Có một mùa thu đi
Không bao giờ trở lại
Bước chân mùa xa mãi
Như lời thương ngày nào..
Có một người ra đi..
Sao hoài nghiêng niềm nhớ
Để ngàn trùng cách trở
Nhuộm một màu biệt ly..
Mùa thu rồi vẫn đi
Người xa rồi xa mãi
Sao chiều nay trở lại
Vẫn thương hoài mùa xưa..

Xa nhau, thương hoài ngàn năm…
Trả lờiXóaVâng, thương hoài ngàn năm, bạn nhỉ!
XóaMùa theo mùa đi mãi
Trả lờiXóaNgười vẫn hoài xa xăm
Để nhớ thương ở lại
Thơ buồn theo tháng năm...
Mùa về, rồi xa mãi
XóaBỏ lại một trời thương
Để mùa thu hoang hoải
Rải buồn lên tóc sương...
Thơ hay và buồn, người đọc cũng buồn lây, cô giáo ạ!
Trả lờiXóaCảm ơn anh đồng cảm cùng Miền Nhớ!
XóaMùa thu xa mãi, người cũng hoài xa, buồn ơi ở lại, bạn bè cùng ta..
Trả lờiXóaUi, anh thành thi sĩ từ bao giờ vậy? Nhưng em chả muốn bạn bè cùng nỗi buồn đâu!
XóaGhé thắm MN. Chúc cuối tuần nhiều niềm vui!
Trả lờiXóaCảm ơn Nắng đến thăm,làm ấm cả miền thu buồn!
XóaVẫn là Ngọc của Miền nhớ và chỉ có thể là Miền nhớ cứ lãng đãng bâng khuâng mà thấm vào hồn người một niềm riêng mang khó tả. Ai quên thì quên, chứ anh bị con chữ của Em đóng đinh trên cây thập giá từ lâu rồi... Nhớ nhiều quá có quên cũng chẳng hết / Quên đi rồi để lại nhớ nhiều hơn...
Trả lờiXóa✍️
Nhìn là vàng chiều nay
Bỗng thấy lòng bối rối
Hay là mình mang tội
Để nước mắt Ai rơi...!?
*
Sương đã nặng đôi vai
Còn thương hoài Miền nhớ
Niềm riêng còn dang dở
Sao ta lỡ quên Em...
*
Em giờ trong ấm êm
Chắc không còn nhớ nữa
Một người xa xưa đó
Đến giờ... Vẫn yêu Em❤...
*
Đôi vần ngu ngơ thả thính ao suông thôi Ngọc à. Nhưng nhớ Em là thật. Thấy Em vẫn lên bài là anh mừng rồi.
Không biết chọn thu nào để tặng Em đây. Tặng Em "Khúc mùa thu" nhé.
Hãy thả lỏng với rong chơi và yêu lấy bản thân mình nhiều hơn, Ngọc à❤
Cứ mãi như này, không trẻ cũng không già và thật hạnh phúc Em nhé❤
Vâng, em nhớ rồi! Phải yêu lấy bản thân mình, anh nhỉ!
XóaChiều nay phố giăng mưa
Trả lờiXóaEm xa rồi chẳng nhớ
Anh lòng đêm trăn trở
Gọi tên miền thu xưa...
Chúc em luôn vui khoẻ nhé Chu Ngọc
Chiều nay phố giăng mưa
XóaEm xa rồi chẳng nhớ
Anh lòng đêm trăn trở
Gọi tên miền thu xưa...
Miền thu còn hoài mưa
Mùa xưa còn rụng lá
Có nỗi buồn rất lạ
Nhuộm vàng hoài tháng năm..
Cảm ơn anh sang thăm và tặng thơ! Nhớ Miền xưa Yahooblog anh nhỉ!