Ngày nào đó về lại con ngõ nhỏ
Hái dùm em chùm hoa đỏ năm nào
Xa xôi quá..biết bao mùa mưa nắng
Sắc đỏ vẫn đằm trong kí ức xôn xao..
Ngày nào đó về thăm vườn cũ
Gói dùm em chút hương ổi đầu cành
Tìm hạt nắng nhẹ lay chùm lá rủ
Nhuộm góc vườn tim tím nụ hoa chanh.
Ngày nào đó về sân trường vàng nắng
Nhặt dùm em hoa thắm phượng đầu hè
Chút bụi phấn bay trên tóc thầy bạc trắng
Trang vở học trò ..nao nức những mùa ve..
Ngày nào đó về thăm dòng sông nhỏ
Thương dùm em màu hoa cải nhạt nhòa
Tìm vết lấm trên dãi dầu bờ bãi
Gửi chút lặng thầm trong vị ngọt phù sa..
Ngày nào đó về thăm làng quê cũ
Hãy nhắn dùm em nhé, một lời thôi
Vẫn còn mãi cả một trời thương nhớ
Dẫu bây giờ tất cả đã xa xôi...
Hòn sỏi
Anh sẽ hái cho em chùm hoa đỏ
Bên hàng rào của ngõ nhỏ năm xưa
Trong ký ức hoa vẫn còn nguyên đó
Màu đỏ tươi hòa trong sắc nắng mưa
Anh sẽ hái tặng em hoa ổi thưa
Cả hoa chanh trong thơ ông Nguyễn Bính
Hò hẹn nhé nơi vườn xưa yên tĩnh
Hạt nắng vàng chờ đợi bước chân quen
Anh sẽ hái tặng em chiều hoa cải
Vàng bờ sông ngấm phù sa bến bãi
Cả mùi mồ hôi quê mình dầu dãi
Để làm quà lặng thầm nhung nhớ mãi .
Bên hàng rào của ngõ nhỏ năm xưa
Trong ký ức hoa vẫn còn nguyên đó
Màu đỏ tươi hòa trong sắc nắng mưa
Anh sẽ hái tặng em hoa ổi thưa
Cả hoa chanh trong thơ ông Nguyễn Bính
Hò hẹn nhé nơi vườn xưa yên tĩnh
Hạt nắng vàng chờ đợi bước chân quen
Anh sẽ hái tặng em chiều hoa cải
Vàng bờ sông ngấm phù sa bến bãi
Cả mùi mồ hôi quê mình dầu dãi
Để làm quà lặng thầm nhung nhớ mãi .
Sẽ có ngày trở về cùng em và kỉ niệm ..
Trả lờiXóaNgày nào đó..
Xóatất nhiên rồi
XóaAnh sẽ hái cho em chùm hoa đỏ
Trả lờiXóaBên hàng rào của ngõ nhỏ năm xưa
Trong ký ức hoa vẫn còn nguyên đó
Màu đỏ tươi hòa trong sắc nắng mưa
Anh sẽ hái tặng em hoa ổi thưa
Cả hoa chanh trong thơ ông Nguyễn Bính
Hò hẹn nhé nơi vườn xưa yên tĩnh
Hạt nắng vàng chờ đợi bước chân quen
Anh sẽ hái tặng em chiều hoa cải
Vàng bờ sông ngấm phù sa bến bãi
Cả mùi mồ hôi quê mình dầu dãi
Để làm quà lặng thầm nhung nhớ mãi .
Anh thăm em, luôn mong em khỏe và thành công.
Ngày nào đó về lại nơi xóm nhỏ
XóaXin lặng thầm một chút nhớ...người ơi
Bến cũ, dòng sông..nụ hoa xưa thắm đỏ
Còn nao nao trong kí ức xa vời...
https://hatgiongnangvang.com/wp-content/uploads/2018/04/hinh-anh-hoa-ram-but-thai-thong-tin-ve-cach-trong-va-cham-soc-1.jpg
XóaNgày xưa ơi..mãi xa tuổi thơ
Trả lờiXóaXa cánh diều chở bao ước mơ
Xa dáng em gầy trăng ướt áo
Xa lời hứa khi xưa..
Tuổi thơ đi xa mãi
Xóamái đầu giờ điểm sương
Chỉ một lời khắc khoải
Còn theo hoài..vấn vương..
http://caycanhthanglong.vn/Media/images/b97dbbd3-7843-46f7-ad42-03a318c8d8ed.jpg
XóaNgày nào đó về thăm làng quê cũ
Trả lờiXóaHãy nhắn dùm em nhé, một lời thôi
Vẫn còn mãi cả một trời thương nhớ
Dẫu bây giờ tất cả đã xa xôi...
Iu những vần thơ nao buồn, đầy nhung nhớ của nàng..Tuổi thơ ơi!
Tuổi thơ ơi..mãi xa ..
Xóahttps://hstatic.net/704/1000059704/10/2016/5-5/hoa1_fc92b7cb-6d2f-4007-7cb1-db3d4ffe6934.jpg
Trả lờiXóaHoa cải ngày xưa..chúng mình cùng iu nhỉ!
XóaVẫn còn mãi cả một trời thương nhớ..Thăm em, bài thơ đưa người đọc về ngày xưa với thật nhiều kỉ niệm! Mùa thu an lành yêu thương em nhé!
Trả lờiXóaVâng, trong mỗi người, còn mãi một trời thương, anh nhỉ!
Xóahttps://www.lifeisagarden.co.za/wp-content/uploads/2016/05/LIAG_temp_web_image_Nov_Hibiscus1.jpg
XóaBài hát thật hợp với bài thơ. Tất cả gọi về nỗi nhớ!
Trả lờiXóaMình rất thích bài hát này. Cảm ơn bạn!
XóaThơ hay, nhạc hay, DVD thưởng thức... :)
Trả lờiXóahttp://topanhdep.net/wp-content/uploads/2015/09/hinh-nh-dep-ve-mu-thu-6.jpg
Ảnh đẹp anh à! Thank anh nhiều nhé!
XóaNgày nào đó sẽ về nhé em ơi
Trả lờiXóaTrên bến đợi ta cùng nhau chung bước
Khi xa vắng hồn lòng khoảng xa cách
Anh bù đắp mãi mãi ở bên em
Ngày nào đó về thăm làng quê cũ..
XóaNẻo đường xưa vui nhịp bước chung đôi!
Hàng cây nhỏ vẫn âm thầm bóng rủ
Đợi người đi, lá úa rụng tơi bời..
http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2018/4/30/photo1525085844897-15250858448981675604558.jpg
XóaAnh về đây nhà cũ sương ướt lạnh
XóaEm đâu rồi hỡi bóng dáng người xưa
nhớ vẩn vơ và cái nhớ như thừa
Em có biết anh về đây không nhỉ
Lối nhỏ ngày nào thu đã sang
XóaSân nhỏ hanh hao nắng hanh vàng
Người xưa về lại..buồn hiu hắt
Nhặt lá vàng ..thương nhớ mênh mang..
Thu chầm chậm trôi phía trời xa
XóaNhạt nắng vắng mây trước nắng tà
Vài ngọn bắc gió hiu hiu thổi
Đông đến gần rồi hỡi bạn ta
https://loanguyenson.files.wordpress.com/2011/11/la-thu.jpg
XóaChúc đồng hương một chủ nhật hồng an lành và vui vẻ nhé
Trả lờiXóaCảm ơn đồng hương. lâu nay làng blog quạnh vắng buồn hiu hắt, Ngọc cũng lười đi thăm bạn bè! Thông cảm nhé đồng hương!
Xóa