Dở dang ngắn ngủi tựa tình đầu
Như dấu chân người in trên cát
Dẫu bước nhẹ nhàng vết lại sâu...
Frien of All
Thơ người dẫu chỉ có vài câuNhư dấu chân người in trên cát
Dẫu bước nhẹ nhàng vết lại sâu...
Frien of All
Mà dư âm lắng đến bạc đầu
Dấu người xưa, sóng đời đã xóa
Mà nỗi niềm da diết nông sâu!
Chu Ngọc
Tóc xanh thấm thoát chớm bạc đầu
Sóng đời xô đẩy trôi vô định
Một chút cảm hoài mãi đậm sâu...
Frien of All
Nhịp bước thời gian tựa bóng câu
Người xa xa mãi, dạ vương sầu
Dấu xưa bờ cát còn lưu vết?
Người xa xa mãi, dạ vương sầu
Dấu xưa bờ cát còn lưu vết?
Sao còn thương mãi những mùa Ngâu!
Chu Ngọc
Chu Ngọc
Như dấu chân người in trên cát
Trả lờiXóaDẫu bước nhẹ nhàng vết lại sâu...
Đúng vậy bạn! Mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất ngọt ngào và rất đắng cay!
Lâu rồi không gặp, nhớ nhau rồi đấy Thanh Hà! Chuẩn bị đón mùa hè nhé nàng!
Xóahttps://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/04/21/duongntcd/1-hoa-loa-ken.jpg
Xóachủ trang rất chu đáo
XóaDấu người xưa, sóng đời đã xóa
Trả lờiXóaTóc xưa sương đã phủ mái đầu
Dang dở ngày nào xin gửi lại
Theo người, theo mãi chốn thâm sâu!
Cảm ơn bạn đã đọc và để lại những dòng thơ thật tình cảm, sâu sắc!
XóaCả xướng họa đều hay và sâu sắc, chỉ có điều đều có gì đó ngậm ngùi!
Trả lờiXóaVâng, cuộc đời nhiều lắm những ngậm ngùi mà anh! Cảm ơn anh chia sẻ!
XóaAnh nghĩ là mỗi ngậm ngùi đều để lại cho ta một điều gì đó, đôi khi lại thật quý giá, khó quên, phải không Ngọc?
XóaĐúng vậy anh! Niềm vui nỗi buồn đều cho ta nhưng trải nghiệm, những bài học trong cuộc đời!
XóaVương vấn làm sao mối tình đầu
Trả lờiXóaThương thương nhớ nhớ bởi vì đâu
Hương thầm lưu luyến không dám gởi
Để lỗi đường tơ vạn nẻo sầu...
Em sang thăm chia sẻ với chị.Chuca chị chiều CN hồng thật vui nhé chị !
https://vpi.ro/king-include/uploads/2020/03/thumb_fb_img_1585576276017-7514627106.jpg
Mối tình đầu trôi qua
XóaKhông bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi...
Em qua thăm vd chúc chị cuối tuần an vui, thơ thật tuyệt cùng nhạc Trịnh do danh ca Ngọc Lan hát.
Trả lờiXóaEm khỏe không meocon? Mong mọi điều an lành thuận lợi tới với em!
XóaXướng họa đều hay, chúc mừng hai bạn!
Trả lờiXóaThank nàng!Luôn an vui nhé Ngọc Lan!
Xóahttps://checkindanang.com/uploads/image/5-doi-cat-dep-lung-linh-o-mien-trung-da-kip-in-dau-chan-ban-tre-22.jpg
Trả lờiXóahttps://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2022/04/21/duongntcd/2-hoa-loa-ken.jpg
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaRất vui được lên trang nhà Chu Ngọc. Vậy mà cả tuần rồi mãi rong ruổi đâu đâu, nay mới ghé qua. Thiếu sót quá đi!
Trả lờiXóaCảm ơn Chu Ngọc ưu ái!
Đọc lại những dòng thơ cũ của chính chúng mình ngày xưa, nhớ mình thưở ấy và cái thời Yahoo blog quá, Friend!
XóaSao trùng hợp vậy!
XóaFriend cũng đang đắm chìm vào những vần thơ ngày ấy. Cảm thấy gần gũi và thân quen quá đỗi!
Em về lối cũ, chiều mưa
XóaLoa kèn dìu dịu hương đưa bên thềm
Xa rồi, mùa cũ ấm êm
Mà hương hoa vẫn êm đềm bước chân!
Em sang thăm xem thơ xướng họa thật hay.
Trả lờiXóaChúc chị buổi chiều an lành thật vui nhé chị!
https://i.pinimg.com/originals/a7/2d/31/a72d31ce54f9674d1cde1438ee19a5ed.gif
Cảm ơn Hằng Nga! Luôn an vui hạnh phúc em nhé!
XóaDấu xưa bờ cát còn lưu vết?
Trả lờiXóaSao còn thương mãi những mùa Ngâu!
Cảm ơn những vần thơ nói hộ tâm trạng nhiều người!
Bờ cát còn lưu vết chân ai
XóaThổn thức sóng ru tháng năm dài
Biển xanh mãi mãi còn nồng mặn
Dẫu dáng hình xưa đã phôi phai..
Mình thích Ngọc Lan hát bài này! Nghe mãi không chán Ngọc à!
Trả lờiXóaMình cũng mê Ngọc Lan! Giọng hát ma mị Lan nhỉ!
XóaThơ xướng thơ họa đều hay và ý nghĩa!
Trả lờiXóaLâu nay nàng chu du đâu vậy! Đừng có quên lối vào nhà bè bạn nhé!
XóaChưa bao giờ quên Miền Nhớ nhé Ngọc ơi!
XóaAnh mong cũng có được mấy câu
Trả lờiXóaThế mà nay thấy đã bạc đầu
Vẫn cứ bó tay không làm nổi
Trách gì...Em có thích tôi đâu(?).
Anh thăm em! Mong em luôn cười tươi vì hạnh phúc!
Dẫu rằng mái tóc pha sương
XóaVần thơ ngày ấy còn vương nắng chiều
Đừng bè bạn với cô liêu
Quanh ta, anh nhỉ, rất nhiều niềm vui!
thơ ngắn nhưng rất hay
Trả lờiXóa