Áo trắng em bay..gió ngập ngừng
Ánh mắt ai cười vương vương nắng
Tóc huyền tha thướt thả ngang lưng
Lối nhỏ chiều xưa lá vàng bay
Hoa xưa tha thiết những dấu giày
Chiều nay hoa vẫn vàng trong nắng
Chầm chậm bóng chiều vương gió lay..
Lối nhỏ ngày xưa tay trong tay
Nắng vàng đùa với lá thu bay
Người xa..lối cũ ta về lại
Bâng khuâng thương sắc nắng hao gầy..
Lối nhỏ chiều nay lá rơi đầy
Thu về xao xác nắng đâu đây
Tóc xưa giờ đã màu sương khói
Lòng còn vương mãi sắc xanh mây..
Hoa xưa tha thiết những dấu giày
Chiều nay hoa vẫn vàng trong nắng
Chầm chậm bóng chiều vương gió lay..
Lối nhỏ ngày xưa tay trong tay
Nắng vàng đùa với lá thu bay
Người xa..lối cũ ta về lại
Bâng khuâng thương sắc nắng hao gầy..
Thu về xao xác nắng đâu đây
Tóc xưa giờ đã màu sương khói
Lòng còn vương mãi sắc xanh mây..
DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay!
Trả lờiXóaChúc CN Trung thu vui khỏe! :)
http://2.bp.blogspot.com/-k7NDNs6WkDo/U-2SparrB9I/AAAAAAAAuSM/22Bxb0EqjBE/s1600/hinh-anh-trung-thu-tet-trung-thu%2B(3).jpg
Trung Thu nơi anh vui không? Mời anh bánh Trung thu HN
Xóahttp://banggiabanhtrungthu.com/kcfinder/upload/images/banh-trung-thu-dai-phat-2015.jpg
Nơi DVD Trung Thu rất vui vì trời trong, trăng thanh, gió mát... hi hi hi... :D
XóaDVD chúc CN cuối tuần vui khỏe! :)
http://3.bp.blogspot.com/-yzjytCLVlaw/U-H9OGzORzI/AAAAAAAAGgw/kc2UxD21h5I/s1600/2014+-+1.gif
DVD cảm ơn CN đã mời bánh Trung Thu HN! :)
XóaLối nhỏ chiều nay lá rơi đầy
Trả lờiXóaThu về xao xác nắng đâu đây
Tóc xưa giờ đã màu sương khói
Lòng còn vương mãi sắc xanh mây..
Thơ hay và buồn. Trung thu nhiều bánh không Ngọc ơi?
Nhiều lắm anh à. Và ngon nữa..Mời anh thưởng thức nhé!
Xóahttp://chupanhmonan.com/wp-content/uploads/2016/07/ch%E1%BB%A5p-%E1%BA%A3nh-b%C3%A1nh-trung-thu.jpg
https://banhtrungthugiasi.vn/wp-content/uploads/2017/07/bo-suu-tap-hop-banh-trung-thu-givral-2017-1.jpg
Trả lờiXóaBánh nơi anh vừa ngon vừa đẹp! Cảm ơn anh Chiến nhìu nhìu..
XóaEm sang thăm chị . Những ngày còn lại của tuần nhiều niềm vui , may mắn chị nhé
Trả lờiXóaEm khỏe không? bên đó có vi Trung thu không em? Chị mời muctim bánh quê nhà nhé!
Xóahttps://banhtrungthugiasi.vn/wp-content/uploads/2017/04/banh-trung-thu-handmade.jpg
GM thăm nhà thưởng thức bài thơ thật hay.Chúc luôn an lành.Mến
Trả lờiXóaCháu cảm ơn chú động viên! Mời chú thưởng thức bánh trung Thu Hà Nội chú nhé!
Xóahttp://www.easytourchina.com/images/Photo/the-mid-autumn-festival/p925_d20110418142026.jpg
Thăm N và đọc thơ.
Trả lờiXóaChúc em nhiều vui !
Anh khỏe không anh Quỳnh? Luôn vui khỏe an lành anh nhé!
XóaHình như đông sắp về qua lối nhỏ
Trả lờiXóaĐời hoàng hôn bước chân còn đây đó
Nụ cười nào ngược gió chơi vơi
Đánh tiếng chuông ái tình dông tố
Ký ức trong tim về qua lối nhỏ
Lại kêu than yếu mềm và nức nở
Ngõ đầy người vẫn thấy cô đơn
Bởi hạnh phúc có bao giờ san sẻ.
Thăm em và họa theo thơ em như là sự chia sẻ qua lối nhỏ!
Lối nhỏ ngày xưa vẫn còn đây
XóaCỏ xanh lặng lẽ phủ dấu giày
Xao xác lá vàng vương hoa nắng
Ta đã về đây..ai có hay..
Lối nhỏ chiều nay lá rơi đầy
Trả lờiXóaThu về xao xác nắng đâu đây
Tóc xưa giờ đã màu sương khói
Lòng còn vương mãi sắc xanh mây..
Anh thích khổ thơ này! Thích cả nỗi buồn phảng phất trong bài thơ mùa thu!
Mỗi người có một lối nhỏ trong nỗi nhớ anh nhỉ!
XóaLâu rồi qua thăm bạn, đọc thơ mùa thu! Chúc Ngọc luôn an vui, công việc thuận lợi nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Hà. Dạo này vắng bóng lâu quá, bận hả nàng?
XóaBài thơ Lối nhỏ hay quá , rất trữ tình , chúc em luôn vui và giàu cảm hứng nhé !
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy anh Lâm quay trở lại thăm làng Blog! Bạn bè nhớ đấy anh ơi!
XóaĐương xưa lối cũ vẫn còn đây
Trả lờiXóaHôm nay ta tìm lại nhưng dấu giày
Ddâu rồi vết nhỏ chân em bước
Mùa cũ bên anh thu lá bay....
...
Chào đồng hương? HN bắt đầu se lạnh rồi, những lối nhỏ lá vàng bay trong nỗi nhớ..! Mong đồng hương luôn khỏe, vui, đừng vắng nhà lâu quá nhé!
XóaChúc mừng 20/10 muộn nhé! Chúc em ngày nào cũng là 20/10, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
Trả lờiXóaCảm ơn người bạn mới!
XóaLá đã rơi đầy lối nhớ thương
Trả lờiXóaCây nghiêng bóng nắng đợi bên đường
Người sao chưa thấy về lối nhỏ
Có biết lòng ai đang vấn vương...
Ta đã về đây một chiều sương
XóaLá vàng hiu hắt nỗi thê lương
Tìm quanh đâu đó, người xưa ấy
Chỉ thấy vàng bay..lá bên đường..
Mùa thu đã qua rồi
Trả lờiXóaLá vẫn vàng bên lối nhỏ
Rơi mãi vào nỗi nhớ
Một chiều thu..mùa xưa..
Thơ nàng hay quá ! Thank nhìu nhìu nha Ngọc Lan!
XóaThơ lối nhỏ chiều nay buông hơi thở
Trả lờiXóaLúc chơi vơi ngỡ hồn hoang tan vỡ
Khi lời than nức nở cánh sầu rơi
Rồi nhung nhớ kẻ đi và người ở
Tháng mười một về rồi trên lối nhỏ
Tỉnh lại đi dừng mơ lại người ơi
Ngày hai mươi cũng sắp sửa tới nơi
Mang câu chúc sang để mừng em đó.
Là anh chúc em thành công trong sự nghiệp, nhân ngày của các em! "lời chúc đi trước là lời chúc khôn" giống như đồng tiền đi trước...hihi!
Cảm ơn lời chúc sớm của anh Sỏi! Anh bận không? Lâu lâu rồi không thấy anh qua, mà em thì bận tối tăm mắt mũi! Nhớ đừng có bỏ blog đấy nhé!
XóaBên ấy hồi này có khỏe không
Trả lờiXóaBây giờ thời tiết đã vào đông
Bận nhiều đừng bỏ blog nhé
Xuân đến phấp phới khoe áo hồng ....
....
Ngọc vẫn khỏe đồng hương à! HN mấy hôm nay lạnh rồi nhỉ! Mong đồng hương luôn ấm!
Trả lờiXóa