Lâu lắm mới gặp con chữ nơi Em. Nhớ lắm Ngọc à. Thơ đề cho bức hình nè:
Mùa hạ cháy trên cành hoa phượng đỏ Ai vô tình ép cánh nhớ lên tim Những mắt lá bâng khuâng men thớ phố Gọi mùa về ai có nhớ ai không...!?. ✍️ Anh có chùm thơ về mùa hè, mùa hoa phượng, viết lâu lăm rồi ý. LỜI MÙA HẠ CHO NGƯỜI TÌNH XA.
Rồi âm hưởng cuộc tình xa xưa đó. Em chợt về trên lối nhỏ thân quen Con đường xưa với xác thân vàng võ Ta dật dờ như một kiếp đi hoang...
Trời tháng Sáu ngủ vùi trên cây lá Hoa học trò buồn rơi rụng trong sân Nắng mùa hạ cho Em hồng đôi má Mây thẹn thùng trong tóc rồi bâng khuâng...
Và Em đi...Ta thương tùng dấu bước Chim trên cành cũng hát khúc tiễn đưa Ta thầm bảo "Đừng gặp nhau lúc trước" "Để bây giờ đâu vọng dấu chân xưa..."
Ôi... dấu vết của một thời gặp gỡ Cũng phai nhoà như ngọn lửa giữa đêm Xa Em rồi, ta giờ còn bỡ ngỡ Xa ta rồi, Em có khóc không Em...!?
Còn ở đây một linh hồn trống rỗng Dáng hoang buồn như tượng đá bơ vơ Tình ta đã khuất xa theo tà áo mộng Thôi cũng đành ôm tuổi... Nhớ vu vơ... ✍️
Khi nào chọn được nhạc anh lên bài cho Em nhé🥰 Em có thích khúc "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo không!?.
Luôn mong Em và gia đình an yên, đầm ấm và thật hạnh phúc. Còn Em hãy luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng sống, Ngọc nhé! Nhớ nhiều💖
Thơ mùa hè của anh thời đó thật hay mà cũng thật buồn! Là mùa hè của HN phố một thời phải không anh? Khúc "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo, một thời em và bạn bè đều thích..Thời đó, cũng là những gì đầu tiên trong trẻo và ngọt lành..thời ''mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..'' Thời đó, xa rồi anh nhỉ!
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
Hoa phượng đẹp vậy, mùa hạ tươi thắm vậy mà lại buồn là sao?
Trả lờiXóaLà vì người buồn, cảnh có đẹp đâu bao giờ mà bạn! Đúng vậy không?
XóaCó những mùa đi không trở lại
Trả lờiXóaTrên lối ngày xưa gió nao buồn
Có những yêu thương thành xa ngái
Nẻo ta về khe khẽ mưa tuôn..(Chu Ngọc)
Anh nhớ lâu thật đấy! Thank nhiều ạ!
XóaMùa hạ vẫn đỏ sắc hoa, xanh sắc lá! vui lên cô giáo!
Trả lờiXóaCảm ơn anh qua thăm em!
XóaHình rất đẹp! thơ hay nhưng buồn như không phải mùa hè, chủ nhà nhỉ!
Trả lờiXóaMùa hè cũng có lúc buồn mà anh!
Xóa"Mùa vẫn nhắc một người đi biền biệt"
Trả lờiXóaNghe đâu đây đang nuối tiếc thời gian
Hè đã về nhắc nhớ chuyện vô vàn
Thời xưa đó, ai đã sang bến đổ.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/5/31/1347319/Can-Tho-1-6.jpg
Cảm ơn Nắng Chiều. Nắng sang thăm làm ấm cả Miền Nhớ!
XóaLâu lắm mới gặp con chữ nơi Em. Nhớ lắm Ngọc à.
Trả lờiXóaThơ đề cho bức hình nè:
Mùa hạ cháy trên cành hoa phượng đỏ
Ai vô tình ép cánh nhớ lên tim
Những mắt lá bâng khuâng men thớ phố
Gọi mùa về ai có nhớ ai không...!?.
✍️
Anh có chùm thơ về mùa hè, mùa hoa phượng, viết lâu lăm rồi ý.
LỜI MÙA HẠ CHO NGƯỜI TÌNH XA.
Rồi âm hưởng cuộc tình xa xưa đó.
Em chợt về trên lối nhỏ thân quen
Con đường xưa với xác thân vàng võ
Ta dật dờ như một kiếp đi hoang...
Trời tháng Sáu ngủ vùi trên cây lá
Hoa học trò buồn rơi rụng trong sân
Nắng mùa hạ cho Em hồng đôi má
Mây thẹn thùng trong tóc rồi bâng khuâng...
Và Em đi...Ta thương tùng dấu bước
Chim trên cành cũng hát khúc tiễn đưa
Ta thầm bảo "Đừng gặp nhau lúc trước"
"Để bây giờ đâu vọng dấu chân xưa..."
Ôi... dấu vết của một thời gặp gỡ
Cũng phai nhoà như ngọn lửa giữa đêm
Xa Em rồi, ta giờ còn bỡ ngỡ
Xa ta rồi, Em có khóc không Em...!?
Còn ở đây một linh hồn trống rỗng
Dáng hoang buồn như tượng đá bơ vơ
Tình ta đã khuất xa theo tà áo mộng
Thôi cũng đành ôm tuổi... Nhớ vu vơ...
✍️
Khi nào chọn được nhạc anh lên bài cho Em nhé🥰 Em có thích khúc "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo không!?.
Luôn mong Em và gia đình an yên, đầm ấm và thật hạnh phúc. Còn Em hãy luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng sống, Ngọc nhé! Nhớ nhiều💖
Thơ mùa hè của anh thời đó thật hay mà cũng thật buồn! Là mùa hè của HN phố một thời phải không anh?
XóaKhúc "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo, một thời em và bạn bè đều thích..Thời đó, cũng là những gì đầu tiên trong trẻo và ngọt lành..thời ''mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..'' Thời đó, xa rồi anh nhỉ!
Chúc cô CN đón hè 2026 nhiều vui.
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh nhiều ạ!
XóaĐọc xong buồn man mác à
Trả lờiXóaCảm ơn thầy giáo sang thăm và chia sẻ!
XóaAnh thăm em . Chúc em mới điều tốt đẹp nhé
Trả lờiXóaAnh sang, mừng lắm anh à! Anh cũng luôn vui khoẻ và dồi dào thi hứng nhé!
Xóa