Hạ đã đi rồi..khe khẽ thu
Chiều nay dìu dịu khúc giao mùa
Mưa ngâu thả lệ nhòa lối nhỏ
Ta thả nao buồn vào mùa xưa..
Thưở ấy tóc huyền chấm ngang vai
Heo may phơ phất dọc đường dài
Hoa sữa lối về thơm bước nhỏ
Dịu dàng áo trắng bước bên ai..
Thưở ấy miên man một trời ngâu
Mắt xanh mười tám chẳng vương sầu
Sen tàn, cúc nở hoa vàng thắm
Ta ngỡ mùa thương sẽ dài lâu..
Đâu biết có ngày xa thật xa
Người đi biền biệt nẻo sơn hà
Mình ta ngồi đếm mùa nhung nhớ
Chờ bước ai về..nhạt mầu hoa..
Đôi lúc mơ hồ trong thoáng chốc
Ta ngỡ người về trong mưa ngâu
Dấu sắc nao buồn trong ánh mắt
Lặng lẽ màn sương phủ mái đầu..
Nơi ấy bây giờ đã vào thu?
Người ơi..xa lắm những mong chờ
Hoa sữa nơi này hương còn đượm
Sắc vàng hoa cúc vẫn hoài mơ..
Lại vớ được tem vàng rồi! Kaka...
Trả lờiXóaTặng bạn hiền già tem vàng nhé!
Xóahttp://img.thoidai.com.vn/portals/0/news_images/2016/11/duongyen/hoa_cuc_vang_chua_cao_huyet_ap_nhuc_dau.jpg
Nơi đây bây giờ cũng vừa thu
Trả lờiXóaĐường về chốn cũ vẫn mịt mù
Nhớ lắm nồng nàn hương hoa sữa
Áo trắng ai bay trong luyến lưu...
Ta gửi về ai chút nhớ thương
XóaGửi theo gió nhẹ nắng hoài vương
Gửi hương hoa sữa thơm chiều vắng
Giữ lại mùa xưa chút vô thường...
http://image.vovworld.vn/w500/Uploaded/lanphuong/2015_11_09/hoa%20sua.jpg
XóaĐến sau Friend, Lan nhận tem bạc nhé nàng!
Trả lờiXóaTem bạc tặng nàng đây Ngọc Lan
Xóahttps://mtruyen18.com/wp-content/uploads/2015/03/hoa-cuc-vang-truyen-ngan.jpg
Tặng nàng cánh đồng cúc tím!
Trả lờiXóahttps://dantricdn.com/thumb_w/640/72b62a2872/2016/11/21/a50x6070-1479663180331.jpg
Đẹp lắm. Thanks Lan nhiều nhiều!
XóaSang thăm em gái CN đọc bài thơ hay. Chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://lh3.googleusercontent.com/-KMtfwwsTiS8/WE5g54oFESI/AAAAAAAACxs/_OQDNt6X9IUOYmR8lsFDUoeKu4vUZmH-wCJoC/w433-h743-rw/148156045379765.gif
Chị ơi hoa đẹp quá! Em cảm ơn chị nhiều ạ!
XóaThăm CN đọc thơ
Trả lờiXóa...Thưở ấy tóc huyền chấm ngang vai
Heo may phơ phất dọc đường dài
Hoa sữa lối về thơm bước nhỏ
Dịu dàng áo trắng bước bên ai..
Chia sẻ nhé.Chc1 an ành.Mến
Cháu cảm ơn chú Thiên Minh nhiều nhiều! Chúc chú luôn vui khỏe nhé!
XóaDạo khúc giao mùa đón thu sang
Trả lờiXóaNiềm xưa khói sóng tỏa mơ màng
Chiếc lá rơi bồng chao nỗi nhớ
Nghe bước chân thu thật khẽ khàng...
Thăm N,chúc em đón năm học mới nhiều vui !
Nghe bước chân thu khe khẽ sang
XóaNỗi niềm xưa cũ bỗng miên man
Người ơi hoa cúc vàng lối nhỏ
Sao chỉ mình ta với muộn màng..
DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay quá!
Trả lờiXóaChúc Chu Ngọc an lành!
:)
http://i277.photobucket.com/albums/kk44/actacz/IMG_1631.jpg
Xóa...chỉ còn một chiếc lá...
..chỉ còn một chiếc lá
Xóacuối thu mỏng manh..
chỉ còn một mình em
xót xa chờ anh..
Hi hi..Mượn lời bài hát nhé anh Đố Văn..Chúc anh mùa thu an lành!
Thơ em
Trả lờiXóahay chi lạ...
cứ dẫn người đọc
về nơi xa lắm...
cứ khắc khoải
tần ngần nhớ thương
cứ trĩu lòng
nằng nặng buồn vương...
Cám ơn em cho đọc một bài thơ tuyệt vời...
Cảm ơn chị iu đồng cảm cùng em! Mùa thu luôn gợi nhớ,gợi buồn chị nhỉ..
XóaChúc em một mùa thu an lành...
Trả lờiXóahttps://lh6.googleusercontent.com/-7CRuo0MfQoo/U3MKe20PcjI/AAAAAAAA_BU/IzU1gFzyGB8/w426-h240/William%2BCrooks.gif
Mùa thu về bên cửa
XóaLá thu xao xác vàng
Ta về bên nỗi nhớ
Cùng nỗi sầu mênh mang..
Thưở ấy miên man một trời ngâu
Trả lờiXóaMắt xanh mười tám chẳng vương sầu
Sen tàn, cúc nở hoa vàng thắm
Ta ngỡ mùa thương sẽ dài lâu..
Ai cũng ngỡ như vậy, cái thời 18 mắt xanh chẳng vương sầu..
Thanhk anh đồng cảm cùng em và mùa xưa 18..
Xóa