Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

Nhớ Bố, và một thời trong trẻo hồn nhiên bên Người!

Gần đến ngày 22/12! Những ngày này thời phố Lính thật vui,thật tưng bừng bên Bố, bên các chàng sĩ quan tương lai! Rồi Bố về Hà Nội, 22/12 năm nào con cháu cũng quây quần, chúc mừng ông ngoại cựu chiến binh, rồi một đoàn rồng rắn kéo đến chúc mừng ông bà Phồn, uống rượu bằng bát với mẹ Phồn- nữ cựu chiến binh họ Mã xinh đẹp nơi Xứ Lạng một thời đã tay không bắt sống chàng trai Hà Nội (là Bố Phồn)!..Thoáng chốc Bố đã đi xa gần 20 năm rồi, và Bố Mẹ Phồn cũng lần lượt rời cõi tạm, đoàn tụ cùng Bố miền mây trắng! Và bây giờ, mỗi lần 22/12, chúng con không còn được chúc mừng các cựu chiến binh thân yêu nữa, chỉ nỗi nhớ vẫn ăm ắp ùa về, như thể các ông bà vẫn còn đây, quây quần yêu thương bên con cháu!





17 nhận xét:

  1. Kính Bác! Trong lòng con và bạn bè của Ngọc, Bác chưa hề đi xa!
    Ảnh Bố thời đó đẹp quá Ngọc ơi! Đúng là hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nàng vẫn nhớ Bố và thời sv của bọn mình! Ngọc cũng vậy, chưa bao giờ nghĩ là Bố đã đi xa!

      Xóa
  2. Những tấm hình thật đẹp! Chia sẻ cùng bạn nỗi nhớ thương người Cha đi xa!

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài viết hay cảm động về một thời ngày xưa .. Gia đình tổ tiên mình cũng vậy ..đến đời mình thì cũng liên miên ở chiến trường ..rồi lại đi đánh Pôn Pốt bên CPC .. may mà chưa được là Liệt sỹ ..Luôn vui khoẻ Bình an Miền Nhớ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh! chúc anh và gia đình đón năm mới an lành may mắn!

      Xóa
  4. Hình ảnh người con của bác Ôi thật đẹp biết bao .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi 20 mà Hương Quê! Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé!

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn tấm ảnh Bố và mẹ của bạn Chu Ngọc đẹp người quá!....Mình nghĩ Chu Ngọc bạn đẹp lắm nha....TT mong rằng Bác sẽ được vãng sanh về cõi an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc tốt lành! TT ơi, đây là ảnh thời trẻ của Bố và thời SV của Ngọc đấy!

      Xóa
  7. Thương Chu Ngọc bạn hiền của TT....Mừng vì bạn đã đến và tham khảo bài thơ của TT....Mong bạn Chu Ngọc thường đến giao lưu với TT nha...Chúc bạn luôn ấm áp.

    Trả lờiXóa
  8. Chu Ngọc bạn cần làm lại ngôi nhà blog của bạn không? Nếu cần TT giúp bạn làm lại blog cho Chu Ngọc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank bạn nhé! Khi nào làm lại Ngọc sẽ nhờ TT nhé!

      Xóa
  9. Ở nơi xa chắc bố mẹ chị sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho chị và gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người bạn mới! Mong được đón bạn thường xuyên sang thăm nhà!

      Xóa

Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/