Thơ em vẫm trong trẻo mượt mà như thế! Thoáng chốc mười mấy năm qua rồi nhỉ Hằng Nga. Bé em của chị chắc giờ đã tay bồng tay mang rồi! Chúc em luôn an vui hạnh phúc!
Về thăm bến cũ còn nguyên Cây đa vẫn đó, con thuyền biệt tăm Người đi biền biệt bao năm Còn đây bến cũ chờ mong ngậm ngùi... Em cảm ơn anh sang thăm và chia sẻ! Chúc anh Quỳnh năm mới an vui, vạn sự cát tường!
Em về thăm lại Bến xưa Thảo nào Bến cứ sớm trưa ngậm ngùi Qua sông thì đã qua rồi Về thăm chi nữa đãi bôi Bến buồn Thà rằng em cứ quên luôn Gặp em Bến lại khơi nguồn nhớ nhung.
Anh thăm em và chia sẻ. (Giả sử Bến là danh từ riêng. Hihi!)
Dẫu rằng thuyền đã sang sông Vẫn thương bến cũ, thương dòng sông xưa Cuộc đời rầy nắng mai mưa Gửi quên vào nhớ cho vừa lòng ai... Tràng an có tin mới chưa anh Sỏi ơi! Nhớ báo cho em đấy nhé!
Nhân gian vẫn cuộc rong chơi Em về mắt biếc nụ cười trinh nguyên Ngực trầm tóc thả vai hiền Vành môi, lưng nguyệt ngậm phiền trăm năm... * Đang lang thang ở Como bắc Ý...gõ tạm đôi dòng vậy thôi. Mai lên Thơ Nhạc Ảnh tặng E. sau. Luôn có một cái gì đó rất Ngọc, rất man mác... không lẫn vào đâu được 🥰 Cảm ơn Em💖 Luôn an vui và hạnh phúc nhé💖
Em cũng cảm nhận như vậy về thơ anh. Một dấu ấn rất riêng, hóm hỉnh mà sâu sắc, ngôn từ không cầu kì mà vẫn ăm ắp nội lực, thể hiện kiến thức sâu rộng của người hiểu biết! Những chuyến ''lang thang'' viễn xứ của anh là mong ước của nhiều người đấy, anh à!
Trả Em khúc ngẫu hứng Thơ Nhạc Ảnh với tựa là ca khúc NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ nè: * Ta đi từ độ heo may Rêu phong phiến đá... dấu giầy cỏ hoang Người về nhặt những nhỡ nhàng Đò lòng khua sóng lòng càng thêm đau... * Ta đi buông bóng chim câu Chiều hong mái khói bạc đầu thời gian Người về nước mắt quan san Tay đan mưa gió, chải ngàn sợi đau.... * Ta đi không hẹn mai sau Lục bình tướp nhớ một mầu tím loang Người về gác mộng hôn hoàng Đêm hoen ngấn lệ, trăng loang dỗi hờn... * Ta đi bỏ lại mưa trơn Người về trầy trật ngã buồn vào đau... Câu thơ vỡ giữa lòng nhau Nghìn thu đau đáu một mầu... tương tư... * Dù tình là thực hay hư Con tim mách bảo... hình như sóng về...🥰 * Cảm ơn Em thật nhiều💖 Tối về anh lên bài sau. Luôn an vui và hạnh phúc nhé💖
Dòng đời gió thoảng mây trôi Trông chiều chờ sớm mồ côi ngược dòng Vẫn là nỗi nhớ day dứt âm thầm ấy! Bến cũ này là niềm thương bàng bạc bao phủ trong thơ nàng! Biết đến khi nào mới quên được, Ngọc ơi!
Lâu lắm không gặp .. nhớ nhiều .. chúc MN luôn maic khoẻ vui - bình an và Hạnh Phúc . https://anhnendep.net/wp-content/uploads/2016/03/hinh-nen-dien-thoai-dong-dep-nhat-03.gif
Thuyền qua bến cũ mấy lần Có người đứng gác chặn không cho vào ihiii.... Em vẫn giữ được phong độ làm thơ đều đều rất tốt.. Chúc em luôn Hạnh phúc & Bình an....
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
Dòng đời gió thoảng mây trôi
Trả lờiXóaVề đây bến cũ trông vời cố nhân
Người xa biền biệt phù vân
Còn đây chốn cũ lặng thầm mình ta!
Thơ hay ạ! Cảm ơn người bạn mới!
XóaThơ hay nhưng buồn! Năm mới vui lên em ơi!
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Sẽ cố gắng anh ạ! Năm mới chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui!
XóaCảm ơn em! Nhưng từ ngày Yahoo blog đến giờ, anh vẫn thấy thơ em buồn như thế này, không thay đổi!
XóaHoàng hôn giọt nắng đong đưa
Trả lờiXóaVề thăm bến cũ cảnh xưa mơ màng
Bâng khuâng trong gió mùa sang
Thương người thương cả đò ngang ngậm ngùi...
Em sang thăm chia sẻ .
Chúc chị luôn vui khỏe hp nhé chị!
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/fc/71/69/fc7169c5ca2205ff6d16dd617a206349.gif
Thơ em vẫm trong trẻo mượt mà như thế! Thoáng chốc mười mấy năm qua rồi nhỉ Hằng Nga. Bé em của chị chắc giờ đã tay bồng tay mang rồi! Chúc em luôn an vui hạnh phúc!
XóaĐọc thơ thấy thật là hay
Trả lờiXóaGửi lời chúc chị một ngày đẹp tươi!
Lời chúc đẹp như nụ cười
XóaCảm ơn nhiều nhé một người phương xa!
Về thăm bến cũ còn nguyên
Trả lờiXóaCây đa vẫn đó, con thuyền biệt tăm...
Chúc cô Chu Ngọc năm mới an vui, sức khỏe, mọi việc hanh thông.
Về thăm bến cũ còn nguyên
XóaCây đa vẫn đó, con thuyền biệt tăm
Người đi biền biệt bao năm
Còn đây bến cũ chờ mong ngậm ngùi...
Em cảm ơn anh sang thăm và chia sẻ! Chúc anh Quỳnh năm mới an vui, vạn sự cát tường!
Em về thăm lại Bến xưa
Trả lờiXóaThảo nào Bến cứ sớm trưa ngậm ngùi
Qua sông thì đã qua rồi
Về thăm chi nữa đãi bôi Bến buồn
Thà rằng em cứ quên luôn
Gặp em Bến lại khơi nguồn nhớ nhung.
Anh thăm em và chia sẻ.
(Giả sử Bến là danh từ riêng. Hihi!)
Dẫu rằng thuyền đã sang sông
XóaVẫn thương bến cũ, thương dòng sông xưa
Cuộc đời rầy nắng mai mưa
Gửi quên vào nhớ cho vừa lòng ai...
Tràng an có tin mới chưa anh Sỏi ơi! Nhớ báo cho em đấy nhé!
Đã là bến cũ rồi
XóaThì để cũ thế thôi
Em còn về thăm lại
Niềm đau lại vãn hồi.
Những người tình đơn côi
Chẳng chịu giữ cái “tôi”
Ở trong con tim lạnh
Ôi thần thánh câu thơ !
Bến cũ phủ bụi mờ
Em đừng lau chùi nữa
Đừng lấy thơ làm gió
Bến nhớ lại dong thuyền.
Hãy để cho bến yên
Nhớ chi mà nhớ mãi…!
Hihi!
Về đây thăm lại chốn xưa .
Trả lờiXóaTìm trong kĩ niệm sao chưa thấy về .
Dòng sông nước chảy tứ bề .
Dòng đời cứ thế mãi mê đi hoài .
Cuộc đời dâu bể người ơi
XóaCòn nao nao nhớ những lời hẹn xưa
Đò đời chỉ một lần đưa
Về đây bến cũ nắng mưa nghẹn lòng!
Nhân gian vẫn cuộc rong chơi
Trả lờiXóaEm về mắt biếc nụ cười trinh nguyên
Ngực trầm tóc thả vai hiền
Vành môi, lưng nguyệt ngậm phiền trăm năm...
*
Đang lang thang ở Como bắc Ý...gõ tạm đôi dòng vậy thôi. Mai lên Thơ Nhạc Ảnh tặng E. sau.
Luôn có một cái gì đó rất Ngọc, rất man mác... không lẫn vào đâu được 🥰 Cảm ơn Em💖
Luôn an vui và hạnh phúc nhé💖
Em cũng cảm nhận như vậy về thơ anh. Một dấu ấn rất riêng, hóm hỉnh mà sâu sắc, ngôn từ không cầu kì mà vẫn ăm ắp nội lực, thể hiện kiến thức sâu rộng của người hiểu biết! Những chuyến ''lang thang'' viễn xứ của anh là mong ước của nhiều người đấy, anh à!
XóaTrả Em khúc ngẫu hứng Thơ Nhạc Ảnh với tựa là ca khúc NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ nè:
Xóa*
Ta đi từ độ heo may
Rêu phong phiến đá... dấu giầy cỏ hoang
Người về nhặt những nhỡ nhàng
Đò lòng khua sóng lòng càng thêm đau...
*
Ta đi buông bóng chim câu
Chiều hong mái khói bạc đầu thời gian
Người về nước mắt quan san
Tay đan mưa gió, chải ngàn sợi đau....
*
Ta đi không hẹn mai sau
Lục bình tướp nhớ một mầu tím loang
Người về gác mộng hôn hoàng
Đêm hoen ngấn lệ, trăng loang dỗi hờn...
*
Ta đi bỏ lại mưa trơn
Người về trầy trật ngã buồn vào đau...
Câu thơ vỡ giữa lòng nhau
Nghìn thu đau đáu một mầu... tương tư...
*
Dù tình là thực hay hư
Con tim mách bảo... hình như sóng về...🥰
*
Cảm ơn Em thật nhiều💖 Tối về anh lên bài sau.
Luôn an vui và hạnh phúc nhé💖
Dòng đời gió thoảng mây trôi
Trả lờiXóaTrông chiều chờ sớm mồ côi ngược dòng
Vẫn là nỗi nhớ day dứt âm thầm ấy! Bến cũ này là niềm thương bàng bạc bao phủ trong thơ nàng! Biết đến khi nào mới quên được, Ngọc ơi!
Cảm ơn Ngọc Lan luôn luôn lắng nghe và đồng cảm! Có những điều chẳng thể nào quên được đâu bạn à!
Trả lờiXóaMừng quá!....Được bạn Chu Ngọc sang thăm TT....TT cũng xin gởi lời chúc cho bạn Chu Ngọc 1 năm luôn tràn đầy niềm vui, sức khỏe thật dồi dào bạn nhé!....Thương bạn nhiều...
Trả lờiXóaCảm ơn TT! Luôn vui khỏe an lành nhé bạn!
XóaLâu lắm không gặp .. nhớ nhiều .. chúc MN luôn maic khoẻ vui - bình an và Hạnh Phúc
Trả lờiXóa.
https://anhnendep.net/wp-content/uploads/2016/03/hinh-nen-dien-thoai-dong-dep-nhat-03.gif
Dạo này anh ít thăm bè bạn, có việc gì bận phải không anh? Chúc anh luôn mạnh khỏe an vui!
XóaMT sang thăm chị. Luôn vui , khỏe , may mắn chị nhé
Trả lờiXóaCháo MT yêu thương! Cảm ơn em với lời chúc an lành! Em vẫn viết đều đều, thi hứng vẫn dồi dào như xưa. Chúc mừng em!
XóaEm sang thăm chúc chị ngày CN tươi hồng thật vui nhé chị!
Trả lờiXóahttps://i.pinimg.com/originals/0b/99/f8/0b99f8bd39b084d48e115dabe9007655.gif
Hôm nay mới trả lời em được! Chị vẫn nhớ cô bé dễ thương hồi Yahoo blog! Ngày đó thật vui và ấm áp em nhỉ!
XóaThơ vẫn buồn như thế! Mong năm mới mọi điều an lành nhé Ngọc Chu!
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Hà! Khó thay đổi lắm nàng ơi! Người sao thơ chiêm bao làm vậy mà!
XóaThuyền qua bến cũ mấy lần
Trả lờiXóaCó người đứng gác chặn không cho vào
ihiii.... Em vẫn giữ được phong độ làm thơ đều đều rất tốt..
Chúc em luôn Hạnh phúc & Bình an....
Người nào gác chặn anh Mưa?
XóaĐể em xử lý cho vừa lòng anh! hihiiii
Cảm ơn anh sang thăm em! Lâu thật là lâu rồi nhỉ!
Sang thăm Chu Ngọc nhà nàng .
Trả lờiXóaHỏi thăm hoa ấy ai mang đâu rồi .
Cảm ơn bạn đến thăm nhà
XóaHoa xưa vẫn thắm, chén trà vẫn thơm..
https://anhdepvn.com/wp-content/uploads/2014/12/bo-hinh-nen-dong-ve-phong-canh-cho-dien-thoai-1.gif
Trả lờiXóaĐẹp lắm! Cảm ơn chị Hương Quê thật nhiều!
Xóa