Tìm lại hoa cau
Người xưa đâu vắng
giàn trầu héo khô
Đâu rồi
hoa cúc vàng mơ
Đêm trăng mười sáu
ai chờ
ai mong
Người đi
cau rụng bên sông
Để ta về lại
chạnh lòng
trầu ơi ..
THƠ HỌA CỦA BẠN BÈ
Mình về
vào vụ hoa cau
Để ta chăm sóc
giàn trầu câu thơ
Hẹn thề
hoa cúc vàng mơ
Trăng tươi mười sáu
mình chờ
ta mong
Bóng mình
còn tựa bên song
Cau trầu ta hái
thuận lòng
mình chăng?
Người đi
Trả lờiXóacau rụng bên song
Để ta về lại
chạnh lòng
trầu ơi..
Mỗi lần về lại nơi xưa một thời thề hẹn, ai cũng sẽ chạnh lòng nhớ người xưa em nhỉ!
hấp dẫn quá
XóaNgười ơi
Trả lờiXóaTìm lại thu mùa
Vàng nắng trải khắp
Như đua trời hồng .....
....
Đồng hưowng ơi nghỉ hè rồi có đi du lịch không vậy ?
Nghe mà nhoi nhói..cau héo, trầu khô..
Trả lờiXóaTa về
tìm lại hoa cau
Người xưa đâu vắng..
vườn trầu héo khô
Bài thơ buồn man mác,dẫu vẫn đong đầy kỉ niệm!
Trả lờiXóaMình về
Trả lờiXóavào vụ hoa cau
Để ta chăm sóc
giàn trầu câu thơ
Hẹn thề
hoa cúc vàng mơ
Trăng tươi mười sáu
mình chờ
ta mong
Bóng mình
còn tựa bên song
Cau trầu ta hái
thuận lòng
mình chăng?
Thăm em! Mong em thật nhiều niềm vui trong những tháng hè!
Uyên Ương
Trả lờiXóaSao tương tư mãi...
Đọng lại giọt sầu!
Mong mây gió
Nối nhịp cầu
Mơ ngày chung bước
Cau trầu trọn duyên...
Đôi uyên ương luyến
Ước nguyện dở dang
Bao mùa cô lạnh đông sang...
Xuân nay có thắm, có mang tin hồng?
dovaden2010
https://3.bp.blogspot.com/-S9RD40IlyIs/WjH74XlC5AI/AAAAAAAAIGQ/akKm0rIWUYwBq1Ozo-zWkWFrz0L0wo8rgCLcBGAs/s400/Doi-Uyen-Uong.jpg
BÀI NÀY ĐỌC QUÊN QUÁ NHƯ ĐÃ ĐỌC Ở ĐÂU RỒI
Trả lờiXóaTA VỀ THĂM LẠI VƯỜN TRẦU
Trả lờiXóaBÂNG KHUÂNG NHỚ LẠI NHƯ VỪA ĐÂU ĐÂY ...
Thăm bạn! Chủ nhật hồng nhé Trầu ơi!
Trả lờiXóahttp://pgrvietnam.org.vn/wp-content/uploads/2016/11/cach-trong-trau-khong-1.jpg
Trả lờiXóaMang trầu cau sang thăm em ngày cuối tuần đây Ngọc Chu!
Trả lờiXóahttp://dichvubungqua.vn/Image/Product/dich-vu-bung-mam-qua-sai-gon-ngay-dam-cuoi-hoi-traucau%20(4).jpg