Hoa sưa nở dịu dàng bên lối phố
Trắng miên man màu áo học tròNhặt hoa rụng nghe lòng rưng rưng nhớ
Một thưở tóc mềm vương cánh trắng hoa bay..
Hà Nội mùa xưa dìu dịu heo may
Gió e ấp lay áo dài thiếu nữ
Hoa sưa thoảng ngọt ngào khung cửa sổ
Ướp thơm hương lời hẹn tuổi học trò..
Hà Nội mùa xưa da diết những vần thơ
Theo bước người đi suốt chiều dài biên giới
Nỗi nhớ niềm thương những tháng ngày chờ đợi
Thơm dịu dàng một sắc trắng hoa sưa..
Hà Nội chiều nay vẫn ngọt dịu hương đưa
Lối nhỏ em về dịu dàng hoa sưa trắng
Mùa vẫn chờ sao anh hoài xa vắng
Để mãi thương thầm một cánh trắng hoa bay..
Thơ chị Ngọc viết cũng thật là hay
Trả lờiXóaEm đọc rồi thấy lòng xao xuyến quá
Tháng ba về hoa sưa chen vòm lá
Bỗng bồi hồi nhớ lại những ngày qua
Cảm ơn A So sang thăm và có lời động viên chị! Tặng em hoa sưa, mùa này đang trắng miên man đường phố HN!
Xóahttps://i.pinimg.com/originals/33/35/d9/3335d979fe1459a0cdb526bb8a4b3d35.jpg
Mùa vẫn chờ sao anh hoài xa vắng
Trả lờiXóaĐể mãi thương thầm một cánh trắng hoa bay..
Giá mà người ấy đọc được những dòng này, Ngọc nhỉ!
Chả biết "Người ấy" là ai, nhưng thơ của Ngọc thì anh cứ cháy theo thôi.
Xóa...
Lâu lắm rồi, ta chửa về thăm Em.
Thăm góc phố giấu êm chùm kỷ niệm
Những ánh mắt, những ngôn từ giấu diếm
Những lời đi, những mầu áo nhạt phai...
*
Tháng ba Em, ta đêm trắng mơ hoài
Hít hà mãi chùm hương sưa ký ức
Ta chẳng dám gọi Em trong thao thức
Sợ Nàng Bân đau lật lá heo may...
*
Nếu chẳng phải tay Em mười ngón nhớ
Rắc xuống đời trắng vỡ nét môi sưa
Thì năm tháng, ta đâu khổ đến thế
Đi tìm Em trong ký ức vu vơ...
*
Nếu chẳng phải, tóc đuôi gà ngúng nguẩy
Mắt nai đen hờn dỗi đến tội tình
Không vì Em... Cớ gì ta giữ lại
Những ngọt ngào xua ấy ở trong tim...
...
Cảm ơn Em thật nhiều💖 "Có những niềm riêng" một đời giấu kín... Anh đang lang thang ở Paris, tối về lên video cùng khúc hát "Có những niềm riêng" tặng Em🥰 Luôn tự tin, yêu đời, an nhiên và hạnh phúc nhé💖
Sẽ không bao giờ đọc được đâu Ngọc Lan! Và mình cũng không muốn người ta đọc!
XóaThơ của anh luôn trầm ấm, đủ độ dịu dàng để vỗ về nỗi buồn nhớ của một miền kí ức! Em rất thích hai câu cuối khổ thứ 2:
XóaTa chẳng dám gọi Em trong thao thức
Sợ Nàng Bân đau lật lá heo may...
''Đau lật lá heo may" là một cách nói lạ và hay, vừa nhắc chuyện xưa vừa chan chứa nỗi thấu cảm chân thành!
Tháng ba lành lạnh nàng Bân
Hoa sưa rụng trắng bước chân người về
Dẫu rằng mưa gió tái tê
Áo em đan ấm lời thề năm xưa...
Mùa này hoa sưa đẹp tuyệt! Tiếc là mùa hoa sưa chóng tàn N nhỉ!
Trả lờiXóahttps://cdn.pixabay.com/photo/2022/05/10/01/38/flower-7185782_1280.jpg
XóaChóng tàn thì thật tiếc, nhưng có lẽ nó làm cho chúng mình yêu hoa sưa hơn, thưởng thức vội vàng hơn, kẻo rồi chẳng kịp, Hà nhỉ!
XóaHoa đẹp quá! Cảm ơn Thanh Hà nhiều nhé!
XóaBài thơ dịu dàng như hoa Sưa!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã sang chơi và có lời chia sẻ! Mong được thường xuyên đón bạn thăm nhà!
XóaKể từ ngày ấy biệt ly
Trả lờiXóaHoa sưa vẫn nở thầm thì lối xưa
Người đi xa đã bao mùa
XóaCòn nao nao nhớ hoa sưa thì thầm..
Có những mối tình đẹp tựa bài thơ
Trả lờiXóaChẳng hiểu vì đâu lại thành dang dở
Trôi qua mau như mùa hoa sưa nở
Để con tim mãi hoài niệm ngẩn ngơ...
Anh đã để em ra đi vô cớ
XóaĐến một ngày không thể hiểu vì đâu
Em khuất bóng dừa xanh, vai khép gió
Không bao giờ quay lại, mối tình đầu...( Vô đề- Nguyễn Trọng Tạo)