Tháng Tư thưở nào ngang qua ngõ nhà anh
Thoáng hoa đỏ lộc vừng sau nhành lá
Giữa mùa xuân, màu hoa buồn rất lạ
Nhắc thầm thì nỗi nhớ người đi...
Tháng tư thưở nào da diết khúc biệt ly
Kí túc xá ngọn đèn đêm thao thức
Trang sổ nhỏ dòng thơ nhòe nét mực
Lời hẹn nào xanh sắc áo miền xa...
Tháng tư dịu dàng sắc trắng một màu hoa
Nơi biên giới, biết rằng anh rất nhớ
Nên từng đêm, ngọt ngào bên cửa sổ
Vẫn lặng thầm..loa kèn trắng và em..
Tháng tư về..tinh khôi sắc thân quen
Thành phố chiều nay dịu dàng hương hoa trắng
Lối nhỏ em về chiều xuân vời vợi nắng
Anh xa rồi...sắc nắng cũng bơ vơ..
Tháng tư lại về ..nhắc một thưở mộng mơ
Dẫu bụi đã phủ mờ khung trời xưa hoa trắng
Có một người chiều nay, bên ly cà phê đắng
Khe khẽ thương thầm hương sắc một mùa xưa...
Giữa mùa xuân, màu hoa buồn rất lạ
Nhắc thầm thì nỗi nhớ người đi...
Tháng tư thưở nào da diết khúc biệt ly
Kí túc xá ngọn đèn đêm thao thức
Trang sổ nhỏ dòng thơ nhòe nét mực
Lời hẹn nào xanh sắc áo miền xa...
Tháng tư dịu dàng sắc trắng một màu hoa
Nơi biên giới, biết rằng anh rất nhớ
Nên từng đêm, ngọt ngào bên cửa sổ
Vẫn lặng thầm..loa kèn trắng và em..
Tháng tư về..tinh khôi sắc thân quen
Thành phố chiều nay dịu dàng hương hoa trắng
Lối nhỏ em về chiều xuân vời vợi nắng
Anh xa rồi...sắc nắng cũng bơ vơ..
Tháng tư lại về ..nhắc một thưở mộng mơ
Dẫu bụi đã phủ mờ khung trời xưa hoa trắng
Có một người chiều nay, bên ly cà phê đắng
Khe khẽ thương thầm hương sắc một mùa xưa...
Tháng tư về..tinh khôi sắc thân quen
Trả lờiXóaThành phố chiều nay dịu dàng hương hoa trắng
Lối nhỏ em về chiều xuân vời vợi nắng
Anh xa rồi...sắc nắng cũng bơ vơ..
Thích nhất khổ thơ này Ngọc ạ! nao nao nỗi buồn và thoảng hương hoa loa kèn!
Hà Nội loa kèn dìu dịu hương
XóaSắc trắng tinh khôi những phố phường
Em nhớ mùa hoa nào xa lắm
Có một người trao bó hoa thương...
Chuyện qua lâu rồi mà vẫn nao buồn khi nhớ lại, Ha nhỉ! Loa kèn đang đẹp lắm đấy, tụ tập đi thôi!
https://i.pinimg.com/originals/98/01/17/980117fe1482c3107e12194b940589a1.jpg
XóaTháng tư về... loa kèn trắng và em
Trả lờiXóaVẫn tinh khôi dẫu bao mùa mưa nắng
Vẫn dịu dàng ướp hương trong thầm lặng
Đợi mùa về bừng nở giữa yêu thương...
Từ thưở người đi biệt dặm trường
XóaChốn xưa mùa cũ mấy sầu vương
Người xa xa thẳm miền nhung nhớ
Em về vời vợi một niềm thương...
Cảm ơn những vần thơ dịu dàng cảm thông của bạn, Friend!
Vẫn nhớ và vẫn yêu lắm bài thơ này nàng ạ! Như mỗi lần tháng tư về lại nhớ và yêu Loa kèn!
Trả lờiXóaYêu bạn mình! Tụ tập thưởng hoa đi thôi Ngọc Lan! Vườn nhà Ngọc hoa Hồng và Đèn lồng đang bung lụa!
XóaKể từ ngày 12.4.1990 đến nay anh không viết một dòng thơ nào về mùa hoa Lily. Kể cả với MTV anh cũng không viết, dù Nàng ấy là một fan cuồng của Lily... Ngày xưa vào mùa hoa này á, nhà mà còn chỗ thì Nàng ấy mua cả làng hoa về bầy chứ chả đùa...
Trả lờiXóaThế nên dù bài thơ này của Em rất hay, rất quện, anh rất thích nhưng chỉ thẩm trong lòng thôi, anh không hoạ theo đâu.
Cảm ơn Em thật nhiều 💖 Luôn an nhiên và hạnh phúc Em nhé💖
Dạ anh! Chắc có một lý do gì đấy nên anh không viết về Lily? Dạo này em vẫn sang bên fb MTV, hoa loa kèn nhà cô ấy nở tưng bừng trên sân thượng, đẹp lắm luôn anh à!
Xóahttps://www.facebook.com/reel/430302502737640/?s=single_unit&__cft__[0]=AZUrP7xfxVuR2J0Hp87xLdrHbRYPwMeocVxRAxq-3IHSyfG_8eZlDOB8FNOZ4K6DxjNZWqe47TsNgXV7ZRURJye1ONwdpDdFizF0QrrPGmm2y4b082h8PMosZ12Y8-sAF4haAZB5Eoa8m2LpRnzjA8KXfPsgNGCiMgQa2Hcu08orjg&__tn__=H-R
XóaHứa theo yêu cầu của một người con gái trước khi bạn ấy đi lấy chồng, vậy thôi...
XóaVề MTV anh trả lời bên nhà anh rồi. Trên Blogspot ngoài anh ra, không ai có Fb của Nàng ấy đâu. Thật đấy.
Ghé thăm chị, đọc được bài thơ hay. Chúc chị luôn vui!
Trả lờiXóaEm cũng luôn vui vẻ , an lành nhé A So! Đọc phần tổng hợp tin tức của em hàng ngày, chị cứ hình dung em là đệ tử của Azit Nexin, đúng không em?
XóaHihi, em chỉ là A Solitaire thôi, không dám so với Aziz Nesin chị ạ!
XóaHoa gạo của anh đâu hu hu... Anh nhớ tháng này mùa hoa gạo đỏ trời...
Trả lờiXóaHoa gạo đang thắp lửa khắp nơi anh à! Bên Hồ Gươm, cây gạo già cũng đang đơm hoa rực rỡ!
XóaHoa gạo ngọt đằm một sắc tháng ba
Da diết nhớ chiều xưa dìu dịu nắng
Dòng sông nhỏ trôi hoài về xa vắng
Còn lặng thầm vương mãi một mầu hoa..
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóahttps://64.media.tumblr.com/1bb57bae27dfeddb099df009704aff4a/c51bcaaaa54fe1cc-f7/s1280x1920/1871297e0ec960307afadee0b8e0949d5a6c2de8.jpg
XóaTháng tư tôi không có mùa hoa trắng
Trả lờiXóaChút nắng vàng trong nỗi nhớ di cư
Bỏ sau lưng một khoảng trời thơ mộng
Tập tễnh vào đời học lại toán cộng, trừ...
Chúc cô CN luôn được an vui, hạnh phúc.
Kỷ niệm xưa luôn dạt dào sâu lắng
Trả lờiXóaTrong lòng ta bao nỗi nhớ mênh mang
Những chiều buông sau giọt nắng hôn hoàng
Theo bước chân người về miền xa đó...
Em sang thăm chúc chị luôn vui vẻ hp nhé chị!
http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/thank%20you/40c409d653844414755f0768ab4c9b67.gif