Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Cuối mùa hoa

Hoa trắng ngày xưa người tặng em
Tặng cả mùa thương rất dịu hiền
Người xa, trở lại mùa hoa cũ
Chỉ còn sắc trắng giữa man miên..

Hoa trắng đã tàn trong gió mưa
Lá trầu vàng úa cạnh song thưa
Lối nhỏ ngày nào rêu phủ kín
Thương sợi tơ hồng vương ngõ xưa...

Ta hiểu: nhân sinh vốn vô thường
Nhưng lòng sao mãi nặng sầu thương
Về đây, hoang vắng mùa hoa cũ
Biết đến bao giờ thôi vấn vương...




23 nhận xét:

  1. Thơ hay, mà dòng nào cũng nặng sầu thương!
    Chúc cho mùa hoa trắng luôn đẹp mãi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn luôn lắng nghe! Cảm ơn lời chúc tốt lành!

      Xóa
  2. Đã hiểu nhân sinh vốn vô thường
    Hãy để lòng ta quên sầu vương!
    Phải không Ngọc ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ cố nhé Thanh Hà! Đang bắt đầu quên rồi đây!

      Xóa
  3. Thăm em, đọc thơ hay và buồn! không hiểu lắm về thơ và nguồn cơn tâm trạng, chỉ mong người thơ luôn an yên, thư thái trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh! Cảm ơn lời chúc thật an lành!

      Xóa
    2. Hoa trắng đã tàn trong gió mưa
      Lá trầu vàng úa cạnh song thưa
      Lối nhỏ ngày nào rêu phủ kín
      Thương sợi tơ hồng vương ngõ xưa...
      Có một mối tơ duyên đã đi qua , còn vương nhiều lưu luyến, phải không bạn?

      Xóa
  4. Lối nhỏ ngày nào rêu phủ kín
    Thương sợi tơ hồng vương ngõ xưa...
    Có biết bao người thương lối nhỏ ngày xưa, dẫu rằng chẳng bao giờ trở lại! Hãy để sợi tơ hồng ngày ấy đẹp mãi trong những vần thơ thôi, Ngọc à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì vẫn thế mà nàng! Và thơ chỉ là thơ thôi, phải không?

      Xóa
    2. Thơ không chỉ là thơ, bời bao giờ người ta cũng gửi vào đó những điều không thể nói ngoài đời! Nếu thơ chỉ đơn thuần ''Vị nghệ thuật'', chắc không thể đi mãi cùng thời gian, như khi ''Vị nhân sinh'', phải không cụ?
      Thông cảm nhé, tôi múa rìu qua mắt thợ một chút!

      Xóa
  5. Thăm em, đọc và chia sẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu không thấy anh? anh khỏe không? Chúc mọi sự an lành ạ!

      Xóa
  6. Chiến Vũ Đứclúc 20:41 6 tháng 5, 2025

    Hà Nội loa kèn dìu dịu hương
    Sắc trắng tinh khôi những phố phường
    Em nhớ mùa hoa nào xa lắm
    Có một người trao bó hoa thương..

    Từ ấy tháng tư mùa nối mùa
    Loa kèn thơm dịu bên song thưa
    Người xa, hoa thức buồn đêm vắng
    Người về, đằm thắm nét duyên xưa..

    Chiều nay lành lạnh em bên hoa
    Sắc trắng thanh tao nét hiền hòa
    Hoa đợi bước người xa trở lại
    Dặm trường..thương nhớ có phôi pha..

    Về đi anh, Hà Nội chờ mong
    Tháng tư xanh mướt giấc xuân nồng
    Loa kèn thưở ấy còn ươm nụ
    Ngọn đèn ai vẫn thức bên song...(Chu Ngọc )
    Anh thích bài này hơn! Không thích thơ em cứ ngày càng buồn như vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng không thích, nhưng mà chả hiểu sao cứ buồn như vậy! Sẽ cố gắng để thay đổi, anh nhỉ!

      Xóa
  7. Ngọc à, muốn quên Em mà khó quá vì a say con chữ của Em từ lâu rồi. Chỉ là Em với những ngôn từ lãng đãng mà dịu nhẹ len vào hồn người đến mê hoặc.
    Cảm ơn Em thật nhiều. Tạm theo Em bằng khúc đói ăn lục bát lục mâm này thôi.

    Em ơi, chiều đã buông mành
    Câu thơ sao khéo dỗ dành mãi thôi
    Xa Em hơn cả xa xôi
    Rắc chi con chữ cút côi đợi chờ...

    Ta về gác mộng tiêu sơ
    Hơ lòng ngọn khói bơ vơ tuổi chiều
    Thả hồn theo gió dạt phiêu
    Hỏi người còn nhớ tiếng yêu thuở nào...!?

    Cầm lòng một giấc chiêm bao
    Rồi ra con chữ buộc vào hư vô
    Thương ơi, một cánh hoa khô
    Xanh xao ngọn gió hong khô mắt sầu...

    Bài thơ chép thiếu một câu
    Để rồi hai đứa xa nhau một đời...💖
    *
    Anh chưa thể hát Em nghe nhưng sẽ dùng bản thu cũ cùng khúc thất ngôn theo Em sau.
    Vui lên Em. Rồi hạnh phúc viên mãn sẽ là đáp án cho Ngọc với một Miền nhớ luôn dịu êm ấm áp hồn người💖

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng anh! Em cũng mong như vậy! Và có lẽ không thể nhanh chóng thay đổi, nhưng dần dần, niềm vui sẽ tới! Cảm ơn anh về bài lục bát dịu dàng vỗ về, an ủi. Em thích nhất khổ đầu, anh à! Nghe phảng phất như một lời ru buồn..
      Ngoài kia chiều đã buông mành
      Câu thơ sao khéo dỗ dành mãi thôi
      Xa nhau hơn cả xa xôi
      Mà chiều nay ấm một lời ai ru...

      Xóa
  8. Đọc thơ em- anh thấy buồn
    Mà sao lòng cứ vấn vương em à
    Muốn được gần em …. Hay là
    … Về với nhau nhé .. Thiét tha trọn đời ?


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh sang thăm và có lời thơ chia sẻ! Bút lực còn dồi dào lắm ạ, anh đừng bỏ viết nhé! Mong là sẽ thường xuyên được đọc bài của anh như trước!

      Xóa
  9. Qua thăm em, đọc lại bài thơ buồn nhưng vẫn thấy hay, em ạ! Hay ở sự sâu lắng của chiêm nghiêm. Mong là nỗi buồn sẽ nhanh qua đi, Ngọc nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Bài thơ chị Ngọc viết quá hay
    Đọc xong lòng thấy thật mê say
    Chúc chị luôn đong đầy cảm hứng
    Gieo vần thơ phú cứ lên tay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy em qua chị! Dạo này công việc bận qua phải không em? Luôn mạnh khỏe an vui và có nhiều bản tin hấp dẫn cho chị đọc ké với nhé!

      Xóa
    2. Em cũng bận nên ít vào blog chị à! Chúc chị luôn vui và có nhiều thơ hay nhé!

      Xóa

Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/