Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

Ghét...


Em ghét anh ngày xưa
Thương hoài mà không nói
Để tuổi thơ chúng mình
Chỉ toàn là hờn dỗi

Em ghét anh ngày xưa
Chỉ nhìn nhau, yên lặng
Để tình yêu học trò
Tím một màu xa vắng

Em ghét anh ngày xa                      
Để em đi vô cớ
Cứ như là không thương
Cứ như là không nhớ

Em ghét anh ghét anh
Lặng thầm ngày gặp lại
Ánh mắt hoài xa xăm
Giấu một trời tê tái

Giờ về đâu, về đâu
Những ngày xưa bé nhỏ
Giờ tìm nhau tìm nhau
Đắng một thời lầm lỡ..

Em ghét anh ghét anh
Bây giờ và thuở nhỏ
Nhớ thương và lặng im
Để một đời dang dở..





Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

Bến cũ



Ta về thăm lại bến xưa
Tìm mênh mang vạt nắng trưa..cháy lòng
Thuyền xưa giờ đã sang sông
Còn đây bến cũ chờ mong..ngậm ngùi...

Dòng đời gió thoảng mây trôi
Trông chiều chờ sớm mồ côi ngược dòng
Thuyền xa biền biệt bao đông
Biết chăng bến cũ chờ mong tháng ngày...
 





Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

Sao anh không về...

Sao anh không về mùa lễ hội chùa Hương
Bến Đục chiều nay lộc vừng xôn xao lá
Suối Yến mơ màng một màu xanh yên ả
Những mái chèo khua động một miền thương..

Sao anh không về lễ hội chùa Hương
Hoa xoan vẫn tím lối mòn nẻo cũ
Đường lên chùa rực hồng hoa gạo nở
Nhắc thầm thì..mùa xưa ấy..tháng ba..

Sao anh không về tìm lại một màu hoa
Tím man mác trên vai gầy thiếu nữ
Tìm lại chiều xưa bâng khuâng màn sương phủ
Mắt ai cười bên suối Yến long lanh..

Tháng ba ngọt ngào giữa non nước tươi xanh
Anh không về.. chùa Hương buồn biết mấy
Một mình em giữa bạt ngàn lau sậy
Nghe chuông chùa vọng mãi một niềm thương..

Ở nơi nào đời lữ khách tha hương
Anh nhé đừng quên chùm hoa xoan màu tím
Đừng quên chiều xưa tháng ba bịn rịn
Tiếng chuông chùa da diết đỉnh Hương Sơn..







Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

Nhớ Bố, và một thời trong trẻo hồn nhiên bên Người!

Gần đến ngày 22/12! Những ngày này thời phố Lính thật vui,thật tưng bừng bên Bố, bên các chàng sĩ quan tương lai! Rồi Bố về Hà Nội, 22/12 năm nào con cháu cũng quây quần, chúc mừng ông ngoại cựu chiến binh, rồi một đoàn rồng rắn kéo đến chúc mừng ông bà Phồn, uống rượu bằng bát với mẹ Phồn- nữ cựu chiến binh họ Mã xinh đẹp nơi Xứ Lạng một thời đã tay không bắt sống chàng trai Hà Nội (là Bố Phồn)!..Thoáng chốc Bố đã đi xa gần 20 năm rồi, và Bố Mẹ Phồn cũng lần lượt rời cõi tạm, đoàn tụ cùng Bố miền mây trắng! Và bây giờ, mỗi lần 22/12, chúng con không còn được chúc mừng các cựu chiến binh thân yêu nữa, chỉ nỗi nhớ vẫn ăm ắp ùa về, như thể các ông bà vẫn còn đây, quây quần yêu thương bên con cháu!





Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Hương ổi ngày xưa

Nhớ dịu dàng hương ổi chín ngày xưa
Trong cặp sách thơm ngăn bàn lớp học
Những chiều trèo cây, hương ổi thơm bím tóc
Thơm cả nụ cười trong xao xác heo may

Xa lắm rồi ..giờ tóc gió thôi bay
Vẫn thương lắm hương dịu dàng ổi chín
Nhớ tuổi thơ xưa, góc vườn nào bịn rịn
Qua dâu bể cuộc đời còn đằm mãi hương quê..






Chu Ngọc chào mừng các bạn vào thăm blog!

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Gõ (hoặc copy rồi dán) ký tự thay thế ở bên phải biểu tượng cảm xúc vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn Enter).
:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/