Bến Đục chiều nay lộc vừng xôn xao lá
Suối Yến mơ màng một màu xanh yên ả
Những mái chèo khua động một miền thương..
Sao anh không về lễ hội chùa Hương
Hoa xoan vẫn tím lối mòn nẻo cũ
Đường lên chùa rực hồng hoa gạo nở
Nhắc thầm thì..mùa xưa ấy..tháng ba..
Sao anh không về tìm lại một màu hoa
Tím man mác trên vai gầy thiếu nữ
Tìm lại chiều xưa bâng khuâng màn sương phủ
Mắt ai cười bên suối Yến long lanh..
Tháng ba ngọt ngào giữa non nước tươi xanh
Anh không về.. chùa Hương buồn biết mấy
Một mình em giữa bạt ngàn lau sậy
Nghe chuông chùa vọng mãi một niềm thương..
Ở nơi nào đời lữ khách tha hương
Anh nhé đừng quên chùm hoa xoan màu tím
Đừng quên chiều xưa tháng ba bịn rịn
Tiếng chuông chùa da diết đỉnh Hương Sơn..
Suối Yến mơ màng một màu xanh yên ả
Những mái chèo khua động một miền thương..
Sao anh không về lễ hội chùa Hương
Hoa xoan vẫn tím lối mòn nẻo cũ
Đường lên chùa rực hồng hoa gạo nở
Nhắc thầm thì..mùa xưa ấy..tháng ba..
Sao anh không về tìm lại một màu hoa
Tím man mác trên vai gầy thiếu nữ
Tìm lại chiều xưa bâng khuâng màn sương phủ
Mắt ai cười bên suối Yến long lanh..
Tháng ba ngọt ngào giữa non nước tươi xanh
Anh không về.. chùa Hương buồn biết mấy
Một mình em giữa bạt ngàn lau sậy
Nghe chuông chùa vọng mãi một niềm thương..
Ở nơi nào đời lữ khách tha hương
Anh nhé đừng quên chùm hoa xoan màu tím
Đừng quên chiều xưa tháng ba bịn rịn
Tiếng chuông chùa da diết đỉnh Hương Sơn..
Lâu rồi mới thấy chị vào blog.Thơ hay. Năm mới em mến chúc chị và gia đình VẠN SỰ NHƯ Ý- AN KHANG- THỊNH VƯỢNG chị nhé
Trả lờiXóaCảm ơn Mực Tím yêu thương! Chúc em luôn trong trẻo ngọt lành như những dòng mực tím tuổi thơ! Năm mới vạn sự cát tường em nhé!
XóaDù bất luận thế nào thì Thơ của Em ta cũng theo. Cảm ơn những con chữ của Em như những đốm lửa miên trường soi bước phiêu du..
Trả lờiXóa✍️💖✍️
Khi xa Em, ta biết ta đã lầm
Đành cất giấu những thương thầm trộm nhớ
Ai yêu xa mà không hề cất giữ
Một bóng hình như lửa nhóm đêm đông...
Em quê nhà có hiểu cho ta không...!?
Con nhạn lẻ bay trên vùng hiu quạnh
Cứ xoải cánh trên nhánh đời đã rạn
Chao chát buồn cất tiếng hát diêu bông...
Trót yêu xa để thăm thẳm riêng lòng
Để day dứt giữa mùa đông tuyết trắng
Đàn quạ đen và khung trời hoang vắng
Ta thương ta một khoảng lặng miên trường...
Có những ngày ấp ủ một miền thương
Hoạ mi Em và quê hương gió bấc
Sầu viền xứ ai hay đâu nước mắt
Hóa thành băng ở giữa trái tim đời...
Có những điều chẳng nói được thành lời...
Đành thả xuống giữa dòng đời xuôi ngược
Cắn bật máu ru con tim trầy xước
Giữa dòng yêu ta tìm được Em rồi...
*
Chùa Hương khói ngút hương lay
Giải Oan, ai giải lòng này cho ta...!?
✍️💖✍️
Còn thấy thơ Em là ta thấy ấm lòng rồi. Bởi vì Em vẫn còn nâng niu những yêu thương của riêng lòng💖
Chẳng chúc gì đâu, ta mong cầu những gì cho ta thì còn mong cầu cho Em tươi đẹp hơn thế.
Chả mong gì, chỉ thèm con chữ của Em thôi.
An vui và hạnh phúc Em nhé💖
Những lời tâm sự đầu năm mới thật thân thiết chân tình! Em đã đọc nhiều lần bài thơ như một lời nhắn nhủ của anh, lắng nghe đâu đó lời gửi gắm từ một nơi xa lắm..và thấy lòng thật ấm áp! Cảm ơn anh thật nhiều, người anh, người bạn chưa một lần gặp mặt , mà như thể đã thân quen từ những ngày xa xưa..
XóaEm cảm ơn những lời chúc tốt lành! Chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Trả lờiXóaAnh không về bởi vì em vẫn trẻ
Trả lờiXóaVẫn xinh tươi y như thể ngày xưa
Chẳng giống anh già rồi còn xấu nữa
Thẹn ngồi đò suối Yến lại soi gương.
Anh không về mùa lễ hội chùa Hương
Để nhớ em mạch liền không đứt đoạn
Lối mòn xưa thảm hoa xoan tím ngát
Lưu cho anh dấu chân ngoan mùa hội.
Năm mới chúc em luôn tươi như bông hoa mùa xuân!
Em cảm ơn anh! Năm mới chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui! Về lễ hội chùa Hương đi anh ơi!
XóaGhé thăm chị đầu năm!
Trả lờiXóaThơ chị hay lắm!
Cảm ơn A So! Chúc một năm mới an lành nhiều niềm vui nhé!
XóaNhà anh cách chùa Hươngkhoảng 10km khi nào hết sức lao đông về sông đó kiếm cái thuyền câu hàng ngày câu cá cũng hay đấy nhỉ....
Trả lờiXóaUi, từ trước giờ em vẫn nghĩ anh Mưa ở miền Nam. Hóa ra anh là dân Bắc! Thật vậy sao?
Xóa