rất nhiều chuyện giống như quên''
Tuổi học trò qua đi..áo trắng giờ hoen ố
Câu thơ cũ nét tím nhòe trang vở
Còn mãi thầm thì về một bến mơ xưa...
Nơi ấy mái nhà xinh che nắng mưa
Có tiếng hát ru và tiếng cười con trẻ
Nhịp võng đong đưa, ánh mắt nhìn lặng lẽ
Người chưa về, ta thức đợi bên song...
Nhịp võng đong đưa, ánh mắt nhìn lặng lẽ
Người chưa về, ta thức đợi bên song...
Nơi ấy dịu dàng không có mùa đông
Trong gian khó bàn tay người vẫn ấm
Trong bão gió hoa bốn mùa vẫn thắm
Có một nụ cười hiền tỏa nắng giữa đời ta
Rất nhiều chuyện qua rồi..giờ nơi ấy thật xa
Ta xao xác giữa hai chiều hư thực
Ta xao xác giữa bộn bề được mất
Chợt một chiều da diết nỗi hoài mong!
Trong gian khó bàn tay người vẫn ấm
Trong bão gió hoa bốn mùa vẫn thắm
Có một nụ cười hiền tỏa nắng giữa đời ta
Rất nhiều chuyện qua rồi..giờ nơi ấy thật xa
Ta xao xác giữa hai chiều hư thực
Ta xao xác giữa bộn bề được mất
Chợt một chiều da diết nỗi hoài mong!
Nào ai biết rằng bến cũ đục trong?
Chỉ còn đây ngọt đằm vùng kí ức
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
Ngàn năm còn vỗ mãi bến bờ xưa...
Chỉ còn đây ngọt đằm vùng kí ức
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
Ngàn năm còn vỗ mãi bến bờ xưa...
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
Trả lờiXóaNgàn năm còn vỗ mãi bến bờ xưa...
Hay lắm em! Lâu rồi mới được đọc những dòng tâm sự của em về bến bờ xưa!
Vâng anh! Dạo này em cũng mắc bệnh lười như bạn bè..Cảm ơn anh vẫn nhớ thăm em!
Xóatrang này toàn nàng thơ thôi
XóaRất nhiều chuyện qua rồi
Trả lờiXóarất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi 20 ngỡ không cần đến nữa...
Nhưng không phải vậy Ngọc nhỉ! Tuổi nào cũng vẫn cần, vẫn nhớ những ngày xưa yêu dấu, dẫu rằng tất cả đã chỉ còn là kỉ niệm!
Đúng vậy Thanh Hà! Có những nỗi nhớ không có tuổi , bạn iu!
XóaBài thơ là hoài niệm da diết về một bến bờ đã xa. Đọc và nao nao nhớ. Cảm ơn tác giả!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đồng cảm và chia sẻ cùng Miền Nhớ!
XóaTa xao xác giữa hai chiều hư thực
Trả lờiXóaTa xao xác giữa bộn bề được mất
Ngoảnh lại nhìn, tất cả đã xa xôi!
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
XóaNgàn năm còn vỗ mãi bến bờ xưa...
https://vanhaiphong.com/wp-content/uploads/2018/03/cy-a-bn-nuoc.jpg
XóaThích nghe bài này nàng ạ! Da diết và cảm giác nao buồn cứ lan mãi, lan mãi trên sóng nước!
XóaBao giờ cho đến ngày xưa
Trả lờiXóaĐể người về với tuổi vừa chớm xuân
Để quên đi kiếp phong trần
Để yêu, để nhớ .. những lần đã qua .
.
Qua thăm Miền nhớ đọc bài thơ hay lắm .. xin chúc mừng - Luôn cui khoẻ-Bình an MN nhé
Lâu lắm mới được đón anh qua thăm nhà! Anh khỏe không? Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe bình an, giữ lửa cho những vần thơ anh nhé!
XóaBài thơ buồn, bài hát cũng man mác buồn!
Trả lờiXóaCảm ơn người bạn ghé thăm Miền Nhớ!
Xóa
Trả lờiXóaKhi bên nhau
anh không thấy mùa đông
Bởi tay em
quanh năm luôn nồng ấm
Thời gian trôi
hoa hồng nguyên sắc thắm
Duyên không thành
vẫn tỏa nắng tim yêu
Nơi mái tranh
che mưa gió sớm chiều
Có lời ru
chen tiếng cười con trẻ
Kẽo kẹt võng đưa
có lặng lẽ đợi chờ
Của dáng hình
đang thổn thức bến mơ
Vũ trụ trôi
nơi ấy giờ xa lắm
Bến đò chiều
em chìm đắm thực hư
Cây lăn cây lác
giữ trong mình kí ức
Con sóng bạc
bởi lời nguyền sông nước
Vỗ câu thơ
còn mất bến đò xưa...
Anh họa theo thơ CN. Chúc em luôn vui và hạnh phúc!
Em cảm ơn anh! Bài họa đồng điệu và chân tình! Còn viết được, còn chia sẻ cảm hứng được với bạn bè là còn ổn anh nhỉ! Anh chăm viết nhé, để thúc dục em với anh Sỏi ơi!
Xóa"Nào ai biết rằng bến cũ đục trong?
Trả lờiXóaChỉ còn đây ngọt đằm vùng kí ức
Ta như sóng nợ lời nguyền sông nước
Ngàn năm còn vỗ mãi bến bờ xưa..."
Một dòng sông, một bến nước đã vào lòng. Rời quê xưa, lòng mãi mang theo cùng năm tháng.
Chợt nhớ CLV:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Lúc ta xa đất bỗng hóa tâm hồn"
Đúng là, như Đỗ Trung Quân, "Quê hương mỗi người chỉ một....Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người"
Chúc cô giáo CN nghỉ hè thật nhiều vui cùng gia đình và bè bạn.
Em cảm ơn anh sang thăm và đồng cảm cùng em!Quê hương và những dấu yêu tuổi trẻ luôn đằm sâu trong tâm hồn mỗi người, anh nhỉ!
Trả lờiXóaAnh luôn mạnh khỏe và an vui anh nhé! em vẫn sang thăm nhà anh thường xuyên, rất ngưỡng mộ trước bút lực dồi dào của anh và thi hữu!
https://honcayeuthuong.blogspot.com/2023/07/viet-cho-ngoc.html?m=1
Trả lờiXóaNỗi nhớ nào đưa Người về xa vắng
Trả lờiXóaChênh vênh buồn mầu nắng cũng chơi vơi
Khung trời ấy ai cài lên mắt biếc
Một hình hài cất giấu ở trong tim...
*
Ta ngây ngô đi tìm trong hoang hoải
Câu thơ tình viết vội lúc chiều buông
Thương áo trắng làm lòng ta thắt lại
Những ngày xưa tím tái GIẤC MƠ EM...
*
Ta ra đi luôn mang theo hình bóng
Thương ngày buồn em hờ hững về đâu...!?
Từ kiếp trước nợ lời nguyền biển cả
Để bây giờ ta hoá sóng ru em...
*
Câu thơ cũ từng đêm về thao thức
Vẫn miên man những nét chữ yêu người
Phải lòng em từ nụ cười mắt biếc
Miền nhớ nào...biền biệt bóng hình ai...
*
Ta đã qua đủ bốn mùa mây nước
Gót thời gian đã bạc những nỗi niềm
Sao em gợi lại miền xưa ao ước...!?
Để tim ta chẳng được phút bình yên...💖
🍁
Lâu lắm rồi Nguyễn không viết, nhưng gặp bài thơ này của Ngọc thì không thể dừng...gõ đôi dòng ngu ngơ gọi là.
Luôn cầu chúc Em may mắn, bình an & hạnh phúc cùng những người thân yêu bên em💖
Chắc phải đến dăm năm rồi anh mới sang thăm em! Mừng mừng tủi tủi! Có một chút nghèn nghẹn khi đọc những dòng thơ họa, từng câu, từng chữ như an ủi vỗ về!
Trả lờiXóaLâu rồi anh không viết, và cũng thật lâu rồi làng blog như vắng hơn, trống trải hơn khi bè bạn, người thân cứ dần dần giã bạn... Em vẫn mong có ngày anh trở lại nơi này, để lại được đọc những bài thơ thật ấm áp, nồng nàn, và cũng thật sâu sắc, nhiều suy ngẫm!
Em cảm ơn anh , vì tất cả!
Thế kỷ 21 phụ nữ cất cánh, đàn ông bệ phóng. Thế kỷ 21 phụ nữ tiên phong, đàn ông hậu phương. Thế nên em cứ viết đi, anh theo...Odzie...🥰 Anh giờ còn ít chữ lăm, phải để dành để theo em chứ...
XóaVạn sự may mắn, an vui & hạnh phúc nhé em💖
Đọc lại bài thơ, và tìm lại bến mơ trong kí ức! Buồn Ngọc ơi!
Trả lờiXóaCảm ơn Hà sang thăm! Bến mơ nào cũng buồn, nhưng còn đẹp mãi trong kí ức nàng nhỉ!
Xóabến mơ này lưu luyến quá
Trả lờiXóaCảm ơn người bạn mới sang thăm và chia sẻ cùng Miền Nhớ!
Xóa