa kịp nói! Giống lạ lùng là sự dịu dàng ân cần trong nỗi nhớ nhung lặng lẽ! Nếu em không thân với N từ thời để chỏm, chắc cũng sẽ tưởng nhầm như nhiều người mất thôi!
@_Ngọc à, anh chưa tìm được cảnh nào hợp để làm MV ca nhạc theo cùng Thơ viết cho Em, nên chưa lên bài được. Đừng giận anh nha.
XóaCảm ơn Em thật nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe, yêu bản thân mình và luôn an vui hạnh phúc 💖
@_Hương Ngọc Lan à, chỉ là sự đồng cảm, đồng điệu trong thơ thôi, cũng coi như là tâm linh tương thông. Nếu anh là nhân vật trong thơ của Ngọc thì đã diễm hạnh lắm. Có con tim thì bị bắt cóc rồi, nên anh chỉ biết đứng phía xa xa mà ngưỡng mộ và hoạ theo thôi🥰
Cảm ơn Em nhiều. Luôn an vui và hạnh phúc em nhé 🌹
Ui, sao em giận anh được! Luôn cảm ơn anh vì những ấm áp chân thành anh dành cho người em chưa bao giờ gặp mặt! Và những MV riêng cho Miền Nhớ luôn là sự chỉn chu, chon lựa thật công phu!
XóaChúc anh luôn hạnh phúc an vui bên người bạn đời và cũng là tri âm, tri kỉ!
Cảm ơn Em về thơ, về lời chúc, về tất cả.
XóaĐọc thơ Em mà thương con chữ mà xót hồn người. Và...
Ta chỉ ghé qua thăm
Mà đau thầm Miền nhớ
Ta quyền gì mà hứa
Lành lại vết thương Em...😔
✍️😔✍️
"Bản không tên số 3" tặng Em💖 Trong clip có một số cảnh quay sương sớm và hoàng hôn ở Rome cùng Resort 5* Ostuni Rosa Marina ở Puglia, miền nam Ý.
Hãy an vui và thật hạnh phúc Em nhé💖
Vâng anh! Em luôn biết tìm thấy niềm vui bên cạnh mình, từ những điều thật bình thường giản dị, anh à!
XóaAnh cứ yên tâm nhé!
Tình mơ một thuở xuân xanh biếc
Dạ mộng bao phen hạ tím màu
Nao nao một sắc thu vàng úa
Lành lạnh chiều đông lòng còn đau!
Bằng lăng ngát tím , hạ về đây
Trả lờiXóaCánh cổng trường xưa vừa khép lại
Em mặc cho ve sầu hát mãi
Theo mây soi bóng đại ngàn xanh...
Chúc cô CN nghỉ hè nhiều vui.
Em cảm ơn anh Quỳnh! Chúc anh luôn mạnh khỏe bình an và dồi dào thi hứng!
Xóa